Xem đầy đủ chức năng : một lần để nhớ
nhánh cỏ hoang
07-01-2009, 11:38 PM
vào một chiều mưa em đã gặp anh, đó tuy ko phải lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng đó lại là ngày đầu em và anh cùng nói chuyện. chúng ta gặp nhau, để rồi hiểu nhau, rồi là ban, là người yêu và cuối cùng là xa nhau phải ko anh? ngày anh ra đi bỏ lại em nơi này là em đã hiểu ra một điều, tình yêu anh dành cho em chỉ là một sự giả dối, nói yêu em mà anh luôn đùa vui bên người con gái khác. anh coi em là gì? là trò đùa sao? giờ đây em sẽ ko và có lẽ là mãi mãi sẽ ko tin lời anh nữa đâu. cảm ơn những nỗi đau anh đã dành cho em, nó đã dạy cho em một điều: ko lên quá thật thà trong tình yêu.
Ko quá tin váo tin yêu ư. Ko được nghỉ như thế.....đừng nghĩ rằng ai cũng xấu , có lẽ chưa gặp đúng người....Có nhìu lúc Ny cũng nghĩ như bạn...nhưng rồi đến 1 nơi nào đó. Tìm 1 tình yêu nào đó...ta sẽ lại như xưa.
nhánh cỏ hoang
09-01-2009, 01:15 AM
cảm ơn nhưng lời nói của bạn. mình biết ko tin vào tình yêu là quá bi quan, là quá ngốc nhưng giờ đối với mình cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. chắc bạn sẽ nghĩ mình khờ nhưng thật tình muốn quên một người đâu có dễ. mình đang cố quên nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ
có lẽ mình đã quá ngu ngốc trong tình yêu. yêu mà ko nghĩ cho bản thân mình, yêu mà chỉ biết cuộc sống dưới cái nhìn của người khác nhưng giờ thì mình đã có thể tự đứng lên để sống một cuộc sống của riêng mình rùi. cảm ơn các bạn đã abn ủi và tâm sự cùng mình.
beiudanh
09-01-2009, 10:11 PM
nếu ko nên thành thật trong tình yêu thì khi yêu suốt ngày ta chỉ nghĩ liệu người ta có sống thành thật với mình ko, hay cũng đang giả dối như mình, mà liệu như vậy bản thân mình có cảm thấy hạnh phúc ko?
nhánh cỏ hoang
10-01-2009, 02:17 AM
nếu có tin thì mình cũng sẽ ko tin một cách mù quãng như trước kia. một lần vấp ngã trong tình yêu là một lần ta hiểu thêm về nó
latdatngoc
10-01-2009, 07:09 AM
ko nơi nào là tuyệt vời dù đó là thiên đường nếu ko có sự hiện hữu của trái tim..........sao lại ko tin vào tình yêu chứ? 1 lần vấp ngã là 1 lần trưởng thành hơn mà.........mình cũng từng như bạn đó,tin vào người ta,hi sinh cho người ta,người ta bảo ko ai có thể thay thế mình trong trái tim của người ta vậy mà bây giờ người ta cũng đã xa mình thật sự vì người ấy bảo rằng mình ko hi sinh trong tình yêu và có người dám hi sinh vì người ta......................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.