PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ôi tình yêu



đại ca
16-08-2005, 11:12 PM
Nào ai hiểu hết được tình yêu
Chỉ trong phút giây, chỉ một chiều
Gặp người con gái không quen biết
Chợt nhớ chợt thương! Thế là yêu.
Em đến trong anh cũng một chiều
Hoàng hôn bóng nắng hắt liêu xiêu.
Chợt thấy con tim bao xao xuyến
Đánh thức trong anh moọt tình yêu!
Ôi! Tình yêu đến anh nào hay
Chỉ thấy những ngày dài
Lòng u hoài, nhớ thương.
Em đến bất chợt lah thường,
Khiến anh vấn vương.
Em là ai mà anh nhớ anh thương
Bỗng xuất hiện trên con đường vắng lặng
Của lòng anh những năm tháng giá băng.
Em đã đến xua tan bao u ám
Trong tim anh giá lạnh năm tháng.
Như mặt trời bừng lên muôn tia sáng
Như một ngày mới huy hoàng trong anh...
Ôi tình yêu là vậy
Có những lúc kiếm tìm chẳng thấy
Nhưng đôi khi lại gặp đâu đây
Như một giấc mơ kì lạ
Bất chợt chứa chan, bất chợt vơi đầy
Ta nào biết, nào hay........