Xem đầy đủ chức năng : Có bao giờ...
heocon_kc
06-01-2009, 02:41 AM
Có bao giờ ta yêu em như hôm nay
Trao cho em yêu dấu hòa đắm say
Có bao giờ em quên ta như hôm nay
Trao cho ta đau xót lẫn đắng cay
Cố với tay ta chết lặng trong bất lực
Xa thật rồi em mãi thuộc về ai
Đường đời ngày mai riêng mình ta lê bước
Ý nghĩ gì lẽ sống đời ta đâu?
Từng canh thâu khi nỗi sầu lại đến
Yếu đuối lòng ta biết phải làm sao
Trăng trên cao làm sao mà thấu hiểu
Mất em rồi ta lạc cả đời ta
heocon_kc
09-01-2009, 06:47 AM
Có bao giờ xuân xanh hai lần thắm ?
Có bao giờ nắng ấm giữa trời đông ?
Có bao giờ tát cạn được biển không ?
Có bao giờ lòng ta thôi dậy sống ?
Có bao giờ ta gặp trong giấc mộng ?
Có bao giờ ta thôi hết chờ mong ?
thiên sứ trắng
10-01-2009, 04:22 AM
em nào để tình anh trong giá lạnh
có bao giờ anh hiểu tình em
có bao giờ xem em như một nửa
trong đêm lạnh tình em như ngọn lửa
vẫn chờ anh và vẫn mãi yêu anh
nhiep_phong2000
10-01-2009, 08:32 AM
em nào để tình anh trong giá lạnh
có bao giờ anh hiểu tình em
có bao giờ xem em như một nửa
trong đêm lạnh tình em như ngọn lửa
vẫn chờ anh và vẫn mãi yêu anh
anh vẫn nhớ như chưa bao giờ quên
Bóng của em mới ngày nào âu yếm
anh chân thành nói ra không giấu diếm
Có bao giơ em ...biết được không em??
Cuộc sống này có quá nhiều màu xanh
Để thấy rằng còn biết bao hạnh phúc
Đừng bao giờ ...đừng bao giờ khuất phục...
Thế nghe em...anh vẫn mãi ...yêu em...
Mr.Ngọc
11-01-2009, 12:30 AM
Có bao giờ em thức trắng một đêm
Để thấy bình minh của ngày mai đẹp lắm
Giữa mênh mông biển trời xanh thẳm
Vầng thái dương đỏ rực một góc trời
Hãy bình yên trái tim mỏng manh ơi
Đừng thấy sóng xô mà ngợp mắt
Đừng bận tâm khi gặp người nhỏ nhặt
Vững một niềm tin : Nếu còn có ngày mai
khỉ khờ
11-01-2009, 12:35 AM
Có bao giờ người kia thay đổi
Để vừa lòng hợp với ý của tôi
Có bao giờ khờ này mang tội
Bởi em đã ngỏ vẫn chửa nhận lời
thiên sứ trắng
11-01-2009, 02:24 AM
anh thật ác khi để em nói trước
lời yêu anh anh có biết không
có bao giờ anh tự hỏi lòng
đã yêu em sao tình còn chưa nhận
Mắt_lưu_ly
11-01-2009, 02:32 AM
có bao giờ anh nghĩ cho em ko
nói lời yêu anh là điều rất khó
em đợi chờ mà anh ko chịu ngỏ
câu yêu em chẳng lẽ khó thế sao
nếu ko yêu xin anh hãy nói
để em ko mòn mỏi đợi chờ anh
em đau xót mà anh nào thấu hiểu
chỉ biết ngồi trách móc mình khờ thôi
hoangtukakaka
11-01-2009, 05:57 AM
có bao giờ anh nghĩ cho em ko
nói lời yêu anh là điều rất khó
em đợi chờ mà anh ko chịu ngỏ
câu yêu em chẳng lẽ khó thế sao
nếu ko yêu xin anh hãy nói
để em ko mòn mỏi đợi chờ anh
em đau xót mà anh nào thấu hiểu
chỉ biết ngồi trách móc mình khờ thôi
biết bao giờ em mới hiểu đc anh
bầu trời kia vẫn trong xanh gió mát
cành hoa kia vẫn tỏa ngát mùi hương
anh vẩn vơ bước mãi một chặng đường
em nào biết biết chân anh đang chùn bước...
Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 12:51 AM
tại sao chân anh lại chùn bước
bước chân anh sao không tiến về em
em vẫn biết bầu trời xanh gió mát
cành hoa kia vẫn ngây ngất hương thơm
nhưng em không thể nào hiểu được anh
thà đường đi gian nan đã đành
đây đường bằng mà sao anh không bước
anh có biết cuối đường em đợi anh
khỉ khờ
12-01-2009, 03:19 AM
anh thật ác khi để em nói trước
lời yêu anh anh có biết không
có bao giờ anh tự hỏi lòng
đã yêu em sao tình còn chưa nhận
Anh đã yêu em? sao nói vậy
Em chưa vừa lòng, ý anh đây
Em còn vội vàng chưa chín chắn
Làm sao anh giám- tội nghiệp thay
thiên sứ trắng
12-01-2009, 04:39 AM
Anh đã yêu em? sao nói vậy
Em chưa vừa lòng, ý anh đây
Em còn vội vàng chưa chín chắn
Làm sao anh giám- tội nghiệp thay
em không biết nên lòng em tự hỏi
có vội vàng khi nói tiếng yêu anh
ko có anh bầu trời mãi còn xanh
ko có anh em còn bao người khác
heocon_kc
12-01-2009, 05:17 AM
Có bao giờ ai đó hỏi tại sao
Trời xanh cao mây lại có nhiều màu ?
Có bao giờ ta tự hỏi khi nào
Ta vô tình chạm thấy trái tim nhau ?
hoangtukakaka
12-01-2009, 09:46 PM
có bao giờ em ngước nhìn trời xanh
những đám mây vẫn trôi đi lặng lẽ
có bao giờ em nhìn thấu tim anh
vẫn một màu yêu em...đỏ thắm
có bao giờ em chạm vào ánh nắng
thấy nồng nàn hơi ấm của anh ko?
có bao giờ em đứng đó em trông
ở nơi xa anh vẫn chờ vẫn đợi...
sợi tơ hồng vẫn quấn quanh cành lá
vẫn rung rinh chờ đón bước em về...
Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 11:10 PM
em vẫn luôn nhìn lên bầu trời xanh
nhìn gió thổi mây trôi lững lờ
nghĩ về anh chốn xa xôi ấy
tự hỏi mình anh có nhớ về em
nỗi nhớ anh chất ngất ở trong tim
mà anh vô tâm nào đâu biết
em chạm vào nắng nhưng vẫn lạnh
cái lạnh buốt giá như mùa đông
heocon_kc
13-01-2009, 12:11 AM
Ngày hôm qua
có bao giờ ta biết
Gió sẽ bay theo những đám mây hồng
Và mùa đông
Có bao giờ thôi lạnh
Sưởi ấm lòng bằng gió tháng mười hai
Giọt đắng cay
Vẫn ngậm ngùi rơi mãi
Có bao giờ ta tiếc nuối ngày mai
livilR.Nguyen
13-01-2009, 12:14 AM
Có bao giờ ai đó hỏi tại sao
Trời xanh cao mây lại có nhiều màu ?
Có bao giờ ta tự hỏi khi nào
Ta vô tình chạm thấy trái tim nhau ?
Có bao giờ em tự hỏi tại sao
tình yêu anh luôn đỏ thắm một màu?
có bao giờ em tự hỏi khi nào
em vô tình làm nát trái tim đau?
heocon_kc
13-01-2009, 12:22 AM
Có bao giờ em cố tình như thế
Tim ai đau , em chẳng tổn thương gì?
Có bao giờ một mình anh suy nghĩ
Đã làm gì cho tan nát tim nhau
livilR.Nguyen
13-01-2009, 02:39 AM
Có bao giờ em đi rồi đứng lại
thoáng nhìn anh và say đắm thật lâu?
Có bao giờ em ko vô tâm nữa...?
