Vệ Tư Lý
29-12-2008, 12:25 PM
Đầu óc chữ nghĩa bay đâu hít chơn,thoai thì phang bừa
Như đã thông báo ,SG chính thức tổ chức offline mừng Noel & năm mới 2 ngày 1 đêm tại VT 27 & 28 tháng 12 năm 2008, và đặc biệt có sự tham dự của admin Mây Phiêu Lãng
Thành phần tham dự : ngoài 1 đống đã nhẵn mặt PlanetVN, Veronica Nguyên, GHOST, Mèo Đa Tình, Vệ Tư Lý, canhthuyenxaxua, tangbang_troi thì có thêm sự góp sức của Mây Phiêu Lãng & 1 phần của BoA_Jung
Vì 1 số sự cố nằm ngoài ý muốn nên mãi đến 3h ngày 27 cả đoàn mới xuất phát trực chỉ VT.
Rút kinh nghiệm đợt trước, ko để tình trạng câu giờ, sử dụng thời gian làm của riêng nên từ đầu đã có quy định : trễ 20 phạt 50k.Và quy định này đã bị bạn tangbang_troi vi phạm,vì thế....ghi sổ 50k :sr:
Và tất cả lên đường trực chỉ VT.
Chặng 1- Ngã 3 VT. Khúc này xém nữa cuộc vui phải dời lại vì xe VTL gặp sự cố,rất may khi đi VTL đã vái ông địa nên xe chỉ bị sự cố nhỏ, max vẫn 100km/h bình thường :sr:
Chặng 2 - Bò sữa Long Thành: 8 ly sữa,1 tô hủ tiếu.Ghi sổ thèng bảo 22k tô hủ tiếu dzì cái tật chơi khác người :sr:
Đây là trạm dừng chân duy nhất trên đường có cái toilet :sr: Khỏi nói dài dòng cũng đủ hiểu :sr:
Sau khi rời khỏi khu vực này thì trời đổ mưa và tối nhanh nên tốc độ có phần hạn chê đáng kể
Chặng 3 - Cổng Bà Rịa: Liên lạc với hongbiet tuy nhiên her đã từ chối trước đó vì đột nhiên ngã bệnh,thật đáng tiếc :hug:
6h tối,tất cả đã có mặt tại VT.Rút kinh nghiệm đợt trước,kỳ này ko cho VTL dẫn đường :sr: Tuy nhiên, cũng đã có thổ địa nên chẳng mấy chốc đã có chỗ nghỉ ngơi và tắm rửa
Nam 1 phòng,nữ 1 phòng (Cái này cũng phải nhắc lại ko lại có nhiều người hiểu lầm tiếp :sr:)
Sau khi tắm rửa sau chặng đường dài, 9h tất cả trực chỉ quán ăn.Tuy nhiên,sau chặng đường khá dài nên 3 thèng đã ăn trước đó nhờ mấy ổ bánh mì kíu đói nên mọi người đừng ngạc nhiên vì sao bữa đó VTL,Ghost & Planet lại ăn ít :sr: Chứ bình thường ko còn để mà ăn đâu :sr:
Đây có thể nói là 1 bữa cơm đắt giá nhất trong các kỳ offline ,hơn cả lần trước nữa cơ.Giờ nghĩ lại sao thí 3 thèng mình sáng suốt ghê :sr:
Sau khi đánh chén no nê ,tất cả trực chỉ biển đêm. Vì có thổ địa dẫn đường nên ko còn cảnh lòng vòng như dạo trước. Chẳng mất phút sau tất cả đã có mặt tại bãi biển.
