Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những dòng thư vô chủ.......



iu_nhocto_nhu_iu_carem70
02-01-2009, 10:08 AM
Nha Trang, không ngày...không tháng.....không năm!
Tạm biệt anh!
Em xin chân thành gửi đến anh ngàn lời xin lỗi mà anh chẳng bao giờ nghe được. Vâng, em là người có lỗi, em đã nói hai tiếng " chia tay" mà cả chúng mình đều không hề muốn nghe . Em từng hứa, sẽ mãi ở bên cạnh anh , mãi yêu anh, mãi là niềm hạnh phúc của anh. Em xin lỗi.........Em đã sai!

Em cứ nghĩ hạnh phúc là của cải , nhung lụa. Em ngộ nhận, em ngốc nghếch, em tham lam...Bên cạnh anh nhưng em lại nỡ nghĩ về nơi khác...Em chia tay anh, và chúng ta xa nhau vĩnh viễn.....


Thời gian trôi đi em cứ ngỡ em sẽ thật hạnh phúc bên tình yêu mới, em sẽ chôn được những ngày tháng giản dị bên anh....Vâng, em sai rồi!....Càng đi trên con đường nhung lụa mà em chọn, em lại càng cảm thấy thèm muốn những phút giây bên cạnh anh...Người ta cho em tiền, cho em quần áo, cho em những cuộc vui chơi thâu đêm, nhưng em nào ngờ người ta không có thứ quý giá nhất ở anh, đó chính là sự cảm thông, chia sẽ, là những lúc quan tâm dù chỉ là nhỏ nhặt, là những lúc anh chịu ăn ít để nhường phần cho em , là những lúc anh chịu bỏ ra cả tháng lương của anh để mua chút sỉ diện trước mặt bạn bè cho em, là những đêm anh ngồi bên chiếc phone để hát cho em nghe, là những lần anh đợi em hàng giờ lạnh cóng trước nhà chỉ để nói câu" chúc ngủ ngon".....Vâng , em sai rồi!

Đêm nay , em lại ngẩn đầu lên bầu trời để đếm những ngôi sao đang lấp lánh.Nhưng em chỉ thấy mỗi ngôi sao cô đơn trong trái tim mình. Em biết em chẳng còn tư cách để nói với anh hai tiếng " xin lỗi", nếu anh có tha thứ cho em thì bản thân em cũng không bao giờ tha thứ cho mình_kẻ đã dày vò trái tim anh . Nơi đây , em thành tâm cầu chúc anh được hạnh phúc....Em sẽ là cái bóng sau lưng anh và chỉ biết yêu anh như ngày nào
" Em xin cầu chúc anh hạnh phúc
Dù em không là hạnh phúc cuộc đời anh"

Kí tên: Kẻ lừa dối trái tim anh

tjeuthu_bc
02-01-2009, 07:37 PM
híc,có lẽ lá thư này cua bạn đã giúp mình nhận ra 1 điều :.......mình fải chỉnh đốn lại bản thân mới được.thanks bạn nhìu.chúc bạn tìm dc hạnh fúc

mưa_buồn
06-01-2009, 06:38 AM
nhok cà lem iu quí của mưa mà cũng có tâm sự nặng nề đến thế này sao....:rain:..........

duysaudoi
06-01-2009, 09:47 PM
Cuộc sống là vậy! ai nói sau mỗi cuộc tình con gái đều thiệt thòi !!!