PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi anh - người em yêu!



congchuahongtra
03-01-2009, 01:19 AM
Anh ah!Đã bao lâu rồi nhỉ,đã bao lâu em ko còn đc gặp anh hả anh? 2năm,thời gian đó vẫn ko thể cho em quên đi tình yêu mà em đã dành cho anh.Cách đây gần 2 năm vào ngày 21-5-2006 em nhận được tin anh đã mất vì tai nạn,anh ra đi trong một cách đau đớn,học ở xa nhà nên phải gọi xe chở anh về trong đêm.Lúc đầu khi nghe tin này em vẫn cảm thấy bình thường,em bình thường và lanh lùng đến mức bây h nghĩ lại em ko nghĩ đó chính là em,nhưng anh biết ko,em ko lừa đc chính bản thân mình anh ah,em đã thất bại,thất bại 1 cách thảm hại,em ko thể vượt qua nổi chính mình trong khi em đã cố quên anh sau 3năm xa cách và tìm đc 1 tình yêu mới,trong 3 năm đó em cứ ngỡ em đã quên đc anh,nhưng ko,em đã hoàn toàn suy sụp khi nhận đc tin anh mất,em ko còn là chính mình,ko còn là 1 người hay nói hay cười.Suốt ngày em chỉ biết khóc và nhớ lại nhưng j đã qua,hằng đêm em cố gắng chợp mắt để anh có thể về trong giấc mơ của em,có thể gặp em và noi chuyện với em và rồi càng hy vọng thì lại càng thất vọng,anh đã hoàn toàn quên em,anh đã ko còn nhớ cô bé ngày nào vẫn học võ cùng anh,đánh nhau cùng anh,em thực sự buồn và thất vọng.Nhưng cũng ko sao trách anh đc,bởi vì em chỉ yêu đơn fương mà!Đơn fương,mối tình đơn fương vô cùng nhỏ be..................................

lar_go
31-01-2009, 10:01 AM
giọt lệ đắng cay nhòa trăn gối bao u sầu
thời gian đã qua lưu luyến mãi không phai nhòa
em àh em hãy vì ngươi em yêu mà sống thật tốt
nếu người đó biết được em buồn người đó chắc cũng sẽ buồn nhiều lắm ẹm àh
nếu người đó đã không mang đến cho em hạnh phúc
anh mong rằng trong hiện tại và tương lai sẽ có người đem đến cho em hạnh phúc và nụ cười
em còn nhỏ mà hãy bắt đầu sống một ngày mới thật tươi đẹp đi em

con_duong_mua
31-01-2009, 10:26 AM
nghĩa là anh kô biết rằng bạn yêu anh à???

PeNy
31-01-2009, 07:55 PM
Khi biết rằng ta sẽ mất nhau cũng là lúc lời yêu ko kịp nói. Đau lòng quá , nếu có thể thì ta hãy quên và khóc có lẽ làm bạn tốt hơn .

amen160
11-02-2009, 03:17 AM
Em không đơn phương ! Anh vẫn luôn bên em !


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu !

hieuchetliendn
11-02-2009, 10:32 AM
Em nên chấp nhận sự thật thì tốt hơn em àh. Đừng cố sống dằn vặt mình như vậy! Em phải sống mạnh mẽ hơn, can đảm hơn thì anh ấy ở dưới suối vàng còn cảm thấy hạnh phúc

congchuahongtra
20-04-2009, 08:18 PM
thank mọi người nhiều nhiều,em sẽ cố vượt qua tất cả,dù biết sẽ rất khó khăn

koyama
20-04-2009, 11:41 PM
hãy cố gắng lên , mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua mau thôi

pekute_onlineviai
21-04-2009, 07:46 PM
"những chú chim còn có thể hót lên sau cơn bão... tại sao (bạn) chúng ta ko thể "

xinmotloithutha
21-04-2009, 09:48 PM
Bởi vì sau cơn bão 2 con chim vẫn có nhau còn sau tình yêu ta chỉ còn lại một mình cô độc và đơn phương

hoa hong tim
21-04-2009, 11:55 PM
Bạn hãy luôn nghĩ rằng anh ấy vẫn luôn bên bạn lúc vui hay những lúc buồn. Vì anh ấy, sau này bạn phải sống thật hạnh phúc nhé !


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu !

Akill
22-04-2009, 05:05 AM
trong cuộc sống này có lắm điều khắc nghiệt !!!! có phãi bạn đã gặp phãi sự khắc nghiệt nhất của cuộc đời !!!! này !!!!

congchuahongtra
23-04-2009, 07:25 PM
:hearton:uh,cảm ơn hoa hong tim và Akill nhìu nhá,nình sẽ cố sống thật tốt,thật vui vẻ,mình sẽ cố gắng sống sao cho đúng với ý nghĩa của cuộc sống

khoailangnuoc_0128
23-04-2009, 07:55 PM
yêu là một sự dũng cảm dũng cảm yêu và dũng cảm để đươc yêu. nhưng đôi khi trong đó có cả sự" hi sinh". hãy dành ra một ngày để nhớ nếu bạn muốn và những ngày còn lại hãy biến nó thành động lực để sống tốt hơn bao giợ
------------có bao giờ nước mắt không rơi!!-----------------