pongcandy
10-01-2009, 07:09 PM
0x à !
Bx viết bức thư này vì bx biết mãi mãi ox sẽ chẳng thể đọc được và như thế ox cũng sẽ không bao giờ biết đc nỗi buồn của bx. ko biết bây giờ ox đang làm gì nhỉ? Chắc ox cũng đang buồn đúng ko? Bx lại sai rồi , bx đã ko thực hiện đc lời hứa là sẽ làm ox vui. Ngược lại bx lại làm ox càng đau khổ thêm , bx xin lỗi , xin lỗi ox rất nhiêu........
Hôm nay trời nhiều sao lắm ox ạ , nhưng bx chỉ còn đc ngồi ngắm sao một mình chứ ko có ox ở bên nữa. Bất chợt biết bao chuyện ùa về và làm bx nhớ đến ox....
- Bx nhớ những lần ox đưa bx về trên con đường dài quen thuộc
- Nhớ những khi mình ngồi bên nhau trong canteen với cây kem đậu đỏ
- Nhớ những lần ox vuốt tóc , beo má bx
- Nhớ điều bất ngờ mà ox đã chuẩn bị cho ngày sinh nhật của bx
- Và bx nhớ cả nụ hôn ngọt ngào mà ox dành cho bx " chỉ 1 lần ". Cái nụ hôn trong ngày mình chia tay dưới một ngày trời mưa rất to chứ ko có nhiều sao như hôm này. Cái nụ hôn lần đầu và cũng là lần cuối của ox dành cho bx. Cái nụ hôn chua chát có thêm chút mằn mặn từ những giọt nước mắt xem lần những giọt mưa. Và khi kết thúc nụ hôn đó cũng là lúc mà ox rời xa bx....mãi mãi
Bao nhiêu những kỉ niệm của chúng mình giờ đây chỉ còn trong quá khứ , 1 quá khứ đã qua mà mãi mãi chẳng thể quay lại được
Ox ạ , ox có biết được những gì bx đã làm khi ko còn ox ko? Bx đã tập nhảy 1 mình những bước nhảy rất khó. Bx đã cố học thật tốt để ox ko phải lo cho bx. Bx tập cách phải ăn cơm trưa. Bx tập cách ko đập nhau nữa. Và bx tập cách cười thật nhiều dù rằng trong lòng bx đang rất đau...............Nhưng rồi bất chợt bx nhận ra đã ko còn ox ở bên nữa và tất cả những gì bx cố gắng đều thất bại. Làm sao bx có thế làm được khi ko có người quan trọng nhất ở bên nữa.
" Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ
Từng dòng kí ức tìm về bên em
Ánh mắt dịu dàng ,cử chỉ nhẹ nhàng
Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên....."
Ox chắc hẳn biết cái cảm giác của một người phải đón giáng sinh đơn , một cái tết đơn và bước vào một mùa yêu thương chỉ lẻ loi một mình chứ? Nhưng ox ạ , bx đã phải trải qua những điều đó 2 lần rồi đó. Nhìn người ta tay nắm tay bên nhau thật hạnh phúc còn mình thì thật cô đơn. Có lẽ bx chỉ có thể có cái cảm giác hạnh phúc đó trong mơ thôi ox ạ. Và bất chợt lòng đau nhói khi nhìn về thực tại cái cảm giác đó chỉ là một thứ gì quá xa xỉ đối với bx. Nhờ đó bx biết được rằng " tình iu học trò sẽ chẳng thể có tương lai "
Ox biết cái cảm giác mỗi khi đi qua ox nhưng bx phải làm ngơ ko? Những lúc như thế bx cảm thấy trái tim mình như rỉ máu vậy. Mà thực chất nó đã vỡ vụn trong ngày chúng ta chia tay rồi còn đâu. Bx sẽ ko iu một ai đến hết thời học trò nữa đâu. Bởi vì trái tim này chẳng thể chịu thêm một lần tan vỡ nữa. Nó sẽ mãi khắc tên một người đã xa bx.........
Đêm nay trời thật lạnh nhưng còn lạnh hơn vì bx ko còn được bên ox nữa. Bx mong rằng ox sẽ vui vẻ và sớm tìm đc 1 tình yêu mới , đừng như bx ngồi buồn đau mãi như một con ngốc ko thể đối diện với cuộc sống. Và bx muốn nói với ox một điều mà từ trước đến nay bx ko thể nói thành câu " BX YÊU OX NHIỀU LẮM ! ". Tạm biệt ox thân yêu................................