Chẳng bao giờ ôi chẳng bao giờ đâu!
heocon_kc
13-01-2009, 06:50 AM
Sao anh biết chẳng bao giờ như thế
Có bao giờ anh thử hiểu giùm em
Vẫn yêu anh nhưng sao không thể nói
Nhìn anh hoài nhưng chỉ lén nhìn thôi
Có bao giờ anh thôi không hờn trách
Để khi gần ta chẳng phải giận nhau
Có bao giờ anh nhận ra tấc cả
Tình yêu này và ánh mắt em trao ?
livilR.Nguyen
13-01-2009, 07:59 AM
Có bao giờ em hiểu được tình yêu
cũng ngây ngô và nhiều vụng dại ?
Chân đã đi dù lòng kêu đứng lại
để ôm em ,ôm vóc dáng mỹ miều .
Có bao giờ em cho anh cơ hội
dìu bước em đi dọc những buổi chiều...?
heocon_kc
14-01-2009, 01:11 AM
Có bao giờ thôi ngây ngô vụn dại
Để hiểu rằng ta mãi cần có nhau
Có bao giờ đường sầu em thôi bước
Vì có anh chung bước phố xanh màu
Một màu xanh có bao giờ hơn thế
Xanh mái đầu đôi lứa tuổi mộng mơ
black~rose
16-01-2009, 09:36 PM
có bao giờ ong nhớ đến hoa chưa
ong không về hoa sầu trong nỗi nhớ.
có bao giờ nắng nhớ đến mưa không
mưa không biết nắng chờ mưa mỏi mòn.
đã khi nào mây buồn trong nỗi nhớ
vì gió vô tình chẳng ghé qua
và lòng em ngày đêm nhớ đến anh
chờ đợi anh mỏi mòn trong khắc khoải.
black~rose
16-01-2009, 09:42 PM
Có bao giờ em hiểu được tình yêu
cũng ngây ngô và nhiều vụng dại ?
Chân đã đi dù lòng kêu đứng lại
để ôm em ,ôm vóc dáng mỹ miều .
Có bao giờ em cho anh cơ hội
dìu bước em đi dọc những buổi chiều...?
có bao giờ anh hiểu được trái tim
của kẻ chỉ biết yêu đơn phương
trái tim bảo bước về phía trước đi
nhưng lí trí ngăn lại bảo đừng bước
để nhìn anh vui bên ai hạnh phúc.
tôi cô đơn đầu con đường tình trường
khỉ khờ
18-01-2009, 01:02 AM
Có bao giờ em ở trong phòng tối
Rồi giật mình em lại nhớ tới anh
Có bao giờ đèn chỉ màu xanh
Không cản bước cho tình anh qua lối
heocon_kc
18-01-2009, 04:45 AM
Có bao giờ giữa chiều chia ly ấy
Anh nhận ra mắt em ướt mi nhoè
Có bao giờ giữa ánh nến lập loè
Anh hiểu được thiêng liêng lời thề hẹn
Có bao giờ dành cho em trọn vẹn
Trái tim anh hay chỉ có một phần ?
Có bao giờ một lần anh đối diện
Chuyện tình mình ai đúng ai sai ?
khỉ khờ
18-01-2009, 07:20 AM
Có bao giờ giữa chiều chia ly ấy
Anh nhận ra mắt em ướt mi nhoè
Có bao giờ giữa ánh nến lập loè
Anh hiểu được thiêng liêng lời thề hẹn
Có giờ dành cho em trọn vẹn
Trái tim anh hay chỉ có một phần ?
Có bao giờ một lần anh đối diện
Chuyện tình mình ai đúng ai sai ?
Có bao giờ em nghĩ một ngày mai
Tình lại sáng và hai ta quay lại
Có bao giờ trong lòng em nhẫn nại
Đợi chờ anh dù anh đã hẹn sai
Có bao giờ em hỏi em đếm 1 đếm 2
Giống như anh để chờ ban mai đến
kaivn
19-01-2009, 12:59 AM
Có bao giờ em hiểu được tình yêu
cũng ngây ngô và nhiều vụng dại ?
Chân đã đi dù lòng kêu đứng lại
để ôm em ,ôm vóc dáng mỹ miều .
Có bao giờ em cho anh cơ hội
dìu bước em đi dọc những buổi chiều...?
