Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cơ hội là do ta nắm lấy



kittylove08
03-01-2009, 07:20 AM
Có lẽ ông trời đã cho em cơ hội, ấy thế mà em lai hok bít nằm bắt. 28/12vừa rồi là lúc con tim em đã xao động khi em gặp anh trên thang máy. Một anh chàng rất ưa là đễ thương và thân thiện với mọi người. vốn tính tình quậy phá nên em đã ấn nút thang máy từ tầng 1 đến tầng 13. Anh từ tầng 11 bước vào nhưng em lai hok để ý. Đến lúc mỗi tầng thang máy đều mở cưa mặc dù ko có ng vào thì anh cất tiếng lên hỏi:” pé nào phá vậy? “. lúc đóa 2 đứa pạn chỉ vào em và bảo ko wen e. em tưởng anh sẽ giận nhưng lại nói : 'em cho anh số điện thoại hok anh báo bảo vệ đến bắt em'. Lúc đầu em tưởng la giỡn nên cho số 113. Sau đóa anh bảo là anh xin thật. nhưng em hok nghe cứ tưởng là giỡn nên hok cho. Đến lúc thang máy xuống tầng 1 anh vẫn nán lại nhưng do em bướm vẫn ko cho. Thế rồi anh mang balô hành lí đy mất. Lúc này em vẫn thấy bình thường và tin rẳng có duyên thì sẽ gặp lại. e lên chỗ ấy vào ngày tết tây kiếm anh hoải nhưng ko thấy đã vậy còn gặp 2 thèn con trai xấu tính, chảnh chẹ. Thi lúc ny`e đã hỉu anh là ng tốt. và e tự trách seo e ngu thế để mất đy 1 ng tốt như anh, e ước giá mà thời gian quay trở lại em sẽ cho a ngay số dt of e. Và từ lúc nhận ra điều ấy, e luôn lên nơi ấy khi e có thể lên. Và e tin vào duyên phận sẽ gặp lại a. but e bít đó lả điều k k thể ví tỉ lệ thành công có 0.000001% nhưng em vẫn tin. Có khi nèo e gặp lại a khi a đang đy cùng với vợ a. lúc ấy e sẽ mỉn cười và chux phúc 2 ng. vì níu a dc hạnh phúc thì e củng hạnh phúc. Và chắc rằng e sẽ rất ganh tị với chị ấy ví đã đc a iu. Em vẫn tin vao duyên phận sẽ cóa ngày e gặp lại a. E bít cho dù bây giờ e có hối hận cỡ nào thì time cũng sẽ ko wuay trở lại đúng hok a. Thế nên e sẽ cố gắng làm thật nhìu việc tốt vì ông trời sẽ ko phụ lòng ng tốt bao giờ đúng ko ? Cũng từ lúc ấy e đã học đc bài học: cơ hội la do mình tạo ra và e sẽ k bao giờ để mất cơ hội lần nữa khi gặp lại a. Vậy các bạn thấy mình ngốc hok?