PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh không thể nào quên được hình bóng em



vohongan
05-01-2009, 03:48 AM
Em đã để lại cho anh thật nhiều ấn tượng. Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp em, em thật hồn nhiên và mạnh mẽ. Anh chỉ biết nhìn và lắng nghe em nói. Giọng nói của em thật nhẹ nhàng làm sao.
Cún con yêu!

Thế là mình đã xa nhau được gần 1 tháng rồi phải không em? Trong lòng anh cứ tưởng chừng như mới ngày hôm qua.
Em đã đến và đi thật nhẹ nhàng làm cho trái tim anh đau nhói. Anh không thể nào quên được hình bóng của em. Em đã để lại cho anh thật nhiều ấn tượng. Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp em, em thật hồn nhiên và mạnh mẽ. Anh chỉ biết nhìn và lắng nghe em nói. Giọng nói của em thật nhẹ nhàng làm sao.
Thời gian chúng mình yêu nhau thật ngắn ngủi phải không em? Nhưng em đã để lại trong anh bao nhiêu tình cảm ấm nồng, anh không thể quên được những lúc chúng mình ngồi uống nước bên nhau, em ngây thơ một cách rất dễ thương, anh sẽ không thể quên được 2 quán nước mà em thích nhất đó là "tượng đá và sân thượng". Chính ở những nơi đó đã cho anh những kỷ niệm hạnh phúc và vui vẻ. Một tình yêu thật lãng mạn và trong sáng phải không em?
Em là người con gái thật tuyệt vời, trong em quy tụ đầy đủ những phẩm chất của một người con gái tốt. Anh đã tự đánh mất em, mất một người con gái anh yêu thương. Anh đã yêu em rất nhiều. Anh đã cố gắng quên em nhưng không thể nào quên được. Hình bóng em luôn tràn ngập trong ký ức của anh. Anh đã nói là sẽ quên em, sẽ xóa hết những gì thuộc về em nhưng anh đã không thể làm thế được.
Anh nghĩ rằng cho dù anh đã đánh mất tình cảm của em nhưng không thể đánh mất đi hình bóng của người con gái mình yêu thương được. Em mãi là em, mãi là người mà anh đã yêu thương. Anh chỉ biết cảm ơn em về tất cả những gì em đã dành cho anh. Cảm ơn em và chúc em tất cả.
Mãi yêu em.
Cún con của anh.

lý_hương
05-01-2009, 11:17 AM
người nào iu nhiều trong tình yêu đều là người đau khổ nhất
bạn và tôi 2 người cùng tâm trạng
tôi thua bạn, vì tôi là con gái, tôi yếu đuối hơn bạn
vậy tại sao tôi có thể quên mà bạn lại ko thể, hãy cố lên bạn nhá

conpedangghet
05-01-2009, 11:52 AM
chuyện j đến thì đã đến, qua thì cũng đã qua, hãy giữ lấy như 1 kỉ niệm đẹp, nhưng đừng đắm chìm trong nó..
mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước, hãy biết vượt qua nỗi đau để tận hưởng hạnh phúc nhé!!
goodluck..:)

pe' ngóc^^!
05-01-2009, 07:52 PM
hãy để thời gian quyết định chuyện này, rồi bạn cũng sẽ quên được người đó.........