@uqnchuq_MM
03-01-2009, 09:15 AM
Em àh!Hãy cố gắng lên nhé!Anh bik xa anh em sẽ buồn lắm,em buồn thì anh cũng hok vui đâu.Năm nay vào lớp 10 rồi,bạn mới trường mới thì có lẽ hok quen em nhi???Năm nay hok ở gần em nữa rồi nên anh bik mà,em sẽ lại im lặng,sẽ lại âm thầm,chẳng bao giờ em muốn nói chuyện với những người trong lớp,phải thế hok em??????Em đừng buồn rồi cũng sẽ có bạn mới thui,anh bik em hok dễ hoà đồng với mọi người,hãy mở rộng tấm lòng để đón nhận những người bạn mới nhé!Hãy cứ bước đi về phía trước đi,vì phía sau đã có anh rồi mà....Đừng lo lắng gì nhé!Cũng như anh vậy chỉ mới học 1 năm mà đã thân với lớp và anh mở khoá nhỏ tổ trưởng dễ thương rồi đó sao?????Mà nè kết bạn gì thì kết bạn chứ đua đòi là hok được đâu đó.Anh vẫn thích cách ăn mặt và tính tình của em hơn,hok đua đòi giản dị và ngây thơ,anh iu con người em hơn tất cả,em bik hok?????????Dạo này anh thấy em hơi chảnh rồi đó.Em à! ông anh vẫn thường nói"Động tay động chân hok bằng suy nghĩ" em hiểu nó có nghĩa gì hok????Có 2 nghĩa đấy"dù có làm gì hãy suy nghĩ thật kĩ em nhé,đừng nóng vội sẽ hok hay đâu?Và còn nữa"Ta muốn làm chuyện gì đi nữa trước hết cần có trí thức,chính vì vậy từ bây giờ em hãy cố gắng".Anh tin là em sẽ làm được.Dạo này chắc phải suy nghĩ nhìu lắm phải hok,anh tin em bik sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy và luôn hoàn thành tốt phải hok?????Vì em là người chiến sĩ dũng cảm mà,anh thì hok được dũng cảm như em nên bây giờ phải ở rất xa em và biển xanh dường như ngăn cách chúng ta.Anh bik mình có thể chăm sóc được em cả trọn đời này,nhưng nếu lỡ như,anh chỉ lỡ thui,chúng ta hok đến được đến được cái đích cuối cùng và anh bị làm sao thì em sẽ luôn giữ được phương hướng và có việc để làm,chứ hok như anh bây giờ,phải ngồi đây và hối hận.Hãy cố gắng học tập tốt em nhé!Nếu lỡ có xa anh em sẽ vẫn còn tương lai......Hãy đừng lo lắng gì cho anh cả vì anh sẽ là người chăm sóc cho em luôn luôn và sẽ luôn luôn thế.Lúc này đây biển xanh đang xa cách chúng ta,nhưng trái tim của chúng ta là 1.Biển xanh là khoảng cách thật mênh mông nhưng nó sẽ hok tạo nên sự xa cách.......Luôn vui vẻ em nhé,anh sẽ về mà........@uqn chuq bé bỏng,iu em nhìu hơn 3 tiếng I love you