Xem đầy đủ chức năng : bơ vơ???
http://no.1416.googlepages.com/eyes.mp3
hình dung thấy cái gì đó không ổn cho lắm, em ơi, có gì thì nói thẳng ra cho anh, việc gì em cứ giấu thế???
Ngọc Linh
09-01-2009, 02:16 AM
Đa nghi :gian: đa nghi :gian: đa nghi :gian:
Đa nghi Đa nghi Đa nghi Đa nghi Đa nghi Đa nghi Đa nghi Đa nghi Đa nghi
Em ghét anh !!!!!!!!!
http://i305.photobucket.com/albums/nn225/ngocphamkhanh/Rye.jpg
anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm....anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên???
giờ em nơi phương xa như bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ :so_funny:
khi ta loại trừ những điều không thể, thì điều còn lại, tưởng chừng như không thể, lại chính là sự thật...
Mệt rồi, 240km một ngày, hai đêm trắng :so_funny:, một đêm trắng chỉ ngồi nói chuyện với anh Hân, thì ra mình thì vẫn chỉ "nửa ông nửa thằng", thế mà mình cứ tưỏng là đã trải đủ đời rồi, xem ra hãn còn non lắm, ở đâu cũng thế thôi, đối với những người không tốt, :), thì họ sẽ không bao giờ biết mình không tốt, người tốt (hiếm cực) cũng chỉ là một quan niệm, tốt với người này, nhưng lại xấu với người khác, đó cũng chỉ là một khái niệm thôi em. Ừ, mình tự coi mình là một tấm gương, ai đối xứ với mình thế nào, mình đối xử với họ lại i hệt như vậy, xem ra cũng là một khái niệm sai lầm, ừ, vốn biết người tốt hiếm, vậy sao không làm người xấu đi, à không, không xấu, mà cũng chẳng tốt, thôi sống thế nào thì sống, không thấy "vấn" là được.
xin lỗi Ali, gió đã lặng, khi nào gió trở về, gió sẽ cuốn sạch bụi bặm, em hứa, lạy trời, đừng nổi gió lên.
:so_funny:, giày đi một tuần hông giặt, bụi bặm lê lạ rách oài, tất hôi như cuột chết, thay oài :so_funny:học hết tuần này được nghỉ, không biết nhóc thế nào oài :sr:, hình như hôm nay chưa ăn gì, chiều mai lại lên HP oài, mấy hôm nữa lại tách ra làm bản dự thầu, mệt vãi :so_funny:, hy vọng xếp tăng lương cho em, chứ để em đi quét vôi kiếm xiền ăn thì khổ lắm :so_funny:
cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng, nào có biết đường về còn thênh thang, nhiều gian nan....
đi làm về rồi nà, mệt :)
Mình nhớ những ngày lành lạnh như thế này ở trên Điện Biên, thỉnh thoảng, sau những trận bóng, hoặc là sau khi đi làm về, mình cùng mấy thằng bạn lại kiếm một đống củi, để rồi đêm đó, trên trảng cỏ, một đống con trai túm tụm, đống lửa bốc cao, bao quanh là màn sương dày đặc, tụi mình hút thuốc, nướng khoai, và nói chuyện ^^. Thường thì chỉ là nói chuyện về cuộc sống, những ước mơ, hoài bão...là những đêm trắng, giờ đã thành kỉ niệm rồi, biết đến bao giờ mới được trở lại những ngày như thế
bây h là phải type phần đầu cái truyện ngắn vừa mới nghĩ ra tức thì bên box bên kia
không quan tâm đến những chuyện không liên quan, sống lãnh đạm, vô cảm, không lo chuyện thiên hạ, lo cho chính mình, và dù xét cho cùng, mình chỉ là một con kiến :so_funny:
life like this, không hiểu trong cái đầu của mình đang suy nghĩ cái quái gì nữa, nhưng căn bản là mệt
Thôi mặc kệ, cho nó tự sinh tự diệt, mình chả quản nữa, lúc nhắn cho thằng bên BK-N power... nó ngạc nhiên, vì đó không phải là tính cách của mình...
không dám call, không online được...nhớ, nhưng cũng phải chịu thôi...11 tháng nhanh mừ, 8 năm thì cũng thế, thành công chỉ đến với những kẻ kiên trì nhất :)
http://vnfree.us/files/b9b6cd7af2f4f79205e050b318c8fb13.mp3
Này thì Losing Grip này.
hai hôm nữa lĩnh lương, xong về nhà :D, xong thì cũng bye mọi người ở cty luôn, em hông làm nữa, em sẽ tìm một công việc khác, với mức lương "rẻ mạt" hơn, nhưng một tuần được nghỉ một ngày, và em có thể dành thời gian cho việc học, và có chút ít thời gian cho nhóc cĩa em nữa :D, em mệt mỏi với những đêm trắng, mệt mỏi với những chuyến đi, mệt với chính mình, mùa đông mà, em dạo này cũng gần sụm roài, già rồi nên yếu mờ :so_funny:, tóc tai dài ra và rũ rượi, mấy hôm chốt ở cty, không online, không music, không đến trường, tất cả chỉ vì chút tiền, không đáng, đúng không?
Không ngủ được, vào check mail thì tự nhiên thấy mail của nhóc :), heh, đã bảo bao nhiêu lần rồi, là gửi vào cái
[email protected], chứ cái kia anh chỉ thỉnh thoảng xóa thư rác thôi, mà ứ nghe, nghe nhạc, tự nhiên mở bài 20 to life :so_funny:, nhưng mắt cứ ríu lại rồi, ghét, người ta call mà tự nhiên im lặng, nhớ nhiều lắm :huglove:, may là không phải vô trong đó nữa, mà lại đi cùng nhóm miềng làm LAN cho cái cty chết tiệt gì đó ở Trung Hòa, đi bộ mấy bước là đến :so_funny:, cố gắng thôi, hai ngày nữa là biến rồi, lĩnh lương phải kiếm ngay đôi giày để xài :), lạnh quá rồi, muốn nghe cái giọng khào khào của con nhóc con :huglove:, nhưng thằng C nó mang mobile về quê rồi, sau tết mua một cái để nt cho vợ vậy, đồ ngốc, lo cho anh sao không chịu call lấy một cú :so_funny:
Về phần tôi thì cứ đến đâu hay đến đấy, yup!haha,với 24h không ngủ, một nỗi nhớ,một bánhmỳ, một coca, một vina, ổn ! Đã mua mobile mới, tí call cho nhóc, ừ, đời ổn....Hà Nội trở gió, đêm lạnh, đèn đường phủ dài một bóng người mảnh! Cô đơn! damned :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.