Nhìn qua nhìn lại thấy Mây đã mất tích
Nhìn Mây lúc này ai nói là Mây Phiêu Lãng nổi tiếng nghiêm khắc và cứng rắn Hiểm chít liền :sr: Te te chạy cuống biển nhảy cà tưng cà tưng i như lần đầu thấy biển í :so_funny: (Khúc này thề ko nói quá :so_funny:)
Mà công nhận Mây nhảy vậy cũng đúng,biểm đêm đẹp thế cơ mà.Vì vậy mới có cuộc âm mưu của VTL & Ghost là khiêng Mây quẳng xuống biển :sr: Khúc này mà có ảnh thì chắc bà con chỉ toàn thấy chân với cẳng ráo ,đủ các tư thế trong Thiếu Lâm Tự được Mây triển khai :sr: Nhưng cuối cùng Mây cũng bị hộ tống bởi 2 người và tính cho xuống biển ,tuy nhiên với màn đá lông nheo và nải nỉ thì cũng khiến mọi người nương tay và hẹn sáng mai thách đấu ,admin quả lợi hại :sr:
Sau khi nô đùa chán chường thì cả đám cùng kéo vào 1 quán hải sản ven biển để thưởng thức hương vị của biển.Đúng là hương vị của biển có khác ,thơm thơm,tanh tanh và dai dai (bạch tuộc, hột vịt lộn, mực khô) & 1 chai nếp mới Aquafina hơi bị to :sr:
Đến lúc này thì tất cả đã mệt và no nê nên kéo nhau ra bờ kè hứng gió chút roài về đi ngủ,kết thúc ngày ăn chơi thứ nhất
Ngày thứ 2:
Bình minh bắt đầu từ lúc 9h sáng.Thế mà có ai đó đòi sáng dzậy sớm đi tắm biển :sr:
Sau khi ăn sáng thì cuộc vui chia làm 2 tốp.Mây,VTL,Ghost,Planet,Nguyên,Thuyền thì leo tượng Kitô ,còn Mèo & Băng thì đi cafe (ko biết cafe VT khác gì khác với cafe SG hem biết )
Hành trình lên tượng chúa quả là 1 chặng đường gian nan.Và Mây nhà ta đã phát hiện ra 1 điều rất vô lý trên những bậc thang: đáng lẽ 15 bậc thang phải có 1 chỗ nghĩ :sr: Ối dồi ơi Mây ơi, Mây 15 bước nghỉ chứ ngừ ta chẳng cần nghĩ cũng chả sao :so_funny:
Sau bao nhiêu chông gai vất vả,đổ mồ hôi sôi nước mắt thì cuối cùng cũng bò được lên tới đỉnh,gặp 2 ông bà già đi xuống mà sao thấy nhói đau cho lớp thanh niên trai tráng bây giờ,leo lên chỉ biết tìm ghế ngồi trước đã rầu tính sau :so_funny:
Và lúc này,tượng chúa hiện đang ở trước mắt và.....cửa đã đóng.Mẹ ôi,muốn giết đứa nào bày trò leo tượng chúa quá đi :so_funny:
Ngậm đắng nuốt cay bò xuống ko nói được lời nào ,thảm bại.
Lúc này thì BoA_Jung cũng chờ dưới chân núi và gia nhập nhóm.Để bù lại năng lượng đã mất sau khi bò lên núi thì cả đám lao ra biển.Tuy nhiên chỉ có 5 người tham gia, còn Nguyên & BoA ở lại....trông đồ
Quay qua quay lại lại thấy Mây mất tăm và đang ớ tít dưới biển ,khổ, tắm biển cũng ko cần gấp gáp phải vậy :sr:
Tới màn này thì hơi bị hấp dẫn, nhận lời thách thức từ tối qua nên các màn thuỷ chiến được VTL, Ghost, Planet tung ra nhằm mục đích duy nhất: dìm Mây xuống biển ,tuy nhiên tài chống cự của Mây thuộc loại thượng thừa ,lẩn trốn rất nhanh nên kế hoạch thất bại.
Vì thế tuyệt chiêu cuối được tung ra:thuê phao cho Mây bơi. Thấy phao như thuốc thấy diêm, Mây vớ và leo lên ngay và hỡi ôi,đã lọt vào trận phục kích....Kéo ngay ra xa cho sóng nó dìm :so_funny:
Nhìn Mây lúc này thật thảm hại.1 tay lo ôm phao, 1 tay lo bám lấy cái gì bám được (hix, đầu mình chứ ai,quên chưa đòi tiền boa :rain:) và nhắm mắt chịu trận.Sóng liên tục dồn dập, cơ mờ thảm bại nhất có lẽ là Ghost, sóng quất bay luôn cái mắt kiếng, đã vậy điện thoại vào nước.1 chuyến đi khá đắt cho him:so_funny:
Giỡn 2 chập dưới biển no nê thì cũng đến lúc kết thúc vì trời đã về chiều. Tất cả tập trung tại khách sạn ,tắm rửa và chuẩn bị đồ đạc
4h,tất cả nhắm hướng SG rút quân.
Màn về này cũng hơi bị hấp dẫn với hình ảnh :Planet địu "con" :so_funny: Ko biết có ai ghi lại khoảnh khắc có 1 không 2 này ko vì do lái xe nên VTL quên mất.Mà bà con đừng hiểu lầm tội nghiệp bạn Lết :sr: Muốn biết nó là gì thì cứ liên hệ với....2 bạn TLH :so_funny:
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp,về tới SG cũng là lúc VN trờ thành đương kim vô địch ĐNA
Vì Mây phải có mặt tại bến xe để trờ về lúc 9h nên có hơi gấp gáp.Chả hiểu thế lào mà lao ra xe,cất đồ, soát vé:
-Em ơi,xe này ko đi BMT,xe này lại đi Vũng Tàu em à :so_funny: Ôi,bay xuống gấp ko cần nói tiếng thứ 2 :sr:
P/s: Trước khi về có hỏi Mây,sao ko ở lại nghỉ ngơi rồi mai về cho đỡ mệt.
Mây:-Thôi,sáng mai Mây phải đi họp,ko họp sếp la
Nguyên:-Ráng ung bà mai bà ngủ quên luôn
Và bình minh của Mây bắt đầu lúc 12h30.Quả thật SG phong tặng cho Nguyên cái chức Vẹt hóng hớt quả ko sai,trù câu nào đúng câu đó :so_funny:
The End
P/s: Hình ảnh gì thì chờ i nha bà con ,em phắng đây
Như đã thông báo ,SG chính thức tổ chức offline mừng Noel & năm mới 2 ngày 1 đêm tại VT 27 & 28 tháng 12 năm 2008, và đặc biệt có sự tham dự của admin Mây Phiêu Lãng
Thành phần tham dự : ngoài 1 đống đã nhẵn mặt PlanetVN, Veronica Nguyên, GHOST, Mèo Đa Tình, Vệ Tư Lý, canhthuyenxaxua, tangbang_troi thì có thêm sự góp sức của Mây Phiêu Lãng & 1 phần của BoA_Jung
Vì 1 số sự cố nằm ngoài ý muốn nên mãi đến 3h ngày 27 cả đoàn mới xuất phát trực chỉ VT.
Rút kinh nghiệm đợt trước, ko để tình trạng câu giờ, sử dụng thời gian làm của riêng nên từ đầu đã có quy định : trễ 20 phạt 50k.Và quy định này đã bị bạn tangbang_troi vi phạm,vì thế....ghi sổ 50k :sr:
Và tất cả lên đường trực chỉ VT.