Em đã hiểu và luôn luôn hiểu
Tín hiệu lòng nhưng anh có hiểu đâu
Bước chân đi mà không nói một câu
Anh có biết em mong chờ câu đó
Muốn ôm anh nhưng thật là khó
Con gái như em biết bày tỏ cùng ai?
Giá như anh đừng cứ nhút nhát hoài
Thì tình mình giờ đã lên mộng ước
khỉ khờ
19-01-2009, 07:23 AM
Có bao giờ em "vâng" hiền dịu
Khi được mời đi dạo giữa chiều hôm
Có bao giờ êm nấu một bữa cơm
Rồi vội vã mời anh tới dự
Có bao giờ có bao giờ nữa
Để anh được hoà lệ trong mưa
Dẫu biết rằng em vẫn nói chưa
Anh vẫn hỏi có bao giờ yêu anh không nhỏ?
Mắt_lưu_ly
21-01-2009, 02:00 AM
Có bao giờ em "vâng" hiền dịu
Khi được mời đi dạo giữa chiều hôm
Có bao giờ êm nấu một bữa cơm
Rồi vội vã mời anh tới dự
Có bao giờ có bao giờ nữa
Để anh được hoà lệ trong mưa
Dẫu biết rằng em vẫn nói chưa
Anh vẫn hỏi có bao giờ yêu anh không nhỏ?
có bao giờ anh hiểu em không anh
em biết em không hề hiền dịu
em biết em cộc cằn thô lỗ
em biết em không bằng ai kia
có bao giờ anh nhớ đến lời hẹn
để em ngồi chờ đợi bóng hình anh
em luôn nấu những món ăn anh thích
để rồi lại ngồi nhìn chúng ngội dần
có bao giờ anh nhìn thấy được
nước mắt em hòa lẫn trong mưa
nhìn thấy anh đùa vui bên ai đó
lòng em đau đau lắm anh biết không?
có bao giờ anh chịu nhìn ra
lòng này đã yêu anh từ lâu lắm
có bao giờ ngày ấy sẽ đến
ngày anh cũng nói lời yêu em?
pe_love_thanh
21-01-2009, 05:38 AM
có bao giờ tôi có thể tìm thấy bạn
có bao giờ tôi mới có thể tìm lại chình mình
không bít đến bao giờ tôi mới ra khỏi cõi mơ
tôi sẽ mãi mãi đắm chìm trong giấc mơ
tôi mong sẽ có một lúc tôi thức tỉnh
nhìn bầu trời trong sáng êm đểm
bấy giờ trước mắt tơi là địa ngục
tôi mãi mải được chôn vủi đưới lòng đất
heocon_kc
22-01-2009, 07:06 AM
Nếu một mai tôi hoá thành cát bụi
Giọt lệ sầu có bao giờ em rơi ?
Nếu một mai đường đời chia hai lối
Còn nhớ nhau ? em ơi có bao giờ ?
tinhthuongchame
28-01-2009, 09:18 AM
Mai tôi chêt ai thăp dùm tôi ngọn nến dưới quan tài
Vành tang trắng ai cài lên mải tóc
giọt lệ sầu ai khóc tiễn đưa tôi
Mai tui chit xin em một lần nhắc
tên tui người iu cũ ngày xưa
HanMacTu_part2
31-01-2009, 05:26 AM
Nếu bạn chết tôi xin hoàn tâm nguyện
Thắp nén nhan cho bạn được yên lòng
Nhưng nếu khóc thì tôi xin không khóc
Vì chừa lại tôi khóc số phận tôi
Mắt_lưu_ly
02-02-2009, 11:50 PM
khóc thương người, người chẳng khóc thương ta
ta không khóc vì ta không thể khóc
khóc sao được khi nước mắt cạn khô
ngày tôi chết sẽ là ngày tôi khóc
thương đời mình sao mà quá lẻ loi
để không ai khóc thương cho mình cả
sống làm gì trong thế giới vô tâm
heocon_kc
03-02-2009, 06:36 AM
Có bao giờ nước mắt thôi rơi mặn
Trên môi hồng chúm chím nụ cười xinh
Em ngây thơ bước vào đời vụn dại
Mắt lại cười và miệng khóc ngô nghê
Mắt_lưu_ly
04-02-2009, 12:47 AM
có bao giờ nụ cười trở lại
trên guơng mặt đau khổ những ngày qua
có bao giờ dòng nước mắt khô cạn
trên đôi mắt đang ngấn giọt lệ sầu
heocon_kc
04-02-2009, 01:21 AM
Có bao giờ ai chờ ai trở lại
Ánh mắt ai còn trông ngóng ngày xưa
Giấc mơ trưa chập chờn đầy mộng mị
Thời xuân thì nở muộn bởi chờ ai
nhánh cỏ hoang
04-02-2009, 01:26 AM
có bao giờ anh đợi em không?
có bao giờ anh lắng nghe nhịp đập
của con tim đã chót yêu anh?
anh không yêu sao còn hứa hẹn
để em mỏi mòn chờ đợi anh
Mắt_lưu_ly
06-02-2009, 01:11 AM
có bao giờ ta ngừng suy nghĩ
những ngày qua trôi đi như giấc mơ
giấc mộng ngày bên anh hạnh phúc
giờ xa anh trái tim này vỡ tan.
heocon_kc
12-02-2009, 05:24 AM
Có bao giờ ta thôi đợi ngày mai
Ánh dương kia là bóng tối tâm hồn
Còn mơ ước mong chờ chi...lặng lẽ
Một mái đầu nghiêng bóng đếm thời gian
Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 02:15 AM
có bao giờ thời gian trôi qua mau
xóa tan những đau buồn ngày trước
kí ức vui hay buồn xin tan biến
chỉ để lại mảnh linh hồn vô tâm
livilR.Nguyen
13-02-2009, 05:37 AM
Mảnh hồn vô tâm ,mảnh hồn buồn
trộm nhìn trăng úa dạ khóc thương.
mảnh hồn vô tâm ,mảnh hồn hận
vội vàng giẫm đạp chút ánh sương.
-thế sao cứ thích vô tâm
thế gian đẹp lắm ngày xanh luôn chờ...
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 12:57 AM
mảnh hồn vô tâm, mảnh hồn vui
không còn khóc nữa khi trăng úa
mảnh hồn vô tâm, mảnh hồn thanh thản
mặc cho mây kia che mặt trời
trong bóng đêm lặng lẽ âm thầm ấy
chỉ còn ta với mảnh hồn cô đơn
heocon_kc
14-02-2009, 08:08 AM
Có áng mây nào vội ghé qua
Cho ta gởi trăng kia lời thề hẹn
Nhớ hôm nào trăng soi bên giếng nước
Bóng chưa tàn mà lòng đã vội phai
Có bao giờ trăng lắng tai nghe thấy
Tiếng khóc người tri kỉ từng cùng trăng
............
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 07:04 PM
có bao giờ trăng thôi ko sáng nữa
để chỉ còn lại bóng tối cô đơn
có bao giờ ta thôi ko yêu nữa
để chỉ còn mình ta với trăng cao
tinh_buon_7621176
15-02-2009, 02:17 AM
nếu trăng kia hok còn sáng
thì lòng này mãi sáng như sáng
để soi đường cho ai kia lạc lối
để tìm thấy ánh sáng của tình yêu
khỉ khờ
15-02-2009, 06:50 AM
Có bao giờ không còn nắng hạ
Chỉ một mùa lạnh giá tim ta
Có bao giờ mình thành xa lạ
Chỉ ngước nhìn mỗi lúc bước qua
FlytotheSky
15-02-2009, 10:45 PM
Có bao giờ xuân theo anh đến.