" I Miss You "
Kí tên : bé bông còi
Bx viết bức thư này vì bx biết mãi mãi ox sẽ chẳng thể đọc được và như thế ox cũng sẽ không bao giờ biết đc nỗi buồn của bx. ko biết bây giờ ox đang làm gì nhỉ? Chắc ox cũng đang buồn đúng ko? Bx lại sai rồi , bx đã ko thực hiện đc lời hứa là sẽ làm ox vui. Ngược lại bx lại làm ox càng đau khổ thêm , bx xin lỗi , xin lỗi ox rất nhiêu........
Hôm nay trời nhiều sao lắm ox ạ , nhưng bx chỉ còn đc ngồi ngắm sao một mình chứ ko có ox ở bên nữa. Bất chợt biết bao chuyện ùa về và làm bx nhớ đến ox....
- Bx nhớ những lần ox đưa bx về trên con đường dài quen thuộc
- Nhớ những khi mình ngồi bên nhau trong canteen với cây kem đậu đỏ
- Nhớ những lần ox vuốt tóc , beo má bx
- Nhớ điều bất ngờ mà ox đã chuẩn bị cho ngày sinh nhật của bx
- Và bx nhớ cả nụ hôn ngọt ngào mà ox dành cho bx " chỉ 1 lần ". Cái nụ hôn trong ngày mình chia tay dưới một ngày trời mưa rất to chứ ko có nhiều sao như hôm này. Cái nụ hôn lần đầu và cũng là lần cuối của ox dành cho bx. Cái nụ hôn chua chát có thêm chút mằn mặn từ những giọt nước mắt xem lần những giọt mưa. Và khi kết thúc nụ hôn đó cũng là lúc mà ox rời xa bx....mãi mãi
Bao nhiêu những kỉ niệm của chúng mình giờ đây chỉ còn trong quá khứ , 1 quá khứ đã qua mà mãi mãi chẳng thể quay lại được
Ox ạ , ox có biết được những gì bx đã làm khi ko còn ox ko? Bx đã tập nhảy 1 mình những bước nhảy rất khó. Bx đã cố học thật tốt để ox ko phải lo cho bx. Bx tập cách phải ăn cơm trưa. Bx tập cách ko đập nhau nữa. Và bx tập cách cười thật nhiều dù rằng trong lòng bx đang rất đau...............Nhưng rồi bất chợt bx nhận ra đã ko còn ox ở bên nữa và tất cả những gì bx cố gắng đều thất bại. Làm sao bx có thế làm được khi ko có người quan trọng nhất ở bên nữa.
" Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ
Từng dòng kí ức tìm về bên em
Ánh mắt dịu dàng ,cử chỉ nhẹ nhàng
Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên....."
Ox chắc hẳn biết cái cảm giác của một người phải đón giáng sinh đơn , một cái tết đơn và bước vào một mùa yêu thương chỉ lẻ loi một mình chứ? Nhưng ox ạ , bx đã phải trải qua những điều đó 2 lần rồi đó. Nhìn người ta tay nắm tay bên nhau thật hạnh phúc còn mình thì thật cô đơn. Có lẽ bx chỉ có thể có cái cảm giác hạnh phúc đó trong mơ thôi ox ạ. Và bất chợt lòng đau nhói khi nhìn về thực tại cái cảm giác đó chỉ là một thứ gì quá xa xỉ đối với bx. Nhờ đó bx biết được rằng " tình iu học trò sẽ chẳng thể có tương lai "
Ox biết cái cảm giác mỗi khi đi qua ox nhưng bx phải làm ngơ ko? Những lúc như thế bx cảm thấy trái tim mình như rỉ máu vậy. Mà thực chất nó đã vỡ vụn trong ngày chúng ta chia tay rồi còn đâu. Bx sẽ ko iu một ai đến hết thời học trò nữa đâu. Bởi vì trái tim này chẳng thể chịu thêm một lần tan vỡ nữa. Nó sẽ mãi khắc tên một người đã xa bx.........
Đêm nay trời thật lạnh nhưng còn lạnh hơn vì bx ko còn được bên ox nữa. Bx mong rằng ox sẽ vui vẻ và sớm tìm đc 1 tình yêu mới , đừng như bx ngồi buồn đau mãi như một con ngốc ko thể đối diện với cuộc sống. Và bx muốn nói với ox một điều mà từ trước đến nay bx ko thể nói thành câu " BX YÊU OX NHIỀU LẮM ! ". Tạm biệt ox thân yêu................................
" I Miss You "
Kí tên : bé bông còi