Xem đầy đủ chức năng : khi em mất anh
nhánh cỏ hoang
07-01-2009, 12:52 AM
có lẽ mùa xuân năm nay sẽ rất buồn vì bên đởi em đã không còn anh. không hiểu vì sao em lại ghét cái không khí trong lành và yên bình này, có lẽ vì nó gợi cho em nhớ đến anh. từ ngày anh bỏ em để bước theo cuộc tình mới kia thì lòng em đã trở nên giá băng, trái tim em luôn rỉ máu vì nhớ anh. nhưng em biết mình đã mất anh mãi mãi. em không mong anh quay lại với em nhưng em mong anh luôn được hạnh phục em mãi mãi yêu anh.
thiên sứ trắng
07-01-2009, 03:03 AM
sao em phải bùn và sao em lại khóc:doh: sự giải thoát chính là khi người đó bỏ em đi,có lẽ ko mún làm em đau,ko mún em sầu,và hơn hết là ko mún lừa dối em.đừng mãi ưu sầu:nhi:
Mắt_lưu_ly
07-01-2009, 03:11 AM
đồng í, ko có gì phải buồn cả em ah`, anh ra đi là để em có được hạnh phúc vì anh biết anh ko thể nào mang lại hạnh phúc cho em. thế nhá! đồng í ko nè, hãy vui lên vì anh đã rời xa em. lúc nào cũng nhớ em :kissing:
tình là gì khi bên nhau là đau khổ
hạnh phúc là gì khi mỗi đứa một nơi
:mecry::mecry::mecry::mecry::mecry::mecry::mecry:: mecry::mecry::mecry:
dieukidieutn
07-01-2009, 03:21 AM
anh a!chung ta chia tay nhau da lau roi,em buon nhung chang the noi ra,hang ngay dc nhin thay anh,thay nu cươi rang ngoi cua anh,thay anh vui ve nen ban be va nhieu ban gai khac long em dau buot nhung that su em rat vui vi anh dang song tot va em co the nhin thay anh song khoe manh moi ngay.Nhu vay la du roi
pe' ngóc^^!
07-01-2009, 04:49 AM
bạn cũng giống pe' lắm đó, kể từ ngày anh ra đi pe' trái tim pe' dường như đã ngừng đập, pe' cũng rất là buồn nhưng cứ nhắm mắt cho qua mọi chuyện........
conpedangghet
07-01-2009, 08:02 AM
ng ta đã như thế, thì sao bạn phải tự hành hạ mình... ng ta có đáng để bạn làm vậy hok???
hãy cất những kỉ niệm hok vui đó vào 1 kái hộp đóng kín lại, và chôn nó thật sâu.. hơi khó nhưng đừng ngại.. cố gắng lên bạn sẽ thấy hạnh phúc đang ở rất gần.... :)
me0c0n
07-01-2009, 08:59 AM
cố lên bạn nhé ! Mong rằng thời gian sẽ nhạt phai mọi thứ đau buồn đã qua. Hãy cười lên và bắt đầu một ngày mới đi nào !
Mình biết trước 1 điều này. Mình ko biết các bạn có ko nhe. Khi ấy ra đi , thì đến 1 lúc nào đó anh ấy sẽ quay về....
Mắt_lưu_ly
07-01-2009, 11:08 PM
đừng bao giờ quên đi trái lại hãy luôn ghi nhớ bởi có cố quên cũng ko thể quên được sự thật vẫn cứ còn đấy.
nhánh cỏ hoang
07-01-2009, 11:26 PM
ngày anh ra đi, những cơn mưa như bắt đầu rơi nhiều hơn. em ko biết là mưa rơi hay nước mắt em rơi nữa. em ko thể hiểu được em thua kém người con gái đó ở điểm nào hay em đã có lỗi lầm gì mà anh lại bỏ em ra đi. tại sao anh ko cho em một lý do để em quên đi tất cả , quên đi những kỉ niệm mả mỉnh đã từng có vì những kỉ niệm về anh cứ im sâu trong lòng em, nó làm cho tim em nhói đau, làm cho em trở thành người mà cả em cũng ko thể hiểu.
Uhm trở thành 1 con người khác , làm gì cũng ko biết nữa đúng hok.Lại cảm thấy ko thể nào việc ấy là sự thật. Bạn chẳng thua ai cả ,có lẽ chỉ vì anh ấy ko xứng đáng với bạn đâu.
nhánh cỏ hoang
09-01-2009, 01:28 AM
cảm ơn các bạn đã tâm sự cùng mình. người ta thường nói có bạn để cùng nói chuyện thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa và niềm vui sẽ nhân lên. các bạn đã cho mình nghị lực để vượt qua nỗi buồn này. sau này mong đượ nói chuyện với các bạn nhiều hơn.
beiudanh
09-01-2009, 10:09 PM
ra đi... em để anh ra đi
chờ đợi... em chờ đợi anh quay về
lẩn quẩn trong cái vòng ấy
sao ko tự giải thoát bản thân
sống vì bản thân mình 1 chút
pe' ngóc^^!
10-01-2009, 12:50 AM
anh ra đi....... để lại cho em 1 nỗi đau........ đau lắm anh ơi........ vì em đã mất anh...... mãi mãi.........
nhánh cỏ hoang
10-01-2009, 02:14 AM
khi yêu ta ko thể nhìn thấy gì ngoài người ấy, khi người ấy ra đi ta sẽ rất buồn và đau. nhưng nếu ta ko thể quên đi quá khứ thì hãy biến nó thành một kỉ niệm đáng nhớ. hãy nhìn thế giới này bằng chính đôi mắt cùa mình chứ đừng đứng sau lưng người ấy mà nhìn, có thế ta mới thấy cuộc sống này thật đẹp
latdatngoc
10-01-2009, 07:02 AM
ngày trước lật đật cũng nghĩ sẽ ko bao giờ quên người ấy................ nhưng 1 cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa hạnh phúc khác mở ra.........đừng có luyến tiếc cánh cửa đã đóng lại hãy quan tâm đến cánh cửa đang mở ra
pe' ngóc^^!
11-01-2009, 12:48 AM
khi em yêu anh... em biết em sẽ mất anh... bất cứ lúc nào... dù chỉ là 1 giây... em sẽ mất anh... mãi mãi...........
conpedangghet
11-01-2009, 03:40 AM
mất anh, em sẽ trở về với con người em của ngày xưa...
lạnh lùng...vô cảm
pe' ngóc^^!
11-01-2009, 06:53 AM
mất anh chỉ làm cho tim em...... đau rất nhiều....... và em sẽ trỡ nên....... lạnh lùng........ chỉ vì........ người em yêu...... đã làm thay đổi em.......... mọi thứ..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.