cừu
08-01-2009, 08:13 PM
Anh ah!
Vậy là một học kì đã qua đi thật nhanh phải không?Thời gian đúng là chẳng đợi chờ chi ai cả.Với em điều mà em hối tiếc trong học kỳ qua là đã không cố gắng hơn để có thể học thât tốt hơn anh vì nhất định em sẽ không bao giờ yêu một người học kém hơn mình.Khi bít được điểm thi của anh trong kì thi vừa qua em vừa vui vừa thất vọng.Vui vì anh được diểm cao và cung buồn vì điều đó.Em không dám nói là đến bây giờ tình cảm em dành cho anh đã thay đổi nhưng điều mà em muốn nói với anh trong lá thư này là :"với em anh chỉ là một người bạn như bao người khác mà thôi"Em cũng không ngờ mình lại có thể chỉ coi anh là một người bạn.Nhưng nhờ nó mà em có thể vô tư nói chuyên với anh mà không một chút ngại ngần.Em cũng có thể cười thật tươi với anh như trước đây.Vậy là điều em mong ước cuối cung đã thực hiện được. Khi chỉ coi anh là một người bạn em cảm thấy lòng mình như nhẹ hẳn đi.Dường như em lại sống với chính mình trước đây. Giờ đây em cũng sẽ không còn nhớ tới anh để phải rơi những giọt nước mắt không đáng rơi nữa.Em cũng sẽ không còn cmar thấy tủi thân khi thấy anh đi cùng với một người con gái khác nữa.Nói một cách khác là em gần như đã được giải thoát khỏi thứ tình cảm ngốc nghếch hai năm wa.
Em không thừa nhân rằng em đã wen anh.Vì thực lòng trái tim em vẫn luôn ẩn hiện hình bóng anh.Em vẫn còn rất yêu anh nhưng vì để có thể được nói chuyên với anh , để được cười thật tươi với anhem chỉ có thể giấu tình cmar của mình và chỉ coi anh là bạn mà thôi.
Em đã cố gáng thì anh cung đừng ngại mỗi khi gặp em anh nhé.Chúng ta vẫn mãi là bạn , anh nhé!Chẳng phải anh từng hi vọng rằng tình ban của hai chúng ta sẽ không bao giờ chết hay sao? Vậy thì cả hai hãy cùng cố gắng để gìn giữ cái tình ban đó anh nhé!
Vậy là một học kì đã qua đi thật nhanh phải không?Thời gian đúng là chẳng đợi chờ chi ai cả.Với em điều mà em hối tiếc trong học kỳ qua là đã không cố gắng hơn để có thể học thât tốt hơn anh vì nhất định em sẽ không bao giờ yêu một người học kém hơn mình.Khi bít được điểm thi của anh trong kì thi vừa qua em vừa vui vừa thất vọng.Vui vì anh được diểm cao và cung buồn vì điều đó.Em không dám nói là đến bây giờ tình cảm em dành cho anh đã thay đổi nhưng điều mà em muốn nói với anh trong lá thư này là :"với em anh chỉ là một người bạn như bao người khác mà thôi"Em cũng không ngờ mình lại có thể chỉ coi anh là một người bạn.Nhưng nhờ nó mà em có thể vô tư nói chuyên với anh mà không một chút ngại ngần.Em cũng có thể cười thật tươi với anh như trước đây.Vậy là điều em mong ước cuối cung đã thực hiện được. Khi chỉ coi anh là một người bạn em cảm thấy lòng mình như nhẹ hẳn đi.Dường như em lại sống với chính mình trước đây. Giờ đây em cũng sẽ không còn nhớ tới anh để phải rơi những giọt nước mắt không đáng rơi nữa.Em cũng sẽ không còn cmar thấy tủi thân khi thấy anh đi cùng với một người con gái khác nữa.Nói một cách khác là em gần như đã được giải thoát khỏi thứ tình cảm ngốc nghếch hai năm wa.
Em không thừa nhân rằng em đã wen anh.Vì thực lòng trái tim em vẫn luôn ẩn hiện hình bóng anh.Em vẫn còn rất yêu anh nhưng vì để có thể được nói chuyên với anh , để được cười thật tươi với anhem chỉ có thể giấu tình cmar của mình và chỉ coi anh là bạn mà thôi.
Em đã cố gáng thì anh cung đừng ngại mỗi khi gặp em anh nhé.Chúng ta vẫn mãi là bạn , anh nhé!Chẳng phải anh từng hi vọng rằng tình ban của hai chúng ta sẽ không bao giờ chết hay sao? Vậy thì cả hai hãy cùng cố gắng để gìn giữ cái tình ban đó anh nhé!