Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu đi để mà hận



Hận
08-01-2009, 04:46 AM
Cái gì gọi là t/y mãi mãi nhỉ Cái gì là hạnk phúc . Ảo ảo Kết luận 1 câu là thế. Mình cứ ngồi lặng thinh đi.Không khóc,khóc để làm gì nhỉ,để người ta thấy mình yêu đuối và vô vọng như thế nào à,hết nước mắt rùi, mà nước mắt có trào ra thì cũng vô nghĩa mà thôi,không đáng phải khóc đâu,vì thế mình không nên khóc.Cười....cười nhìu là đẳng khác,xung quanh còn nhìu cái ý nghĩa hơn,đáng phải quan tâm hơnMệt mỏi rồi,buông tay thôilần cuối thôi. Gọi tên người ta.Từ nay không nhớ nữa,anh cũng giống như bao người đi qua đời em..Đến rồi đi. Em kô nuối tiếc anh làm gì . Vì ank kô bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em. Rồi đến lúc cái khoảng cách mà em cố gắng lấp đầy giữa 2 đứa bị ank phá vỡ. Anh nói 1 câu nhạt toẹt rằng em chỉ là 1 đứa lẳng lơ thôi.

Anh có nhớ anh đã nói với em những gì không?

Anh có nhớ lần đầu tiên em và anh gặp nhau không?

Từ nay em đã bjến mất khỏi cuộc sống của anh rồi .Quên ank đi và bắt đầu 1 ngày mới. Em mạnh mẽ lắm. Tất nhjên là em làm đc. Em k buồn. Em k cô đơn. Em k chỉ có 1 mìnk. Nhớ câu nói này của em nhé. Yêu là Hạnh Phúc khi anh cười.Tạm biệt anh.Lần cuối cùng

Mùa đông này lạnh thật. Mình bắt đầu cảm nhận đc điều đó rồi đấy.

nhok_ly_3962
08-01-2009, 07:08 AM
cố lên nào.............rối mọi chuyện sẽ wa thôi bạn àk ,hãy xem nó như 1 giấc mơ đẹp đi bạn nhé !chúc bạn sớm tìm đc ng xứng đáng với t /y của bạn

Lệ đá
08-01-2009, 07:21 PM
Từ nay em đã bjến mất khỏi cuộc sống của anh rồi .Quên ank đi và bắt đầu 1 ngày mới. Em mạnh mẽ lắm. Tất nhjên là em làm đc. Em k buồn. Em k cô đơn. Em k chỉ có 1 mìnk.
CÓ CHẮC LÀ EM K BƯỒN,EM K CÔ ĐƠN KHÔNG EM? :D:D
khi ta và em chia tay,lòng đau khổ,những tưởng sẽ cố quên được em,ta cần bạn bè để chia se,nhưng bạn bè ko thể sẻ chia mọi nỗi niềm
Ta chỉ cần em,cần em mà thôi,em biết chăng? thế nhưng em ko ngoái lại để con tim ta đau thắt chết dần chết mòn trong nỗi tuyệt vọng
Ta cố quên em,tìm 1 bóng hồng khác để vơi đi nỗi nhớ thương em,1 bài học mà em dạy anh phải biết trân trọng những gì đang có,tiếc là bao lâu nay anh vẫn rất trân trọng đó chư?vi... em ko phải là mối tình đầu của anh,mặc dù anh là mối tình đâu của em :(
vì em ko phải mối tình đầu của anh,nên anh biết quý giá và nâng niu nhưng e đã hất đổ
vì em,...mà nay anh quen và đối xử ngươi đến sau em 1 cách trìu mến nhưng....tiếc rằng anh ko yêu :)
rốt cuộc những lời nói yêu đương anh thốt ra cũng chỉ là giả dối để ngưòi sau vui hơn
nhưng....sau những tiếng thở dài,ta ko ngưôi dc nỗi nhớ em,nhớ da diết đó,em biết không???
Để rồi giờ đây,1 thoáng vô tình,em thấy anh đi với ngưòi ta,em bảo e rất buồn vì....
Đau lòng quá,đau lòng lắm,dù ta muốn bên nhau nhưng sao lại ko thể,tất cả chỉ ác mộng
Nhìn em đứng đó,thấy e ở đó,anh muốn chạy lại bên em,ôm em như ngày xưa,ôm thật chặt vào lòng,cảm nhận hơi ấm và mùi hương của em nhưng....xa lạ quá

Kem Đắng
08-01-2009, 07:54 PM
...Một thời đã qua...em cố gắng níu kéo vẫn không mang Anh về bên em...thôi em sẽ buông tay,dù em biết...em sẽ đau đớn lắm...

PeNy
09-01-2009, 07:39 PM
Quên nhau đi để cho mình thanh thản , cuộc sống bôn bề , mọi thứ wa đi còn lại là tình bạn của chúng ta ma thôi. Em sẽ đi vì em biết em đang làm đúng..

XxNamTuocxX
30-01-2009, 11:41 PM
Học chữ quên Để nhớ ... bạn hãy viết chứ nhớ Để mà quên ...có cuộc tình nào đi qua mà không để lại trong ta một nỗi buồn hả ban ... nhưng rồi chúng ta vẫn phải sóng mà đúng vậy không ... mình khuyên bạn hãy nhìn vào tương lai để mà sống cố lên nha bạn ^^