PDA

Xem đầy đủ chức năng : một thời đã qua!



nhánh cỏ hoang
07-01-2009, 12:38 AM
chẳng còn bao lâu nữa là "Ma nhân giáo" chúng ta phải bước vào kì thi tú tài rùi. mình mong các bạn sẽ ko bao giờ quên mình. các bạn biết ko những ngày tháng ở bên các bạn là những ngày vui nhất của mình đó. được cùng học với nhau, cùng quậy phá. suốt đời mình sẽ ko quên đâu. chúc các bạn thi tốt nha. yêu các ban

nhánh cỏ hoang
07-01-2009, 12:43 AM
mỗi chúng ta khi sinh ra đều ko có quyền lựa chọn cha mẹ. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cuộc đời mình. Các bạn của Nakahara ơi! hãy cố gắng thực hiện những ước mơ của mình nha. Nakahara yêu các bạn

Mắt_lưu_ly
07-01-2009, 11:02 PM
uh. thành viên của Ma nhân giáo xin nghe lời sư bà bà vậy. mong tương lai sẽ khá khẩm hơn

thiên sứ trắng
07-01-2009, 11:06 PM
đã là thành viên của ma nhân giáo chúng ta đã là người một nhà rùi.tui làm sao quên được các bạn chứ.xa các bạn tui sẽ rất rất là bùn đó.:ow: