Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm ơn cậu!^^



gooddythin_nd1996
04-01-2009, 10:53 PM
[ Ngày ... tháng ... năm
Thời gian trôi qua nhanh thật, thế là đã 3 tháng chúng mình quen nhau nhỉ, mà hình như tớ đang đếm thời gian thì phải, cậu thấy đúng không ?? Có bao giờ tớ khóc vì cậu không, đã bao giờ tớ buồn vì cậu chưa, lúc nào cậu cũng hỏi tớ những câu hỏi đó. Làm sao tớ trả lời được khi tớ không hề thích cậu, không hề có cảm giác gì khi ở bên cậu, trái tim tớ luôn hướng về 1 người khác, nhưng tớ biết tình cảm của tớ sẽ không bao giờ được người đó chấp nhận
Có lần cậu bắt gặp tớ đang khóc, mà cậu lại hỏi tớ " L lại khóc vì Huy đó hả, L biết thừa rằng Huy không hề thích L mà, chỉ có Linh thích L thôi, sao L không chịu hiểu, sao L không thừa nhận tình cảm của Linh dành cho L vậy ?". Lúc đó, tớ không biết phải trả lời làm sao, tại vì tớ đang đau khổ, tuyệt vọng khi Huy nói không thích tớ. Thật sự tớ đang ngỡ ngàng khi cậu nói thích tớ, từ trước tới giờ tớ đâu biết tình cảm cậu dành cho tớ, vì cậu là 1 hotboy của trường thì làm sao có thể thích 1 đứa bình thường, học khá, nhà không giàu như tớ được. Tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì mà lại đi nói với tớ những lời như thế, hay cậu đang thương hại cho tớ ??? " Có phải Linh đang tội nghiệp cho L vì Huy không thích L đúng không ? ". Sau khi nghe xong những lời nói của tớ, cậu đã nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tớ và thủ thỉ rằng: " L đang giả vờ hay thật sự không biêt, từ ngày L mới chuyển từ trường cũ về đây học Linh đã có cảm tình với L rồi. Linh đã rất tức giận khi thấy L khóc vì Huy, mà Huy lại không đáp trả tình cảm của L nữa, L có biết Linh buồn lắm không ?". Không ngờ tình cảm của cậu dành cho tớ lại nhiều đến thế, tớ biết làm gì có cậu bây giờ. Đã bao lần cậu tỏ tình với tớ rồi nhỉ, tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ đều cười và nói rằng " Hãy để thời gian làm lành vết thương của L đã nhé!" . Cậu đều đồng ý, hãy đợi tớ nhé, cảm ơn cậu
Sao lúc nào tớ cũng là người hại cậu nhỉ, lần trước tớ đánh nhau, lại là cậu giúp tớ không phải vào phòng đạo đức mà cậu lại bị lên. Tớ luôn là trung tâm hại cậu mà cậu còn giúp tớ làm gì, tớ chỉ luôn làm tổn thương cậu mà. Đã nhiều lần tớ khuyên cậu đừng động đến tớ nữa, tớ luôn làm cậu khổ, cậu giúp tớ quá nhiều chuyện mà tớ lại không giúp cậu được. Tớ đã nói vậy mà sao cậu không chịu hiểu, không chịu nghe . Cậu đã thì thầm vào tai tớ: " L có nói thế nào đi nữa thì Linh sẽ vẫn mãi thích L thôi, L chấp nhận đau khổ để giúp L". Lại phải cảm ơn cậu lần nữa nha!E]
[SIZE="3"][COLOR="Orange"]Sao cậu bảo vẫn mãi thích tớ, vẫn mãi đợi tớ mà sao bây giờ cậu đã đi 1 nơi rất xa rồi, sao không đợi tớ mà lại bỏ tớ ở nơi này vậy . Cậu có biết là tớ sẽ cô đơn lắm không, sẽ buồn lắm không. Mà không sao tớ sẽ đợi cậu, cho dù là 5 năm đi chăng nữa, nhất định tớ sẽ đợi cậu, đi Mỹ bình an nhé. Cậu có biết món quà cậu tặng tớ hôm trước khi cậu rời khỏi Việt Nam không, tớ đã cất vào tủ đồ của tớ rồi đó, tớ sẽ không quên câu nói của cậu: " L ơi đợi Linh về nhé, Linh sẽ vẫn mãi nhớ L, nhất định L phải đợi lúc Linh quay về đấy, không được yêu ai khác nha!" . Hì, nhất định tớ sẽ đợi cậu.
Tớ sẽ đợi cậu, đợi cậu về và nói lời yêu cậu, điều mà tớ chưa từng làm bao giờ, tớ sợ mất cậu lắm, nhưng tớ sẽ vẫn mãi yêu cậu .Cảm ơn!
Cảm ơn Linh nha, chính cậu đã động viên tớ những lúc mệt mỏi nhất, những lúc tớ buồn cũng như khi vui cậu đều ở bên tớ an ủi, sẻ chia.
Mong cậu không đọc được bài này, mà nếu có thì hãy nhớ đến tình cảm của tớ dành cho cậu nhé, tuy nó không lớn bằng tình cảm cậu dành cho tớ nhưng đều thiêng liêng mà! Phải không ?? ^^
Ngày...tháng... năm
Tớ yêu cậu!