Giọt nắng xuân ấm áp dịu êm
Có bao giờ anh ru êm đềm
Cho một thoáng bình yên em ngủ
Mắt_lưu_ly
16-02-2009, 03:47 AM
có bao giờ mùa đông ko còn lạnh
để nỗi buồn vơi bớt trong tim
có bao giờ hạ ko còn mưa nữa
để dòng lệ thôi theo hạt mưa tuôn
tinh_buon_7621176
17-02-2009, 11:18 PM
có bao giờ tình yêu hok nhung nhớ
để lòng này hok nhớ về người yêu
có bao giờ thì yêu hok đau khổ
để lòng này không khổ vì anh thôi
thiên sứ trắng
17-02-2009, 11:42 PM
có thương nhớ nhưng xin đừng sầu khổ
yêu đâu làm gì để ta phải vậy đâu
nếu vì người ấy ta phải đau
thì thôi hãy quên đi tình đau khổ
Mắt_lưu_ly
18-02-2009, 12:35 AM
có bao giờ yêu anh không phải khóc
nếu được thế thì hạnh phúc biết bao
có bao giờ anh yêu em mãi mãi
để dòng lệ ko còn phải tuôn rơi
thiên sứ trắng
18-02-2009, 02:18 AM
có bao giờ người chờ đợi là anh
và em sẽ là người đi mãi
có bao giờ anh quay trở lại
để lệ buồn xa mãi bờ mi
Mắt_lưu_ly
18-02-2009, 02:43 AM
có bao giờ anh nhớ lời thề hẹn
sẽ bên em mãi mãi chẳng rời xa
" trên trời nguyện hóa chim liền cánh
dưới đất làm nhánh cây liền cành"
có bao giờ lời thề xưa anh giữ
trái tim anh chẳng bao giờ đổi thay
dòng lệ sầu theo đó mà tan biến
chỉ còn lại ngày hạnh phúc mà thôi
tieubachlongtctn
18-02-2009, 06:47 AM
có bao giờ anh đã nghĩ cho em
để mưa buồn khỏi vương làn tóc rối
có bao giờ từng đêm anh ngóng đợi
phút nguyện cầu khi hai đứa rời xa
có bao giờ anh tặng những đóa hoa
để vui lòng cô học trò bé nhỏ
có bao giờ trong đêm trăng sáng tỏ
ngắm chị hằng anh nhớ tới em không
có bao giờ anh suy nghĩ bâng khuâng
về tình mình trong những lần say đắm
có bao giờ tâm hồn anh sâu lắng
để nghẹn ngào anh viết chữ YÊU EM
có bao giờ anh đã nghĩ thử xem
duyên tình mình sẽ ra sao anh nhỉ?
DarkMythology
18-02-2009, 07:39 AM
có bao giờ người chợt nhận ra
rằng người không yêu tôi nhiều như ngày xưa người hứa
tình yêu nào,kỉ niệm nào giờ đã quá xa xôi
sao người không nói lời chia tay cuối
trái tim đã chia đôi thì còn gì nói nữa
có lẽ nào người chẳng hiểu sao
tieuduong
18-02-2009, 08:25 AM
Em đã hiểu và luôn luôn hiểu
Tín hiệu lòng nhưng anh có hiểu đâu
Bước chân đi mà không nói một câu
Anh có biết em mong chờ câu đó
Muốn ôm anh nhưng thật là khó
Con gái như em biết bày tỏ cùng ai?
Giá như anh đừng cứ nhút nhát hoài
Thì tình mình giờ đã lên mộng ước
Anh hiểu chứ những gì em mong đợi
Nhưng làm sao , trái tim anh vỡ nát
Anh muốn dành cho em là tât cả
Hãy đợi nhé ! Anh biết em làm được
Rồi lời yêu anh cũng sẽ gởi tặng em
Vì đó là tất cả những gì anh đang nghĩ
Yêu em --yêu em -- yêu điên dai..
