PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt yÊu, hai yÊu…ĐẾn yÊu 360 ĐỘ



ntdungsnc
08-01-2009, 04:25 AM
Đã qua rồi cái thời đóng cửa bảo nhau, bây giờ bạn trẻ rất cộng đồng và yêu rất cởi… mở. Ban sáng như ban ngày các bạn trẻ yêu nhau cỡ 360o...yêu. Từ yêu đứng, yêu ngồi, yêu nằm cho đến yêu kín, yêu hở, yêu nửa kín nửa hở. Xung quanh cái vụ yêu ấy rất là nhiều chuyện không thể nào kể ra đây. Và trong thời nay, thế hệ 8X, 9X đã cống hiến cho nghệ thuật yêu một thứ tình yêu mang hương vị mới: Tình yêu thời game online. Và đặc biệt là Webgame. Một game chơi không cần cài đặt, chơi bất cứ nơi nào, lúc nào bằng máy tính cùi bắp cho đến siêu máy tính hay xách tay cho đến điện thọai di động.
Tôi và thằng bạn đều là nhân viên văn phòngvà cùng sở thích là chơi Webgame Đế Chế Quật Khởi để xả bớt ‘đống Stress” sau những giờ làm việc như lên đồng. Chơi game này không sợ Sếp phát hiện, vì chỉ cần nhấn nhấn, nhấp nhấp vài cái, sau đó tắt cái “bụp”. Còn tiếp theo thì trong game tự xử, tự thi hành theo chiến thuật đã đưa ra trước đó. Sau đó vài tiếng quay lại ngó xem quân mình đánh đấm thế nào rồi hồi sau phân định tiếp.

Trên net chúng tôi “tám” đủ thứ chuyện yêu trên đời . Nào là chuyện ăn cơm trước kẻng bị lên án. Chuyện này xưa như Diễm, không xi – nhê gì so với tình một đêm, tình cho không biếu không. Chỉ cần một lần chat trên mạng và sau đó tấp vào nhà trọ. Và hôm sau là bai bai trong nhẹ nhàng, có “duyên” thì gặp tiếp không thì chẳng cần nhớ làm gì cho mệt xác.

Rồi chuyện thằng vợ thằng bạn buồn vì chồng suốt ngày chỉ biết chơi game võ lâm kiếm hiệp, con cái mấy đứa học ở trường nào cũng chẳng biết , bỏ bê công việc nhà cửa …. Cho đến chuyện mấy em luyện game nhảy nhót như uống nhầm thuốc lắc, bắt chước y chang quần áo, trang sức, xe cộ kiểu xứ Kim Chi.

Thời gian gần đây, rộ lên các chuyện tình tay ba, tay tư rối beng. Và mốt thịnh bây giờ, là một anh chàng tuổi xuân phơi phới, tương lai tràn trề, tự nhiên phải lòng một nàng lớn hơn cỡ 8, 9 tuổi, lại đùm đề con cái, có khi còn chưa ly dị chồng. Thần tình yêu vốn rộng lượng. Ai yêu ai là Thần giương cung, bắn tên liền liền. Yêu mà, cốt là ở tâm hồn nên già trẻ đâu có là cái đinh gì.
Điều gây sốc hiện nay là có nhiểu kiểu yêu của người nhưng thực hành yêu không khác gì vượn ngày xưa. “Vợ” tao là “vợ” mày và ngược lại, vì thế cứ xài thoả mái vô tư! Yêu kiểu này có khả năng đưa loài người về lại thời tiền sử.

beiudanh
09-01-2009, 10:07 PM
Nước ngoài họ sống thoải mái nhưng khi đã ko còn tình cảm thì họ trở thành bạn bè, yêu thì yêu mà ko yêu thì thôi, còn ở nước mình đọc báo thấy ko yêu người ta giết nhau, tạt axit... còn kinh khủng hơn nhiều...

giaythuytinhmuahe
31-01-2009, 03:52 AM
chuyện này thì ai mà chẳng bít nó luôn xảy ra hằng ngày mà dù có thấy khó chịu cũng đàng vậy thui là sự tự giác của mỗi người mờ

Ljnhnghy_It's me
31-01-2009, 04:37 AM
càng ngày tình yêu càng tiến bộ và phát triển hơn....!

ho con bac ha
01-02-2009, 02:04 AM
một số ý kiến cho rằng nó là phát triển nhưng tôi cho rằng tình yêu ngày càng phai nhạt và dễ đổ vỡ hơn khi công nghệ phát triển