canhchimma
08-01-2009, 11:41 PM
Luận điểm về sợ vợ - canhchimma
Giảng cho mấy bố về cái gọi là "kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu . Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử" .
Xem ra, phái mày râu ( có thể là không râu lắm) cứ ra vẻ đếch sợ vợ . Nhưng tớ thiệt thà nói thẳng toẹt ra là 90% thằng có học đều sợ vợ . Và tớ chắc chắn sẽ không ngoại lệ , mặc dù bây giờ đếch có người yêu. Nhưng cứ tưởng tượng ra một người vợ yêu là mình thấy sợ vợ rồi . Dùng từ sợ cho nó mấu chứ thực ra là "kính vợ" chuẩn hơn. Vợ tốt thì phải kính vợ chứ ? Vợ bảo thì phải nghe , có thiệt thòi gì đâu ? Vợ nhờ chồng xách xô nước tưới cây thì vợ đỡ mệt, vợ vui vẻ chồng cũng sướng . Cuộc sống thế mới là sống chứ !!
Cái cuộc sống chồng nạt vợ, đánh vợ thì chả có gia đình nào hạnh phúc cả . Vì thường thì mất sự cân bằng và niềm vui trong gia đình . Nhưng chồng sợ vợ, thì lại khác. Bản thân từ "sợ" đã không chuẩn nghĩa rồi mà . Vì thế vợ hư là chồng mắng bình thường. Nhắc nhở tới nơi tới chốn . Cho chừa cái thói xấu đi ấy chứ . Nhưng mà vợ "sợ" chồng thì chắc chả dám bật tanh tách thế đâu .
"Tôi sợ vợ!" ? Đố cha nào dám nói đấy! He he . Nhưng tớ chắc chắn là dám nói. Vì tớ chả sợ đếch thằng nào . Những lý lẽ đơn giản trong cuộc sống gia đình ấy, có gì không dám nói ra?
Hôm nay tớ sướng lên thì làm bài luận về cái gọi là "sợ vợ" ấy. Vì nhiều thằng nó chê trách mình về quan điểm này. Bọn cổ hủ phong kiến, tớ ko chấp ! Mà cứ to mồm có khi sợ vợ hơn mình ấy chớ . He he. nào, quay lại chủ đề chính :-s
Điều cốt yếu của "sợ vợ" mà cần học đó là làm hạnh phúc gia đình bền chặt. Vợ không sợ chồng mà thực sự kính nể cái đức ấy. Bởi dĩ nhiên đánh nhau thì vợ chỉ có thiệt. Vậy mà chồng lại ra vẻ "sợ" vợ, hạ uy của chính mình với vợ, thuần phục với vợ. Chồng vậy mới là tốt. Chứ chắc chắn là thằng đàn ông, co tay ra bắp, vặn tay thấy sỏi, gồng mình như đá thì sợ đếch con nào ? Vân đề là tư duy, tình cảm thôi. Ví dụ nhá! Sợ vợ nhưng vợ mà lăng xăng với thằng nào là tát thẳng cẳng. Nhưng vợ sai đi quét rác cũng phải nghe. Cái gì ra cái ấy nhá ! Tuy nhiên, phải tay tớ á ... Vợ mà lăng xăng thì tớ im lặng, quan tâm yêu thương vợ hơn để vợ yêu mình hơn . Hu hu, thế mới nhục cái thằng sợ vợ và yêu vợ như tớ . Thế nhưng con nào khi mà chưa kết hôn, đang yêu thằng này rồi yêu cả thằng khác thì tớ đếch thèm chấp. Vì chả phải vợ mình thì nể nang làm gì. Cho bay qua lan can luôn (dép).
Có lẽ các cậu ấm đã hiểu ra thế nào là "sợ vợ" chân chính rồi nhỉ? Quan điểm lệch lạc về sợ vợ cần phải thay đổi gấp, kẻo cái xã hội này có mấy thằng sợ vợ như tớ lại bị dè bỉu, bôi bác. Dẫu sao trong lòng tớ vẫn cảm thấy tự hào, đếch thèm chấp thằng nào nhá ...
Trái lại, những lão sợ vợ thật sự thì lại phải nói. Vợ chửi nhau, gây sự người ta rồi về sai chồng ra hoạnh họe mà cũng nghe. Tớ thì may mà ko bạt tai con vợ mấy cái .... Hic. Tất nhiên nếu khuyên can không được :(
Nói chung là dùng từ "sợ" với nghĩa là "kính, nể" và "dĩ hòa" mới là đúng. Còn Dừng nguyên nghĩa như 1 nỗi ám ảnh sợ sệt thì đếch thèm chấp!
Vì vậy, "kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu. Mà để vợ trên đầu thắp hương là phải đạo".
