Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Run...run...em...nhớ...anh



NấmBuồn
05-01-2009, 07:31 AM
Em buồn quá ! Tự dưng em lại có cái cảm buồn fiền đến khó tả thế này ?

Mắt em chực khóc , Từng giọt nước mắt dường như muốn vỡ oà ra .

Em đau lắm ! Tym em như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua .

Em ghét cái cảm giác đau đớn này.

Em ghét sự cô độc mà em đang fải chịu đựng này .

Em ghét anh ! Em nhớ anh !

I

Miss

You

Em nhớ anh đến điên cuồng .

Em yêu anh đến khờ dại.

Tại sao người chịu đau khổ chỉ có mỗi mình em ?

Buồn! Buồn nhiều lắm!

Em vẫn ko thể quen đc với cuộc sống thiếu vắng bóng anh.

Anh ơi!

Cuộc sống của em đảo lộn khi thiếu anh .

Em biết mình sẽ ko thể quay lại đc với nhau .

Nhưng sao em vẫn hy vọng ...

.......

Rồi lại thất vọng.

Rồi lại nhận ra rằng: Mình đang mơ

Em muốn

I want...

Anh quay trở lại với em

Đc ko anh???

nhok_ly_3962
05-01-2009, 08:04 AM
Bát nước đã đỗ đi rồi thì có hốt lại cũng ko thể đầy đâu bạn àk..................đừng sống trong ảo vọng rồi tự mình ôm đau khổ 1 mình nữa nhé

huynhvan_1609
05-01-2009, 08:56 AM
còn rất nhìu thứ rất wan trọng...còn rất nhìu người yu thương bạn...hem ai muốn nhìn thấy bạn như vậy đâu..hãy choa tất cã mọi thứ vào 1ngăn nào đoá,và xem nó như là một kĩ niệm đẹp,càng níu kéo càng đau khỗ,càng khiến đối fương xa lánh mình...bãn thân sẽ chẵng thể nào thoát ra khõi cái vòng lẫn wẫn ấy,,,,chúc bạn dzui...

lý_hương
05-01-2009, 11:25 AM
nếu anh ấy thực sự là người đàn ông tốt thì bạn đừng nên để mất, nếu bạn iu anh ấy thì càng ko lýđo gì để anh ấy ra đị Giây phút này bạn cần sáng suốt để nghe chính on tim bạn lên tiếng
chúc bạn thành công hạnh phúc
thân
lý hương

conpedangghet
05-01-2009, 11:45 AM
đừng nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng như thế, hãy nhìn xung quanh bạn kìa, còn bít bao nhiu cánh cửa khác đang rộng mở, chào đón bạn,
đừng hành hạ bản thân mình như thế, lạc quan, mở rộng lòng mình hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống này còn rất nhìu điều ý nghĩa, còn rất nhìu ng yêu thương bạn...
rùi bạn sẽ sớm tìm đc hạnh fúc đích thực của mình thui...
hạnh phúc nhé.... smile :)

pe' ngóc^^!
05-01-2009, 07:54 PM
bạn cũng giống pe' lém, muốn người iu quay về bên mình nhưng đìu đó là ko thể..... vì anh đã đi mãi........ đi mãi.........

beiudanh
05-01-2009, 09:29 PM
mọi người khuyên bạn rất đúng đó, phải nhìn về phía trước, cái gì đã đánh đổ thì khó mà tìm lại được... vui vẻ lên nhé

cucgach10a10
05-01-2009, 10:08 PM
bạn cũng là người đầy tâm sự!! Hai ta hãy là người cừng tâm sự với nhau nha!!!chúc bạn sẽ sống thật tốt đừng giống mình nhen!!!!!!!!

NấmBuồn
06-01-2009, 04:44 AM
hjx ! Thanks những lời khuyên của mọi ng nhá ! Nấm bik là còn rất nhiêù người tốt , nhiều cơ hội # đến với mình. Nhiều lúc Nấm cũng tự dặn lòng là fải cố gắng quên đy nhưng thực sự Nấm ko làm đc các bạn ạh. Vẫn nhớ nhung vẫn đau buốt :( Nấm bất lực rồi các bạn ạh Hjx

benemlabien_rong76
06-01-2009, 05:23 AM
nếu ngta yêu nhỏ ngta sẽ trở về
hãy cố gắng lên
thế giới sẽ đẹp hơn khi có thêm một nụ cười đó

ketpr1811
06-01-2009, 08:22 PM
Em buồn quá ! Tự dưng em lại có cái cảm buồn fiền đến khó tả thế này ?

Mắt em chực khóc , Từng giọt nước mắt dường như muốn vỡ oà ra .

Em đau lắm ! Tym em như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua .

Em ghét cái cảm giác đau đớn này.

Em ghét sự cô độc mà em đang fải chịu đựng này .

Em ghét anh ! Em nhớ anh !

I

Miss

You

Em nhớ anh đến điên cuồng .

Em yêu anh đến khờ dại.

Tại sao người chịu đau khổ chỉ có mỗi mình em ?

Buồn! Buồn nhiều lắm!

Em vẫn ko thể quen đc với cuộc sống thiếu vắng bóng anh.

Anh ơi!

Cuộc sống của em đảo lộn khi thiếu anh .

Em biết mình sẽ ko thể quay lại đc với nhau .

Nhưng sao em vẫn hy vọng ...

.......

Rồi lại thất vọng.

Rồi lại nhận ra rằng: Mình đang mơ

Em muốn

I want...

Anh quay trở lại với em

Đc ko anh???


Một người đến với mình, làm đảo lộn cuộc sống của mình , rùi ra đi và làm đảo lộn cuộc sống của mình thêm 1 lần nựa :( bạn ơi cố lên nha!!! everything will be fine 'cos time wil heal mà

NấmBuồn
06-01-2009, 09:18 PM
cám ơn các bồ nhá :D Nấm sẽ cố gắng mà :D Mọi ng` hãy giúp Nấm ở bên Nấm nhá

gooddythin_nd1996
06-01-2009, 10:10 PM
1 khi tình đã đi thì ta có níu kéo cũng chẳng làm được gì .
Cách tốt nhất bạn hãy gạt hết nước mắt đi, tập quen sống cuộc sống không có anh ấy thì bạn sẽ có thể trở lại vui tươi như ngày xưa
Cố lên nha !
Thân
H.L

PeNy
07-01-2009, 09:30 PM
Dù cho thế nào đi chăng nữa bạn vẫn còn nhỏ mà...sẽ tìm được 1 người khác đâu phải cứ ôm 1 bóng hình hoài được. Đừng níu kéo những gì ko thành sự thật.