PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nothing gonna change my love for you



Timmy™
06-01-2009, 05:11 AM
Nothing gonna change my love for you
"Muốn viết thật nhiều.
Muốn nói thật nhiều.
Nhưng tất cả em đều không thể."
Đôi khi em không hiểu nổi cảm xúc của mình, muốn lý giải nhưang lại thấy rất khó.
Em đã gây cho anh quá nhiều rắc rối và làm anh buồn nhiều phải không?

Lần đầu gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ đó sẽ mối tình đầu của minh.
Anh hiền lành, ít nói... tất cả đều trái ngược với em. Nếu là 1 người khác chắc chẳng bao giờ khiến em có hứng thú nói chuyện. Nhưng "anh" có lẽ là người đặc biệt nhất.
Ở anh có 1 cái gì đó rất cuốn hút. Dù anh ít nói dù anh chỉ biết nhìn và lắng nghe nhưng... không làm em thấy chán.
Có lẽ là bởi chưa có ai nhìn thẳng vào mắt em nhiều đến thế.
Rồi ngày hôm ấy, lần đầu tiên em thấy rung động.
Lần đầu em thấy anh nói chuyện nhiêù đến thế, còn rủ em hát cùng những bài hát mà cả 2 đứa đều thích... và đó cũng là lần đầu bắt gặp anh với dáng ngồi ấy, trên tay cầm điếu thuốc... bất chợt thấy 1 cảm giác kỳ lạ, 1 chút gì đó hơi đau và mắt ngấn nước. Ngồi đối diện và nhìn anh, nhưng chắc anh không thấy.

Từ đó cứ dần dầy thấy cảm xúc của mình thay đổi.
Muốn được gặp nhiều hơn, muốn được nói chuyện nhiều hơn.
Lúc đó em không chắc chắn rằng em đã yêu anh, nhưng em biết tình cảm của em với anh đã khác...
Rồi những lần đón đưa, những cử chỉ quan tâm của anh, khiến em hy vọng rằng anh sẽ yêu em.
Nhưng cứ mong chờ, hy vọng mãi... cuối cùng cũng chỉ là im lặng.


Thế mà giờ, khi đã biết tất cả thì lại lo sợ, lại không tin tưởng ...
Em không tin vào duyên nơ hay số phận.
Mình yêu nhau như lẽ tự nhiên của hai con tim giành cho nhau.
Mình đã đấu tranh để đến được với nhau.
Nhưng ... không thể.
Có phải do em quá yếu đuối, không dám đối diện với thử thách của ty.
Có phải vì tình yêu của em cho anh còn quá bé nhỏ?


Em muốn phát điên với những suy nghĩ của mình.
Em muốn cố gắng quên đi, nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Nhưng hụt hẫng ...
Em cố gắng kiềm chế hết mức để mình không buồn, để không phải rơi thêm 1 giọt nước mắt nào nữa.
Nhưng em lại khóc, khóc mà không hiểu vì sao mình khóc.
Em thấy đầu óc mình trống rỗng, lạnh tê cả người.
Em không hiểu, không hiểu.
Rồi lại thế.


Có lúc trốn chạy.
Chạy càng xa, càng xa càng tốt.
Em sợ phải gần anh, sợ nhìn thấy ánh mắt anh.
Nhưng càng trốn chạy, càng cố gắng đẩy anh ra xa em càng nhận ra em yêu anh rất nhiều.
Cuối cùng em lại thu về với vỏ ốc của chính mình.
Em ghét bản thận
Không dũng cảm xa anh
Khi gần anh lại không biết mình đang hạnh phúc.
Có lẽ em quá cầu toàn, cứ luôn mong muốn mọi chuyện hoàn hảo.
Không biết giải thích sao cho cái cảm xúc của em.
Nhưng em luôn thấy bất an, lo sợ rất nhiều.
Những sự lo sợ vô hình không thể gọi tên.
Không muốn, thực sự là không muốn làm cho mọi chuyện phức tạp lên.
Không muốn làm anh buồn 1 chút nào.
Nhưng...
Ngay cả giờ đây em cũng không hiểu mình nghĩ gì, mình muốn gì.
Nhưng! Dù mọi chuyện đi đến đâu hay kết cục ra sao thì.
" Nothing gonna change my love for you"

loveyou_onlyou_90
07-01-2009, 04:31 AM
Hãy nắm giữ hạnh phúc mà mình đang có :hug:
Hãy trân trọng mọi thứ đang diễn ra :hug:
Yêu thương đang ở ngay cạnh Tâm, đừng để vụt mất nhé :hug:
Yêu và được yêu Tâm đang là người hạnh phúc đó. Vì thế đừng quá lo lắng về những điều vu vơ nữa. Chính bản thân đã khẳng định là dù có bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi được tình yêu này, vậy hãy đặt niềm tin vào chính mình. Cố gắng vun đắp tin yêu nhé ^^