PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhất định em sẽ viết lại lịch sử chúng mình



m00n3
02-01-2009, 07:46 AM
[I]nếu có ngày nào đó mà mình gặp lại ,anh mỉm cười : "bước tiếp đi em "! anh đã từng nói với em rằng anh sẽ chỉ dành cả ngăn chứa của trái tim cho em.ừ! em viển vông quá.cứ nghi là thật...
hôm qua ,em thấy anh chở cô nhoc ở ngoài hồ mà long đau đớn,gió hồ lạnh lắm ,trái tim em lạnh lắm ,anh biết không? anh! ngày đâu mà em với anh còn chưa biết thích là gì ấy ! anh chỉ gọi em thân mật lắm là bằng tên thôi ,cả lúc chia tay cũng thế...anh bảo cô bé ấy yêu đuối lắm ,cần sự che chở của anh phải! còn em ,một dứa con gái cá tính mạnh mẽ nên anh dễ rời bước ?về bên cô bé ?cái lúc em vứt chiếc nhẫn bạc ấy , em không nghĩ là mình sẽ quay lại cai hồ đó để tìm nó nhanh đến thế,mới thấy anh và cô bé ,đúng không?mà lại là ban ngày nữa cơ chứ.anh nghĩ em manh mẽ lắm phải không?
thật ra đứa con gái nào cũng thế ! chẳng có sự phân biệt trong tinh yêu anh à!nhưng mai em sẽ viết lại lịch sử tình yêu.nhất đinh.....

gió và em
03-01-2009, 02:14 AM
bạn cũng như mình càng tỏ ra mạnh mẽ thì trong lúc cô đơn mới thấy mình yếu đuối và cần sự che chở

Đợi
03-01-2009, 02:43 AM
sao bạn ko nói với người ấy là bạn còn yêu người ấy lăm??????????????
Trái tim nhỏ bé lắm bạn ah, đừng để nó bị tổn thương , đừng cố tỏ ra mạnh mẽ ban ah` , nếu muốn khóc thì cứ khoc......................................