Chặng 1- Ngã 3 VT. Khúc này xém nữa cuộc vui phải dời lại vì xe VTL gặp sự cố,rất may khi đi VTL đã vái ông địa nên xe chỉ bị sự cố nhỏ, max vẫn 100km/h bình thường :sr:
Chặng 2 - Bò sữa Long Thành: 8 ly sữa,1 tô hủ tiếu.Ghi sổ thèng bảo 22k tô hủ tiếu dzì cái tật chơi khác người :sr:
Đây là trạm dừng chân duy nhất trên đường có cái toilet :sr: Khỏi nói dài dòng cũng đủ hiểu :sr:
Sau khi rời khỏi khu vực này thì trời đổ mưa và tối nhanh nên tốc độ có phần hạn chê đáng kể
Chặng 3 - Cổng Bà Rịa: Liên lạc với hongbiet tuy nhiên her đã từ chối trước đó vì đột nhiên ngã bệnh,thật đáng tiếc :hug:
6h tối,tất cả đã có mặt tại VT.Rút kinh nghiệm đợt trước,kỳ này ko cho VTL dẫn đường :sr: Tuy nhiên, cũng đã có thổ địa nên chẳng mấy chốc đã có chỗ nghỉ ngơi và tắm rửa
Nam 1 phòng,nữ 1 phòng (Cái này cũng phải nhắc lại ko lại có nhiều người hiểu lầm tiếp :sr:)
Sau khi tắm rửa sau chặng đường dài, 9h tất cả trực chỉ quán ăn.Tuy nhiên,sau chặng đường khá dài nên 3 thèng đã ăn trước đó nhờ mấy ổ bánh mì kíu đói nên mọi người đừng ngạc nhiên vì sao bữa đó VTL,Ghost & Planet lại ăn ít :sr: Chứ bình thường ko còn để mà ăn đâu :sr:
Đây có thể nói là 1 bữa cơm đắt giá nhất trong các kỳ offline ,hơn cả lần trước nữa cơ.Giờ nghĩ lại sao thí 3 thèng mình sáng suốt ghê :sr:
Sau khi đánh chén no nê ,tất cả trực chỉ biển đêm. Vì có thổ địa dẫn đường nên ko còn cảnh lòng vòng như dạo trước. Chẳng mất phút sau tất cả đã có mặt tại bãi biển.
Nhìn qua nhìn lại thấy Mây đã mất tích
Nhìn Mây lúc này ai nói là Mây Phiêu Lãng nổi tiếng nghiêm khắc và cứng rắn Hiểm chít liền :sr: Te te chạy cuống biển nhảy cà tưng cà tưng i như lần đầu thấy biển í :so_funny: (Khúc này thề ko nói quá :so_funny:)
Mà công nhận Mây nhảy vậy cũng đúng,biểm đêm đẹp thế cơ mà.Vì vậy mới có cuộc âm mưu của VTL & Ghost là khiêng Mây quẳng xuống biển :sr: Khúc này mà có ảnh thì chắc bà con chỉ toàn thấy chân với cẳng ráo ,đủ các tư thế trong Thiếu Lâm Tự được Mây triển khai :sr: Nhưng cuối cùng Mây cũng bị hộ tống bởi 2 người và tính cho xuống biển ,tuy nhiên với màn đá lông nheo và nải nỉ thì cũng khiến mọi người nương tay và hẹn sáng mai thách đấu ,admin quả lợi hại :sr:
Sau khi nô đùa chán chường thì cả đám cùng kéo vào 1 quán hải sản ven biển để thưởng thức hương vị của biển.Đúng là hương vị của biển có khác ,thơm thơm,tanh tanh và dai dai (bạch tuộc, hột vịt lộn, mực khô) & 1 chai nếp mới Aquafina hơi bị to :sr:
Đến lúc này thì tất cả đã mệt và no nê nên kéo nhau ra bờ kè hứng gió chút roài về đi ngủ,kết thúc ngày ăn chơi thứ nhất
Ngày thứ 2:
Bình minh bắt đầu từ lúc 9h sáng.Thế mà có ai đó đòi sáng dzậy sớm đi tắm biển :sr:
Sau khi ăn sáng thì cuộc vui chia làm 2 tốp.Mây,VTL,Ghost,Planet,Nguyên,Thuyền thì leo tượng Kitô ,còn Mèo & Băng thì đi cafe (ko biết cafe VT khác gì khác với cafe SG hem biết )
Hành trình lên tượng chúa quả là 1 chặng đường gian nan.Và Mây nhà ta đã phát hiện ra 1 điều rất vô lý trên những bậc thang: đáng lẽ 15 bậc thang phải có 1 chỗ nghĩ :sr: Ối dồi ơi Mây ơi, Mây 15 bước nghỉ chứ ngừ ta chẳng cần nghĩ cũng chả sao :so_funny:
Sau bao nhiêu chông gai vất vả,đổ mồ hôi sôi nước mắt thì cuối cùng cũng bò được lên tới đỉnh,gặp 2 ông bà già đi xuống mà sao thấy nhói đau cho lớp thanh niên trai tráng bây giờ,leo lên chỉ biết tìm ghế ngồi trước đã rầu tính sau :so_funny:
Và lúc này,tượng chúa hiện đang ở trước mắt và.....cửa đã đóng.Mẹ ôi,muốn giết đứa nào bày trò leo tượng chúa quá đi :so_funny:
Ngậm đắng nuốt cay bò xuống ko nói được lời nào ,thảm bại.
