PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình



nhiep_phong2000
04-01-2009, 12:11 PM
Hallo nhiep phong xin mở Chủ đề này ,để bà con đối đáp thơ tình cho vui.....Mong bà con tham gia vui vẻ.....
-Luật chơi , như sau :
.... *Chữ cuối của bài người này là chữ đầu của bài người sau...
.... *Mỗi bài có ít nhất là 4 câu

Bắt đầu nha.....
[SIZE="3"][Mơ ước tình ta ,mãi tình đầu
Ước nguyền tình ấy càng thắm sâu
Mong mỏi trọn vẹn duyên đôi lứa
Cầu mong cỏi thế chẳng vướng sầu/SIZE]

Kiếplangthang
04-01-2009, 01:17 PM
Sầu thiên thu bởi tình ta tan vỡ
Chuyện tình yêu muôn thuở lắm thương đau
Dẫu đắm đuối ,yêu thương phút ban đầu
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ toàn nước mắt...

nhiep_phong2000
04-01-2009, 11:44 PM
Mắt anh cả một trời buồn
Vì thương vì nhớ bóng hình em yêu
Sao em đành nỡ hững hờ
Để tình anh mãi nghẹn ngào lệ tuôn:nhi:

dao_sy_hau
05-01-2009, 01:55 AM
tuôn hết nỗi buồn cùng tri kỷ
sao mà vẫn ướt đẫm bờ mi
chắc tại bên kia cùng một ý
trùng phùng nên mới nặng sầu bi

nhiep_phong2000
05-01-2009, 03:19 AM
Bi đát làm sao, tình phủ phàng
Có duyên không nợ tình trái ngang
Đò tình lở chuyến xin hẹn lại
Giử mải tình thơ dệt mộng vàng

livilR.Nguyen
05-01-2009, 06:30 AM
Vàng đâu sợ lửa bao gjờ,
-liên thơ chỉ tjếp 1 từ cuốj câu-
Lửa này chẳng thắm vào đâu,
làm sao biết được vàng nào tốt hơn?

heocon_kc
05-01-2009, 06:47 AM
Hơn một mùa nắng trôi qua
Biết ai nơi đó hiểu chăng là
Miệng nói rằng quên anh ngày cũ
Nhưng lòng lại nhủ phải chờ anh

nhiep_phong2000
05-01-2009, 06:42 PM
anh với em tuy hai mà một
Tuy xa xôi nhưng vẫn thật gần
em đi rồi anh ngẩn ngơ sầu
Sầu dâng khoé mắt, sầu chìm trong tim

heocon_kc
06-01-2009, 02:00 AM
Tim em thổn thức bởi vì ai
Mắt em mòn mỏi tháng năm dài
Tóc em phai phôi màu xanh sắc
Chờ đợi gì? tình có chắc ghé qua ?

nhiep_phong2000
06-01-2009, 06:51 PM
qua đây lòng bỗng bồi hồi
Cảnh xưa còn đấy, còn em đâu rồi?
Phải chăng em đã theo người
Về nơi xứ lạ, quên rồi tình tôi.

heo dễ thương
06-01-2009, 11:45 PM
Tôi buồn lắm những khi xa cách
Nhớ biết bao hồi ức tuyệt vời
Ngày nào còn cùng chung trang sách
Thiên đường giấy rách rồi trách ai ?

nhiep_phong2000
07-01-2009, 03:32 AM
ai hiểu lòng tôi bằng em
Khi em viết những lời thơ chân tình
Rằng tình chân thật vẫn hơn
Dùng chi sáo ngữ, mà chan vào tình.

heocon_kc
07-01-2009, 06:34 AM
Tình này muốn gởi cho ai
Nhưng còn e ngại ai kia thay lòng
Tình trao ai có nhận không
Hay người quay mặt tủi thân má hồng
Lời này từ tận đáy lòng
Phải nào sáo ngữ lừa tình gạt duyên

khỉ khờ
07-01-2009, 07:56 AM
Duyên có đến đôi ta mới gặp
Tình mới nở mới cặp thành đôi
Hãy tin vị ngọt đôi môi
Quên đi bóng cũ ta thời yêu nhau

nhiep_phong2000
09-01-2009, 07:13 PM
[I][Nhau nhảu miệng hứa yêu anh
Giờ này mới biết là nàng không yêu
Văn thơ người quá cao siêu
Nhưng sao đối nổi được người như ta
/I]

heocon_kc
10-01-2009, 12:12 AM
Sao ai lại buông lời kiêu ngạo thế
Trách chi mà người ta bỏ ra đi
Yêu đương gì mà phân bể cao thấp
Mắt trên đầu coi chừng té ai ơi

thiên sứ trắng
10-01-2009, 04:19 AM
em còn yêu thì làm sao nỡ
theo người dưng mà phụ tình anh
nghe anh nói mà lòng em thêm lạnh
tình yêu anh còn thắm như xưa?

nhiep_phong2000
10-01-2009, 07:17 AM
em còn yêu thì làm sao nỡ
theo người dưng mà phụ tình anh
nghe anh nói mà lòng em thêm lạnh
tình yêu anh còn thắm như xưa?
xưa kia, khi đôi mình đôi ngã
Anh rất buồn...lã chã giọt sầu rơi
Giữa đường đời, ôi sao quá chơi vơi

Giờ em đi, không hẹn ngày quay lại
Tháng năm trôi, tôi vẫn mãi đợi chờ
Dẫu biết rằng, mãi đợi rất là khờ
Nhưng sao cản, khi tim còn thổn thức

Bao kỷ niệm, còn đây trong ký ức
Lời mặn nồng, giờ em vứt nơi đâu?
Để anh đây sa'ng tru*a phải mang sầu
Khi đêm đến, nhớ hoài người yêu dấu....