tieubachlongtctn
18-02-2009, 11:34 PM
anh hiểu không hay anh chỉ nói vậy
để cho em băng giá cả cõi lòng
để cho em thêm một chút bâng khuâng
thêm thao thức trong những đêm thanh vắng
anh hiểu thật hay anh chỉ như thế
để mênh mông em một chút dại khờ
để lòng em cả một chút mộng mơ
để êm đềm cho em vào duyên mới
Mắt_lưu_ly
21-02-2009, 09:04 PM
anh không hiểu tình yêu em trao anh
hay chỉ là anh giả vờ không hiểu
có bao giờ anh thôi không lạnh lùng
trước tình yêu em đã dành cho anh
anh sao chỉ vô tình với mình em
còn người khác sao anh luôn đối tốt
có bao giờ anh yêu em không nhỉ
anh chỉ là giả vờ vô tình thôi
có bao giờ ôi có bao giờ
anh thôi nhưng suy nghĩ trẻ con ấy
anh tưởng làm thế em bỏ cuộc
nhưng anh ơi em sẽ mãi chờ anh
khỉ khờ
21-02-2009, 10:17 PM
có bao giờ người chợt nhận ra
rằng người không yêu tôi nhiều như ngày xưa người hứa
tình yêu nào,kỉ niệm nào giờ đã quá xa xôi
sao người không nói lời chia tay cuối
trái tim đã chia đôi thì còn gì nói nữa
có lẽ nào người chẳng hiểu sao
Thơ tự do rất hay!
Có bao giờ nàng nhận ra điều nàng nói
Điều đã làm tan nát trái tim tôi
Khi xa rồi có bao giờ nàng tự hỏi
Bởi vì sao ta chẳng nói lấy một lời ?
thiên sứ trắng
22-02-2009, 12:15 AM
có bao giờ anh hiểu người xa lạ
có biết rằng người xa lạ yêu anh
có bao giờ bầu trời chẳng còn xanh
tình thơ dại hết trao anh hỡi người
tieuduong
24-02-2009, 08:21 AM
anh hiểu không hay anh chỉ nói vậy
để cho em băng giá cả cõi lòng
để cho em thêm một chút bâng khuâng
thêm thao thức trong những đêm thanh vắng
anh hiểu thật hay anh chỉ như thế
để mênh mông em một chút dại khờ
để lòng em cả một chút mộng mơ
để êm đềm cho em vào duyên mới
Có bao giờ em tin vào những gì anh nói
Có bao giờ thôi không hờn không tuổi
Có bao giờ lắng đọng đáy tim mình
Em nghe được hơi tình yêu thổn thức
Đốt cháy cả khoảng trời rạo rực yêu
Thấp sáng lên một chân trời mọng ước
Thế nên có bao giờ em hiểu được
Nổi lòng anh cùng đóm cháy trong tim
Mà em đã lạnh lùng theo duyên mới
Để anh phải cười khi em bước bên người ta
Nổi đau trong anh giờ dường như ko còn nữa !!! :so_funny:
livilR.Nguyen
24-02-2009, 09:06 AM
có bao giờ...
em nhìn anh,thật lâu,thật lâu,
ngỡ tình yêu thật sâu,thật sâu...
vẫn ngây thơ ngày đầu ,ngày đầu,
phút giây đó,còn đâu,còn đâu...?
có bao giờ,
bước bơ vơ,
tình bất ngờ,
chợt nhận ra những xao xuyến xưa thật là ngu ngơ?
thẩn thờ!!!
lang thang...lang thang
nửa giây thôi bàng hoàng
hương tóc dạ lan mơn man-mơn man!
hoangtukakaka
25-02-2009, 10:08 PM
có bao giờ em để ý đến anh
cuộc gọi kia sao kéo dài như thế
tôi bên em lòng sao còn lạnh giá
bởi em còn đang bận trả lời ai?
có bao giờ em đứng... chỗ của tôi
em sẽ hiểu tại sao tôi ich kỷ...?
thiên sứ trắng
27-02-2009, 10:43 PM
chuyện tình đời ko như ai mong đợi
mà tình đời khó đoán lắm ai ơi
có bao giờ ai hiểu hết lòng tôi
người đó biết tại sao tôi buồn khổ
FlytotheSky
27-02-2009, 10:46 PM
Tình yêu, có bao giờ
Như tia bình minh réo rắt
Như một buổi trưa cháy lòng
Như ánh chiều tà bình yên
Có bao giờ, anh xa em
Chú én nhỏ một mình giữa biển véo von
Chiếc nón hải quân anh rực sáng giữa đại dương trưa nắng
Bóng em trải suốt bãi cát chiều, chờ anh.
