bù nhìn
06-01-2009, 07:43 AM
Ngày......tháng......năm......
Anh chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình!Thật đó,cho đến khi gặp em,anh mới hiểu trên đời này có nhiều chuyện không thể giải thích được,anh mới cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới bộn bề này...
Ngày......tháng......năm......
Em hỏi anh là anh có nghe album vol 6 của Tuấn Hưng chưa?Có bài Cầu Vồng Khuyết hay lắm,anh vào web nhạc nghe ngay,mà phải công nhận bài đó hay quá em nhỉ..hihi....Anh từ đó trở nên thích giọng hát của Tuấn Hưng,giọng Bắc nên vừa da diết vừa chân thành em nhỉ....Em hay cười và bảo :"Không được chọc đồng hương của em nha!"
Ngày......tháng......năm......
Em bảo hôm nay em đi siêu thị mua 5 cân thịt và 2 con vịt để ăn trong tuần,anh bảo nhà có 3 người sao lại mua nhiều thế???Em bảo em nấu ăn ngon lắm,hôm nào thử cho anh xem nhé...Hehehe,anh mơ một ngày được thử tài nghệ của em,ngày đó ko xa đâu em nhỉ???
Ngày......tháng......năm......
Em bảo em yêu anh,nhưng không thể dứt khoát với anh ta,dù biết anh ta ,em bảo em cần có 1 sự lựa chọn,em nói em đã quá mệt mỏi,hãy cho em thời gian...
Ngày......tháng......năm......
Cuối cùng em cũng đã biết mình nên ở bên ai,em đã tận dụng ngày phép để bay vào gặp anh...Em khen anh giỏi quá,chuyện gì cũng làm được,có thể ra riêng rồi....^^
Ngày......tháng......năm......
Em hỏi anh có thể chờ em du học 2 năm trở về ko?Anh hơi bàng hoàng..uhm,2 năm thì 2 năm.....Anh nghĩ đó chỉ là thử thách....
Ngày......tháng......năm......
Khó khăn quá để nói với anh 2 từ đó phải ko?Nhưng rốt cuộc em cũng đã nói ra....Em bảo em cần 1 cuộc sống bảo đảm cho em và gia đình,nên em quyết định sẽ ở lại đó luôn để phát triển......Anh ko biết mình nên vui hay nên buồn nữa....
Ngày......tháng......năm......
Em gọi điện thoại.."Alo..anh hả...phải anh ko????" Im lặng....tin nhắn đến ..."Vậy là anh đã quên được em rồi...em yên tâm rồi.."
Ngày......tháng......năm......
Em vẫn online đều đặn,status vẫn thay đổi mỗi ngày,đủ cho anh biết rằng em đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ...Anh vẫn ko trả lời...Đêm ấy anh đã khóc,điều mà anh không nghĩ là mình lại có thể làm....
Ngày......tháng......năm......
Hôm nay,khi anh nghĩ rằng anh đã có thể quên em,thì ra là ko phải...Khi anh nghe bài hát "Tình yêu nào phải trò chơi" của Tuấn Hưng,anh lại thấy mình nhớ em da diết,ngay lúc này đây,anh ghét giọng hát của Tuấn Hưng thật...Thật đó....
Ngày......tháng......năm......
Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu,chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời,để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi,hãy về với anh ta xây lại tình yêu mới...
Nếu người ấy yêu em như anh từng yêu,thì em hãy quên anh như quên một trò chơi,trò chơi ái ân ko yên vui giữa 3 người,đành xin chấp nhận tiễn đưa em về bên người...
Ngày......tháng......năm......
Có người bảo với anh rằng..Nếu thấy người mình yêu hạnh phúc mà mình mỉm cười thì có nghĩa là mình ko yêu họ thật sự ,hay tình yêu mình dành cho họ ko sâu nặng như mình nghĩ..Anh cũng ko biết sao...Ko biết cái nào đúng..ko biết cái nào sai..Vì anh ko phải 1 vị thánh...
Ngày......tháng......năm......
Hôm nay,khi ngồi viết những dòng này...trong lòng anh tràn ngập kỉ niệm về em..Anh hiểu...anh đang viết cho 1 tình yêu đã qua....Tất cả giờ đã xa rồi.......
Anh chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình!Thật đó,cho đến khi gặp em,anh mới hiểu trên đời này có nhiều chuyện không thể giải thích được,anh mới cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới bộn bề này...
Ngày......tháng......năm......
Em hỏi anh là anh có nghe album vol 6 của Tuấn Hưng chưa?Có bài Cầu Vồng Khuyết hay lắm,anh vào web nhạc nghe ngay,mà phải công nhận bài đó hay quá em nhỉ..hihi....Anh từ đó trở nên thích giọng hát của Tuấn Hưng,giọng Bắc nên vừa da diết vừa chân thành em nhỉ....Em hay cười và bảo :"Không được chọc đồng hương của em nha!"
Ngày......tháng......năm......
Em bảo hôm nay em đi siêu thị mua 5 cân thịt và 2 con vịt để ăn trong tuần,anh bảo nhà có 3 người sao lại mua nhiều thế???Em bảo em nấu ăn ngon lắm,hôm nào thử cho anh xem nhé...Hehehe,anh mơ một ngày được thử tài nghệ của em,ngày đó ko xa đâu em nhỉ???
Ngày......tháng......năm......
Em bảo em yêu anh,nhưng không thể dứt khoát với anh ta,dù biết anh ta ,em bảo em cần có 1 sự lựa chọn,em nói em đã quá mệt mỏi,hãy cho em thời gian...
Ngày......tháng......năm......
Cuối cùng em cũng đã biết mình nên ở bên ai,em đã tận dụng ngày phép để bay vào gặp anh...Em khen anh giỏi quá,chuyện gì cũng làm được,có thể ra riêng rồi....^^
Ngày......tháng......năm......
Em hỏi anh có thể chờ em du học 2 năm trở về ko?Anh hơi bàng hoàng..uhm,2 năm thì 2 năm.....Anh nghĩ đó chỉ là thử thách....
Ngày......tháng......năm......
Khó khăn quá để nói với anh 2 từ đó phải ko?Nhưng rốt cuộc em cũng đã nói ra....Em bảo em cần 1 cuộc sống bảo đảm cho em và gia đình,nên em quyết định sẽ ở lại đó luôn để phát triển......Anh ko biết mình nên vui hay nên buồn nữa....
Ngày......tháng......năm......
Em gọi điện thoại.."Alo..anh hả...phải anh ko????" Im lặng....tin nhắn đến ..."Vậy là anh đã quên được em rồi...em yên tâm rồi.."
Ngày......tháng......năm......
Em vẫn online đều đặn,status vẫn thay đổi mỗi ngày,đủ cho anh biết rằng em đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ...Anh vẫn ko trả lời...Đêm ấy anh đã khóc,điều mà anh không nghĩ là mình lại có thể làm....
Ngày......tháng......năm......
Hôm nay,khi anh nghĩ rằng anh đã có thể quên em,thì ra là ko phải...Khi anh nghe bài hát "Tình yêu nào phải trò chơi" của Tuấn Hưng,anh lại thấy mình nhớ em da diết,ngay lúc này đây,anh ghét giọng hát của Tuấn Hưng thật...Thật đó....
Ngày......tháng......năm......
Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu,chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời,để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi,hãy về với anh ta xây lại tình yêu mới...
Nếu người ấy yêu em như anh từng yêu,thì em hãy quên anh như quên một trò chơi,trò chơi ái ân ko yên vui giữa 3 người,đành xin chấp nhận tiễn đưa em về bên người...
Ngày......tháng......năm......
Có người bảo với anh rằng..Nếu thấy người mình yêu hạnh phúc mà mình mỉm cười thì có nghĩa là mình ko yêu họ thật sự ,hay tình yêu mình dành cho họ ko sâu nặng như mình nghĩ..Anh cũng ko biết sao...Ko biết cái nào đúng..ko biết cái nào sai..Vì anh ko phải 1 vị thánh...
Ngày......tháng......năm......
Hôm nay,khi ngồi viết những dòng này...trong lòng anh tràn ngập kỉ niệm về em..Anh hiểu...anh đang viết cho 1 tình yêu đã qua....Tất cả giờ đã xa rồi.......