Kiếplangthang
10-01-2009, 10:05 PM
Dấu yêu ơi sao còn mãi ra đi
Thương nhớ em ko biết sẽ đc gì
Ngày qua ngày âm thầm anh chờ đợi
Giữ trong lòng trọn một mối tình si...

thiên sứ trắng
11-01-2009, 02:00 AM
em nào vứt tình mình trong kí ức
biết ko anh em chôn chặt vào tim
tình anh cứ mãi lặng im
anh ko nói dù tim em sầu khổ
trời mùa đông giăng giăng mưa đổ
anh là người ko dữ tình xưa
dắt tay ai đi giữa trời mưa
tình đượm thắm làm tim em nhói
lời anh nói tìm em mệt mỏi
nhưng tim anh đã có chốn nghĩ rồi
đã thế thì thôi nhé anh ơi
hãy cứ vui đừng tìm em chi nữa

nhiep_phong2000
12-01-2009, 06:51 AM
Mãi trằn trọc khi màn đêm buông xuống
Lệ chợt tuôn khoáy tan đi nỗi buồn
Từ khi nào tôi đã biết nhớ thương ?
Dệt ước mơ chung đôi cùng người ấy

Và tôi đã yêu thương người khờ dại
Yêu cuồng si không giây phút nghi ngờ
Cảm thấy rằng tình đẹp như giấc mơ
Có buồn đâu mà lắm người hay nói

Rồi người ra đi không một lời nói
Tôi ngóng chờ nay đã hai thu sang
Người nơi đâu sao nỡ tâm chẳng màng ?
Để mãi tôi lang thang hoài tìm kiếm

thiên sứ trắng
12-01-2009, 11:01 PM
Mãi trằn trọc khi màn đêm buông xuống
Lệ chợt tuôn khoáy tan đi nỗi buồn
Từ khi nào tôi đã biết nhớ thương ?
Dệt ước mơ chung đôi cùng người ấy

Và tôi đã yêu thương người khờ dại
Yêu cuồng si không giây phút nghi ngờ
Cảm thấy rằng tình đẹp như giấc mơ
Có buồn đâu mà lắm người hay nói

Rồi người ra đi không một lời nói
Tôi ngóng chờ nay đã hai thu sang
Người nơi đâu sao nỡ tâm chẳng màng ?
Để mãi tôi lang thang hoài tìm kiếm

anh nói rằng trằn trọc khi đêm xuống
anh rơi lệ buồn nhưng em chẳng tin đâu
lời nam nhi nói trước quên sau
anh là một trong những nam nhi đó
anh đâu còn nhớ em bé nhỏ
cuối chân trời ra ngóng vào trông
người có biết rằng em mãi trông mong
người trở lại chốn xưa tình cũ
nhưng trái tim anh giờ có chủ
đâu trở về chốn cũ dc đâu
thôi thôi cứ để em sầu
người vui cứ để em đau một mình

nhiep_phong2000
14-01-2009, 05:38 AM
anh nói rằng trằn trọc khi đêm xuống
anh rơi lệ buồn nhưng em chẳng tin đâu
lời nam nhi nói trước quên sau
anh là một trong những nam nhi đó
anh đâu còn nhớ em bé nhỏ
cuối chân trời ra ngóng vào trông
người có biết rằng em mãi trông mong
người trở lại chốn xưa tình cũ
nhưng trái tim anh giờ có chủ
đâu trở về chốn cũ dc đâu
thôi thôi cứ để em sầu
người vui cứ để em đau một mình

Mới quen em, em vội vàng từ chối
Sợ anh như những tràng trai khác
không thật chân tình, có ý dối lừa
Em vội ra đi không hối tiếc
Em biết không tình của anh tha thiết
Gặp em rồi anh mới hiểu
thế nào là yêu,thế nào là nhớ
trái tim này đã thuộc về em,
Anh hứa sẽ giữ trọn tình này
Đến ngày nào em thật sự hiểu anh
Với khát khao niềm hạnh phúc chân thành
Được bên em người bạn đời chung thuỷ:huglove:

nhiep_phong2000
18-01-2009, 06:28 AM
không ai đối nữa ah chán quá không co đối thủ

kaivn
18-01-2009, 11:47 AM
Thuỷ chung ư? Sao em không thấy
Khi hôm qua anh sánh bước cùng ai
Vai kề vai trên suốt đoạn đường dài
Để mình em lệ buồn vương khoé mắt
Tình chớm nở trong một chiều nắng tắt
Để bây giờ tình cũng lụi tàn theo
Tình trọn vẹn là vậy hỡi anh yêu?
Lời hứa xưa giờ chỉ là gió thoảng
Cuốn theo người để lại đến bên ai
Người lại tin giống như em khờ dại
Yêu một người phụ bạc rồi khổ đau
Em sẽ không bao giờ tin con trai nữa đâu !

p/s : đặt luật ra rùi lại không theo, hix. Uhm, dù là con trai nhưng cg đặt vào vị trí con gái type vài dòng for U ^.<