Tặng anh, hãy bảo vệ đất nước luôn bình yên anh nhé.
thiên sứ trắng
27-02-2009, 10:59 PM
có bao giờ anh hỏi lòng anh
yêu say đắm hay tình giả dối
có bao giờ anh hỏi tình tôi
còn yêu nữa hay là đã chết
Mắt_lưu_ly
28-02-2009, 02:40 AM
có bao giờ.........
mặt trời thôi không tỏa ánh nắng
trăng kia thôi không còn cô đơn
các vì sao không còn lấp lánh
và anh không còn yêu em
có bao giờ..........
gió thôi không thổi nữa
biển không còn sóng vỗ ngày đêm
mây không còn trôi lơ lửng
và em không còn yêu anh
không bao giờ
ngày đó sẽ không bao giờ tới
em và anh không bao giờ xa nhau
dù đất trời có hòa làm một
tình đôi ta vẫn mãi dành cho nhau
hoangtukakaka
01-03-2009, 08:08 PM
có bao giờ
anh là tất cả
là mặt trời sưởi ấm trái tim em
có bao giờ
anh là bờ bến nhỏ
thuyền mệt nhoài sẽ trở lại nghỉ ngơi
có bao giờ
anh là sao...trong mắt em
vẫn diu dang tỏa sáng ca canh thau
thiên sứ trắng
06-03-2009, 11:44 PM
có bao giờ anh nhìn ai khóc
mà đau lòng mà nhớ đến em
có bao giờ anh ngắm sao đêm
và hiểu dc tình yêu em anh hỡi
có bao giờ anh biết em chờ đợi
mong anh về nối lại duyên xưa
heocon_kc
07-03-2009, 06:16 AM
Ngày hôm qua ... có bao giờ anh hỡi
Cuối con đường ta chợt nhận ra nhau
Đêm u sầu nhường nắng mai tươi sáng
Ôi ngọt ngào hạnh phúc có lên ngôi ?
phuong hoang trang
08-03-2009, 02:11 AM
ngày hôm qua chúng ta nhận ra nhau
để hôm nay chung nỗi buồn sâu nặng
ngày mai đến rồi
__________bóng tối sẽ qua đi
Briannguyen
08-03-2009, 02:43 AM
Có bao giờ xuân xanh hai lần thắm ?
Có bao giờ nắng ấm giữa trời đông ?
Có bao giờ tát cạn được biển không ?
Có bao giờ lòng ta thôi dậy sống ?
Có bao giờ ta gặp trong giấc mộng ?
Có bao giờ ta thôi hết chờ mong ?
Xuân xanh thắm chỉ 1 lần
Người ơi ! xin chớ lỡ lầm tình anh
Trời đông giá rét hanh hanh
Hồn anh cũng chết hỏi người thấu ko ?
Dã tràng xe cát biển Đông
Tình em nhõ giọt xé tan tim hồng
Ngày chờ , đêm đợi nhớ mong
Cả trong giấc ngủ vẫn trông người về ..
Ôi tình sao cứ lê thê
Mong em quay gót trở về bên anh !
thiên sứ trắng
10-03-2009, 12:01 AM
có bao gời trái tim thôi sầu khổ
có bao giờ em ko thể làm thơ
em ko biết lúc đó là bao giờ
nhưng em đau cho ngày tan vỡ
heocon_kc
12-03-2009, 06:22 AM
Mưa cứ rơi rơi rơi từng giọt lạnh
Trái tim này cần lắm một bàn tay
Có bao giờ anh quay về nơi ấy
Nắng ngập tràn sưởi ấm cả lòng em?
thiên sứ trắng
12-03-2009, 06:33 PM
có bao giờ trời thôi nhỏ lệ
và lòng này thôi nhớ đến anh
có bao giờ bầu trời chẳng còn xanh
và em sẽ ko còn yêu anh nữa
heocon_kc
16-03-2009, 06:07 AM
Chắc chẳng bao giờ đâu anh nhỉ
Tình lại xanh như thưở mới ban đầu
Và em biết có bao giờ lại thế
Một trái tim có đến hai bóng hình
thiên sứ trắng
16-03-2009, 06:31 AM
có bao giờ niềm tin là vô vọng
có bao giờ nhớ mong có tội ko
có bao giờ tim hết ngóng trông
và em hết nhớ thương ko anh hỡi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.