Khóc
06-01-2009, 02:34 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/AUVqi0T0S6
Anh ah , anh có nhớ bài hát này không.....
http://www.taochu.com/pictures/d70c.jpg
Chẳng hiểu vì sao mưa không đến.
Mây lơ đãng , cứ trôi bờ nhung nhớ !
Có lẽ với em , thời gian là những cơm mưa bất chợt đến và đi không báo trước , đọng lại sau đó là một khoảng trời kỉ niệm , nhẹ nhàng thôi cũng khiến em bồi hồi khôn xiết... vì lúc ấy , em sẽ đc gặp anh.
Anh hỏi em rằng '' vì sao em yêu anh ''
Vì cứ mỗi lần chúng ta nói chuyện , anh luôn làm em thấy thanh thản , với em như vậy là đủ , và trên tất cả , em yêu anh vì anh là chính anh , đơn giản thế thôi !
Uh thì nó đơn giản !
Anh vẫn cứ là anh của ngày hôm nay.
Lạnh lùng nhưng cũnh đầy ấm áp , khó hiểu nhưng không phải là ẩn số , một chút quan tâm không phải là thờ ơ.... và tất cả những cái đó hòa quyện lại để là anh , người em yêu !
Nhưng đôi khi em ghét anh lắm !
Anh luôn làm em vui.... sau đó lại làm em hụt hẫng bởi niềm vui đó !
Em đã hỏi , làm vậy anh có mệt không? Em mệt !
Có lẽ anh có nhiều điều khó nói.
Bởi anh khó nói lên em không thể hiểu hết được những gì anh nghĩ....
Đôi khi em hay tụ nhủ mình '' có lẽ mình là người dễ tính nhất trái đất :so_funn: nên không đòi hỏi gì nhiều ở người yêu mình phải tâm sự này nọ , phải chiều chuộng chăm lo ,.... chỉ cần anh ấy yêu mình thế thôi !
Lạnh !
Mùa đông ở đây lạnh lắm , không giống như ở Sài Gòn đâu !
Cái lạnh như thấm vào hơi thở.
Nhiều khi em hay mơ mộng nhìn lên bầu trời , và ước , có anh ở bên !
Rồi lại tự lắc đầu , vì mơ ước trẻ con quá.
Nếu ước , sao lại không ước giờ này là tháng 6 , em đang bước những bước đầu tiên trên đất Sài Gòn rộng lớn những cũng đầy bon chen , phức tạp.
Nhưng em sẽ không sợ đâu , vì em đã có anh ở bên !
Ngày hôm qua , chúng ta là những người bạn ,
Ngày hôm nay , anh và em đã thuộc về nhau.
Anh này !
Anh có hứa với em rằng ?
Sẽ mãi ở bên em không !
Cuộc sống của anh - luôn có em ở bên.
Trái tim anh - luôn có hình bóng em.
Và bàn tay ấm nồng - chỉ dành cho em.
Và !
Anh có biết hôm nay là ngày gì không :cr:
Em đoán trước được ngay rằng anh sẽ không biết.
Nhưng em sẽ không giận đâu , vì em nói rồi mà , em là người dễ tính nhất trái đất :so_funny:
Hôm nay , là ngày......
'' Chúng ta yêu nhau '' :huglove:
Anh ah , anh có nhớ bài hát này không.....
http://www.taochu.com/pictures/d70c.jpg
Chẳng hiểu vì sao mưa không đến.
Mây lơ đãng , cứ trôi bờ nhung nhớ !
Có lẽ với em , thời gian là những cơm mưa bất chợt đến và đi không báo trước , đọng lại sau đó là một khoảng trời kỉ niệm , nhẹ nhàng thôi cũng khiến em bồi hồi khôn xiết... vì lúc ấy , em sẽ đc gặp anh.
Anh hỏi em rằng '' vì sao em yêu anh ''
Vì cứ mỗi lần chúng ta nói chuyện , anh luôn làm em thấy thanh thản , với em như vậy là đủ , và trên tất cả , em yêu anh vì anh là chính anh , đơn giản thế thôi !
Uh thì nó đơn giản !
Anh vẫn cứ là anh của ngày hôm nay.
Lạnh lùng nhưng cũnh đầy ấm áp , khó hiểu nhưng không phải là ẩn số , một chút quan tâm không phải là thờ ơ.... và tất cả những cái đó hòa quyện lại để là anh , người em yêu !
Nhưng đôi khi em ghét anh lắm !
Anh luôn làm em vui.... sau đó lại làm em hụt hẫng bởi niềm vui đó !
Em đã hỏi , làm vậy anh có mệt không? Em mệt !
Có lẽ anh có nhiều điều khó nói.
Bởi anh khó nói lên em không thể hiểu hết được những gì anh nghĩ....
Đôi khi em hay tụ nhủ mình '' có lẽ mình là người dễ tính nhất trái đất :so_funn: nên không đòi hỏi gì nhiều ở người yêu mình phải tâm sự này nọ , phải chiều chuộng chăm lo ,.... chỉ cần anh ấy yêu mình thế thôi !
Lạnh !
Mùa đông ở đây lạnh lắm , không giống như ở Sài Gòn đâu !
Cái lạnh như thấm vào hơi thở.
Nhiều khi em hay mơ mộng nhìn lên bầu trời , và ước , có anh ở bên !
Rồi lại tự lắc đầu , vì mơ ước trẻ con quá.
Nếu ước , sao lại không ước giờ này là tháng 6 , em đang bước những bước đầu tiên trên đất Sài Gòn rộng lớn những cũng đầy bon chen , phức tạp.
Nhưng em sẽ không sợ đâu , vì em đã có anh ở bên !
Ngày hôm qua , chúng ta là những người bạn ,
Ngày hôm nay , anh và em đã thuộc về nhau.
Anh này !
Anh có hứa với em rằng ?
Sẽ mãi ở bên em không !
Cuộc sống của anh - luôn có em ở bên.
Trái tim anh - luôn có hình bóng em.
Và bàn tay ấm nồng - chỉ dành cho em.
Và !
Anh có biết hôm nay là ngày gì không :cr:
Em đoán trước được ngay rằng anh sẽ không biết.
Nhưng em sẽ không giận đâu , vì em nói rồi mà , em là người dễ tính nhất trái đất :so_funny:
Hôm nay , là ngày......
'' Chúng ta yêu nhau '' :huglove: