Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu là gì?



Mắt_lưu_ly
09-01-2009, 02:31 AM
nhiều lần em đã tự hỏi mình rằng tại sao lại yêu anh nhỉ. phải chăng em yêu anh vì anh quả là người biết cách nói chuyện , ở bên anh em luôn bị những lời nói của anh làm mê muội. hay là vì anh biết cách dỗ ngọt mỗi lần em giận, và hầu như em toàn bị đánh bại bởi những lời nói ngọt nhưng đường của anh. hoặc có lẽ em yêu anh vì anh tài giỏi, bất cứ lúc nào em cần anh đều như siêu nhân vậy xuất hiện ngay trước mặt em liền, anh quả là thiên tài, anh biết tất cả, anh lúc nào cũng là học sinh giỏi của trường. em luôn cảm thấy mình thật bé nhỏ khi ở bên anh. anh xuất sắc bao nhiêu thì em lại càng cảm thấy em kém cỏi bấy nhiêu. anh có nhiều người theo đuổi và anh luôn đối tốt với tất cả bọn họ, nhiều lúc em ko biết mình có còn là bạn gái của anh ko nữa, anh khiến em càng thấy mình xa cách nhau. chính vì vậy em quyết định rời xa anh mặc dù em vẫn còn rất yêu anh. anh nói rằng anh còn yêu em nhưng hình như ko phải thế, em đã cho anh cơ hội nhưng anh lại làm em thật vọng. anh vẫn hẹn hò với người khác chỉ vì lí do họ tốt với anh nên anh mới mời họ đi chơi. lí do anh đặt ra em ko thể chấp nhận. và lần này em sẽ rời xa anh mãi mãi. anh nói anh yêu em nhiều hơn bản thân anh nhưng giờ em ko thể hiểu nổi tình yêu của anh là như thế nào, nếu như những gì em thấy anh làm là vì anh yêu em thì em xin anh hãy vì yêu em mà hãy buông tha cho em cũng như tự giải thoát cho mình. ở bên nhau mà đau khổ thì thà xa nhau còn hơn. em đã từng thử cho anh cơ hội, đã từng hi vọng anh thay đổi nhưng giờ em sẽ ko thế nữa bởi em biết trông chờ ở anh cũng như trời hạn trông mưa mà thôi. em sẽ ko hi vọng để rồi thất vọng. tạm biết anh, tình yêu của em.

Hàn Cát Nhi
12-01-2009, 03:05 AM
Trên lý thuyết thì :

Tình yêu là sự cho đi và tha thứ, nhận về và sẻ chia những niềm vui ngọt ngào và cảm giác yên tâm thoải mái nhất.

Tình yêu có thể làm nên những điều kì diệu. Tình yêu có thể đi hàng vạn dặm trường chỉ trong một giây. Nó mang theo niềm hy vọng và những lời nguyền cầu tốt lành nhất trong chuyến hành trìnhc ủa mình. Tình yêu có thể cảm nhận được ở nhà dù nó đang ở bất cứ nơi đâu, miễn tình yêu biết rằng có một người đang có ở đó để biến mỗi nơi, mỗi ngày, và mỗi giây phút thành một không gian và thời gian của sự sẻ chia.

Còn thực tế thì:

Tình Yêu là những nỗi đau ngọt ngào đến xé lòng:)