Lúc này thì BoA_Jung cũng chờ dưới chân núi và gia nhập nhóm.Để bù lại năng lượng đã mất sau khi bò lên núi thì cả đám lao ra biển.Tuy nhiên chỉ có 5 người tham gia, còn Nguyên & BoA ở lại....trông đồ
Quay qua quay lại lại thấy Mây mất tăm và đang ớ tít dưới biển ,khổ, tắm biển cũng ko cần gấp gáp phải vậy :sr:
Tới màn này thì hơi bị hấp dẫn, nhận lời thách thức từ tối qua nên các màn thuỷ chiến được VTL, Ghost, Planet tung ra nhằm mục đích duy nhất: dìm Mây xuống biển ,tuy nhiên tài chống cự của Mây thuộc loại thượng thừa ,lẩn trốn rất nhanh nên kế hoạch thất bại.
Vì thế tuyệt chiêu cuối được tung ra:thuê phao cho Mây bơi. Thấy phao như thuốc thấy diêm, Mây vớ và leo lên ngay và hỡi ôi,đã lọt vào trận phục kích....Kéo ngay ra xa cho sóng nó dìm :so_funny:
Nhìn Mây lúc này thật thảm hại.1 tay lo ôm phao, 1 tay lo bám lấy cái gì bám được (hix, đầu mình chứ ai,quên chưa đòi tiền boa :rain:) và nhắm mắt chịu trận.Sóng liên tục dồn dập, cơ mờ thảm bại nhất có lẽ là Ghost, sóng quất bay luôn cái mắt kiếng, đã vậy điện thoại vào nước.1 chuyến đi khá đắt cho him:so_funny:
Giỡn 2 chập dưới biển no nê thì cũng đến lúc kết thúc vì trời đã về chiều. Tất cả tập trung tại khách sạn ,tắm rửa và chuẩn bị đồ đạc
4h,tất cả nhắm hướng SG rút quân.
Màn về này cũng hơi bị hấp dẫn với hình ảnh :Planet địu "con" :so_funny: Ko biết có ai ghi lại khoảnh khắc có 1 không 2 này ko vì do lái xe nên VTL quên mất.Mà bà con đừng hiểu lầm tội nghiệp bạn Lết :sr: Muốn biết nó là gì thì cứ liên hệ với....2 bạn TLH :so_funny:
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp,về tới SG cũng là lúc VN trờ thành đương kim vô địch ĐNA
Vì Mây phải có mặt tại bến xe để trờ về lúc 9h nên có hơi gấp gáp.Chả hiểu thế lào mà lao ra xe,cất đồ, soát vé:
-Em ơi,xe này ko đi BMT,xe này lại đi Vũng Tàu em à :so_funny: Ôi,bay xuống gấp ko cần nói tiếng thứ 2 :sr:
P/s: Trước khi về có hỏi Mây,sao ko ở lại nghỉ ngơi rồi mai về cho đỡ mệt.
Mây:-Thôi,sáng mai Mây phải đi họp,ko họp sếp la
Nguyên:-Ráng ung bà mai bà ngủ quên luôn
Và bình minh của Mây bắt đầu lúc 12h30.Quả thật SG phong tặng cho Nguyên cái chức Vẹt hóng hớt quả ko sai,trù câu nào đúng câu đó :so_funny:
The End
P/s: Hình ảnh gì thì chờ i nha bà con ,em phắng đây