PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhẹ nhàng.... Em đếm thời gian....



baby_kung
03-01-2009, 11:01 PM
Ngày bùn tháng nhớ năm thương
Vương quốc cô đơn thế kỉ sầu
Chiếc kim đồng hồ đang lặng lẽ quay dần! Thế là đã 23 ngày rùi chúng mình quen nhau, 23 ngày Phượng nhớ anh da diết, 23 ngày rùi Phượng không sống cho riêng Phượng nữa.

Anh nhẹ nhàng đến với Phượng,nhẹ nhàng mang cho tâm trí con bé 16 tủi ngây ngô, khờ khạo những trăn trở_những trăn trở về mối tình đầu tiên_mối tình 16 tủi.Anh nhẹ nhàng mang đến cho Phượng nỗi nhớ mà mỗi khi đêm về nó cứ làm Phượng thao thức. Tất cả đều rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hệt như làn gió thu khẽ đùa tóc Phượng, như chiếc lá nhẹ nhàng lìa cành nhẹ nhàng chao nghiêng rồi nhẹ nhàng hạ mình trên bãi cỏ biếc.Nhẹ nhàng như hơi thở của thời gian đưa nhân loại tắm trải uân, hạ, thu, đông; Nhẹ nhàng như giọt sương long lanh trên nụ hồng thắm mà anh tặng Phượng trong một ngày không nhân dịp gì cả. Nhẹ nhàng như vậy nhưng mà anh có biết sự thay đổi trong Phượng hok hề nhẹ nhàng chút nào anh ạ.Từ một cô bé vô lo vô nghĩ giờ Phượng đã biết trăn trở suy tư. Vì sao vậy nhỉ??? Có phải bởi vì Phượng lo sợ rằng rồi một ngày anh sẽ nhẹ nhàng rời xa Phượng, nhẹ nhàng cho tim Phượng những vết rạn nứt, để rồi Phượng nhẹ nhàng ngất lịm trong nỗi đau đớn ấy vì Phượng biết rằng hok có loại keo nào có thể gắn lại được những mảnh vỡ ấy đâu.
Iu anh, Để rồi Phượng lo sợ như vậy đó.Để rồi là chờ đợi ngống trông. Lúc nào cũng vậy Phượng luôn đợi dòng chữ “Anh đại is now onljne” . Anh đâu có biết rằng là chỉ chờ có vậy Phưưọng bỏ cả đống bài tập để ra chat để rồi tối lại phải học đến khuya rồi bố mẹ lại la tơi bời “ Mắt kính sắp dày như bờ tường rùi đấy Phượng ạ” .Vì dòng chữ ấy Phượng sẵn sàng bỏ cả tập phim mà Phượng mong đợi , vì dòng chữ ấy Phượng bỏ cả việc tranh quả táo với nhỏ em nữa_mà nếu như hok có dòng chữ đó thỳ việc ấy là hok bao giờ . Có khi vì dòng chữ ấy Phượng bỏ cả cái ấm áp trong khi đang thu mình trong cái chăn ấm để chạy ra chỉ để được chat với anh,chờ đợi những dòng tin của anh. Anh có biết rằng với một con bé luôn để chế độ “invisible” như Phượng việc ngồi chừo chat là động trời lắm hok anh???
Iu anh để rồi là khao khát. Đó là sự khao khát được nhìn thấy anh, được gặp anh để anh đưa đi hết quãng đường đến trường. Để rồi được chứng kiến cái im lặng đến tột cùng khi hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà hok nói được câu gì cả. Để cho mặt hai đứa nóng bừng và đỏ ửng lên như vừa được nàng gió thoa cho chút phấn hồng lên má.
Nhưng mà anh ơi anh có biết ???Dù có lo sợ nhưng Phượng vẫn iu và nhớ anh nhìu lắm. Dù có phải bỏ tất cả và phải ngồi đợi tin anh nhưng Phượng vẫn thấy hạnh phúc khi nhận đượcnhững lời quan tâm của anh : “ Phượng ơi có rét hok”, “Phượng còi ơi em ăn nhìu vào nha, mặc nhìu áo ấm nữa đó Phượng mà ốm anh lo lắm đó “, “ Kún ơi đừng bùn anh iu kún mãi bên kún mà” ; hay là nhận được những icon ngộ nghĩnh anh gửi cho Phượng để rồi Phượng nhắm mắt lại thả hồn lơ đãng trong suối nguồn iu thương anh dành cho Phượng.
Anh cóbiết dù hok nói được câu nào nhưng Phượng vẫn mong được anh đưa hết quãng đường đến trường, được gặp anh và để được nhìn cho thật kĩ khuôn mặt anh_ khuôn mặt àm mỗi khi nhớ đến tim Phượng lại xốn xang, Phượng muốn khắc sâu khuôn mặt ấy vào trong tim để mãi mãi nó hok phai mờ. Phượng muốn gặp anhđể rồi lại xót xa khi anh phải về một mình trong cái lạnh giá, Phượng thương anh lắm nhưng Phượng muốn thấy anh nhìu lắm anh biết hok???
Thế là đã 23 ngày rùi anh nhỉ quãng thời gian hok dài lắm phải hok anh, Nhưng Phượng trân trọng nó lắm. Và lúc này đâyPhượng đang giam mình trong yên lặng chờ đợi từng vòng quaycủa chiếc kim đồng hồ ,nghe từng bước thưòi gian chạy qua những con số vĩnh cửu để đưa guồng quay thời gian đánh thức ông mặt trời. Để sáng mai thức dậy Phượng thầm cảm ơn ông trời lại mang cho Phượng thêm một ngày được yêu anh, được sống trong tình yêu ấm áp của anh.
Cảm ơn trời mỗi sáng mai thức giậy
Lại thêm một ngày ta được iu và hạnh phúc với tình iu.
Và rồi Phượng lại nhẹ nhàng đếm từng hơi thở của thời gian. Đếm từng bước quay nhẹ nhàng của hạnh phúc : 24 ngày, 25 ngày ….rồi 1 năm , 2 năm ……rồi 10 năm, 20 năm ….100 năm , 1000 nghìn năm…….và rồi là trọn đời trọn kiếp anh nhé.

!!!Em iu anh nhiù lắm.!!!