--- ĐQH bố cáo thiên hạ ---
9h19 09/01/09
Giảng cho mấy bố về cái gọi là "kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu . Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử" .
Xem ra, phái mày râu ( có thể là không râu lắm) cứ ra vẻ đếch sợ vợ . Nhưng tớ thiệt thà nói thẳng toẹt ra là 90% thằng có học đều sợ vợ . Và tớ chắc chắn sẽ không ngoại lệ , mặc dù bây giờ đếch có người yêu. Nhưng cứ tưởng tượng ra một người vợ yêu là mình thấy sợ vợ rồi . Dùng từ sợ cho nó mấu chứ thực ra là "kính vợ" chuẩn hơn. Vợ tốt thì phải kính vợ chứ ? Vợ bảo thì phải nghe , có thiệt thòi gì đâu ? Vợ nhờ chồng xách xô nước tưới cây thì vợ đỡ mệt, vợ vui vẻ chồng cũng sướng . Cuộc sống thế mới là sống chứ !!
Cái cuộc sống chồng nạt vợ, đánh vợ thì chả có gia đình nào hạnh phúc cả . Vì thường thì mất sự cân bằng và niềm vui trong gia đình . Nhưng chồng sợ vợ, thì lại khác. Bản thân từ "sợ" đã không chuẩn nghĩa rồi mà . Vì thế vợ hư là chồng mắng bình thường. Nhắc nhở tới nơi tới chốn . Cho chừa cái thói xấu đi ấy chứ . Nhưng mà vợ "sợ" chồng thì chắc chả dám bật tanh tách thế đâu .
"Tôi sợ vợ!" ? Đố cha nào dám nói đấy! He he . Nhưng tớ chắc chắn là dám nói. Vì tớ chả sợ đếch thằng nào . Những lý lẽ đơn giản trong cuộc sống gia đình ấy, có gì không dám nói ra?
Hôm nay tớ sướng lên thì làm bài luận về cái gọi là "sợ vợ" ấy. Vì nhiều thằng nó chê trách mình về quan điểm này. Bọn cổ hủ phong kiến, tớ ko chấp ! Mà cứ to mồm có khi sợ vợ hơn mình ấy chớ . He he. nào, quay lại chủ đề chính :-s
Điều cốt yếu của "sợ vợ" mà cần học đó là làm hạnh phúc gia đình bền chặt. Vợ không sợ chồng mà thực sự kính nể cái đức ấy. Bởi dĩ nhiên đánh nhau thì vợ chỉ có thiệt. Vậy mà chồng lại ra vẻ "sợ" vợ, hạ uy của chính mình với vợ, thuần phục với vợ. Chồng vậy mới là tốt. Chứ chắc chắn là thằng đàn ông, co tay ra bắp, vặn tay thấy sỏi, gồng mình như đá thì sợ đếch con nào ? Vân đề là tư duy, tình cảm thôi. Ví dụ nhá! Sợ vợ nhưng vợ mà lăng xăng với thằng nào là tát thẳng cẳng. Nhưng vợ sai đi quét rác cũng phải nghe. Cái gì ra cái ấy nhá ! Tuy nhiên, phải tay tớ á ... Vợ mà lăng xăng thì tớ im lặng, quan tâm yêu thương vợ hơn để vợ yêu mình hơn . Hu hu, thế mới nhục cái thằng sợ vợ và yêu vợ như tớ . Thế nhưng con nào khi mà chưa kết hôn, đang yêu thằng này rồi yêu cả thằng khác thì tớ đếch thèm chấp. Vì chả phải vợ mình thì nể nang làm gì. Cho bay qua lan can luôn (dép).
Có lẽ các cậu ấm đã hiểu ra thế nào là "sợ vợ" chân chính rồi nhỉ? Quan điểm lệch lạc về sợ vợ cần phải thay đổi gấp, kẻo cái xã hội này có mấy thằng sợ vợ như tớ lại bị dè bỉu, bôi bác. Dẫu sao trong lòng tớ vẫn cảm thấy tự hào, đếch thèm chấp thằng nào nhá ...
Trái lại, những lão sợ vợ thật sự thì lại phải nói. Vợ chửi nhau, gây sự người ta rồi về sai chồng ra hoạnh họe mà cũng nghe. Tớ thì may mà ko bạt tai con vợ mấy cái .... Hic. Tất nhiên nếu khuyên can không được :(
Nói chung là dùng từ "sợ" với nghĩa là "kính, nể" và "dĩ hòa" mới là đúng. Còn Dừng nguyên nghĩa như 1 nỗi ám ảnh sợ sệt thì đếch thèm chấp!
Vì vậy, "kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu. Mà để vợ trên đầu thắp hương là phải đạo".
--- ĐQH bố cáo thiên hạ ---
9h19 09/01/09