PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi người ấy không bật “đèn xanh”



kannan
17-08-2005, 03:09 AM
Ngày nay... có một nàng công chúa, sau nhiều ngày chờ đợi bỗng gặp chàng hoàng tử của mình. Hai người đã có một buổi gặp gỡ thú vị. Chưa bao giờ công chúa thấy vui vẻ, yêu đời và tràn đầy hi vọng đến thế.

Chàng ngỏ lời muốn gặp lại lần sau. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày... Đến ngày thứ tư thì nàng như muốn nổ tung trong cảm giác ngóng đợi vô vọng, một nữ thần đã ban cho công chúa 5 lời khuyên vàng ngọc.

1. Không việc gì phải hồi hộp lo lắng cả, bởi lẽ rất có thể hoàng tử đang chuẩn bị nhấc máy gọi điện cho công chúa thì sao. Cảm giác ức chế trong công chúa lúc này chẳng qua là nỗi lo sợ lại thêm một lần thất bại nữa trong tình trường, và nàng không đủ đối mặt với thất bại đó.

2. Vì sao công chúa phải hao tổn quá nhiều sức lực cho cuộc hẹn hò này đến thế? Thử nghĩ xem, đây không phải cơ hội cuối cùng trong cuộc đời nàng. Hoàng tử có liên lạc lại hay không, điều đó không quan trọng bằng nàng cảm nhận về chính mình như thế nào.

3. Có người đã khuyên công chúa nên chủ động gọi điện hoặc email ngay sáng hôm sau, chỉ để cám ơn vì tối hôm qua rất tuyệt, đúng không nào? Đó cũng là một cách hay để duy trì liên lạc, và như thế thì công chúa không phải lo lắng chờ đợi hoàng tử có gọi lại hay không? Tuy nhiên những lần sau thì thế nào? Chẳng lẽ công chúa cứ luôn phải chủ động trước?

4. Về bản chất, đàn ông vốn là những kẻ “săn đuổi”. Nếu hoàng tử ấy mến nàng, chàng sẽ liên lạc lại. Do đó, đừng nên quá lo lắng mà ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Hãy cứ sinh hoạt, làm việc như bình thường, và... hẹn hò với những hoàng tử khác nếu có dịp. Chàng ấy gọi điện lại - tuyệt vời, còn nếu không, công chúa đã sẵn sàng “lối thoát” cho riêng mình.

5. Và quan trọng hơn cả, công chúa hãy nhớ rằng nàng mới quen người đàn ông này trong một thời gian ngắn ngủi, một buổi hẹn chưa nói lên được điều gì. Vì vậy không cần thiết phải đau khổ quá nhiều cho cảm xúc thoáng qua như thế.

Rất có thể lời khuyên của nữ thần chưa chắc đã đúng, và không biết cô công chúa nọ có làm theo hay không. Thực tế không ít những cô gái tự tin, chủ động theo đuổi người đàn ông mình yêu và cuối cùng đạt được hạnh phúc như mong muốn. Tuy nhiên, cần luôn nhớ một điều rằng: Tình cảm không bao giờ có thể ép buộc, níu kéo. Nếu người ấy không thực sự không dành cho bạn đủ tình cảm mặn nồng, cháy bỏng để biến thành tình yêu thì cố gắng theo đuổi chỉ là sự phí hoài tuổi xuân và khiến bạn lỡ mất cơ hội gặp chàng hoàng tử đích thực của đời mình.

Tình Nhat Phai
17-08-2005, 04:02 AM
bạn kiếm đâu ra những bài viết hay ghê........30 phút sưu tầm bạn cho ra đời một loạt 6 bài viết dài ơi là dài hay ơi là hay.......Cảm ơn bạn nhiều lắm mình sẻ lượm vài câu trong những bài viết trên bỏ túi mai này có dịp sẻ xài đến........:D:D:D

o0o_NGOCANH_o0o
17-08-2005, 05:48 PM
Khi người ấy ko bật đèn xanh thì mình phãi tự bật cho chính mình thôi ah !

yun
17-08-2005, 05:55 PM
Khi người ấy ko bật đèn xanh thì mình phãi tự bật cho chính mình thôi ah ! :oh: tự bật kiểu chi đây ?

xCi
17-08-2005, 05:56 PM
hong bật đèn xanh thì.....vượt đèn đỏ đi

DiệuThủThưSinh
17-08-2005, 06:20 PM
nhỡ đâu đèn vàng thì seo :D

o0o_NGOCANH_o0o
18-08-2005, 12:40 AM
hiiiiiiiiiiiii , Đèn vàng thì đợi mấy giây , đèn đõ đợi cỡ 30 giây , chẳng lẽ cã cuộc đời với mấy giây mà ko đợi được ah , phãi ko . heeeeeeeee ( nếu ai nhac đợi nhìn xung quyanh xem có công an ko , ko có thì .....cho phép vượt TT_TT )

lilazngrl17
18-08-2005, 03:06 PM
dai wa tui doc cung ko noi va ko hieu may nua, hihi

o0o_NGOCANH_o0o
18-08-2005, 06:27 PM
bà này vui tính ghê , ko đọc mà cũng cho ý kiến , bái phục bái phục

yun
19-08-2005, 02:20 AM
ơ mấy ông này , đây là tình yêu chớ có phải la Tôi yêu Việt Nam đâu mà xanh xanh đỏ đỏ

T&T
19-08-2005, 03:03 AM
thế thì hày gọi công an vì đèn xanh đã hỏng , nếu mà cháu có vượt thì chớ có phạt hok cha mẹ cháu oánh đòn đau chít đc đó