PDA

Xem đầy đủ chức năng : ¤(¯*º•. Hai cục đá <<kon trai - kon gái>> .•º*¯)¤



Miley_Ngốc_Xít
01-01-2009, 01:06 AM
Cô xếp nó và hắn ngồi cạnh nhau, hắn thuộc loại " đẹp giai" nhất nhì trong lớp nhưng điều đó chỉ khiến nó càng thêm khó chịu. Nó ghét cái tính cao ngạo của hắn, mà cũng phải thôi, hắn vừa học giỏi vừa đẹp trai thì không tự kiêu sao được!

Còn nó, không xinh lắm nhưng cũng là học sinh giỏi, với nó thế là đủ. Hai cục tự kiêu to đùng ngồi chung bàn, chưa bao giờ trao đổi với nhau quá hai câu.

Vào tiết học, hắn phát hiện mình bỏ quên cây bút ở nhà, chỉ có nó là người "cứu nhân độ thế" gần nhất. Hắn len lén nhìn sang nó, cái mặt nó vẫn trơ như đá. Hắn đánh bạo hít một hơi thật dài... hỏi:

- Này, cậu cho tớ mượn cây bút nhé?

“Cục đá" quay sang nhướn cặp chân mày:

- Sao thế? Có cây bút cũng để quên à?

Cục tự ái đang lên giữa chừng thì hắn cố chặn lại, nhún nhường bảo:

- Xin lỗi, tại sáng nay tớ dậy muộn, vội quá nên quên.

Nó tỏ vẻ từ bi ban cho chút ân huệ:

- Bút đây, nhớ đừng làm hư, mất là đền đấy!

Đó là một buổi trao đổi tương đối dài của hai đứa.

Thế rồi, thật không ngờ, có một ngày nó lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Nó không bỏ quên một cây bút mà cả...một hộp bút. Nó đành khổ sở mở miệng xin xỏ cái kẻ mà nó đã làm khổ hôm ấy. Nó quyết tâm lắm mới nói được vài tiếng:

- Này bạn, cho tớ mượn bút, thước được không? Hôm nay tớ để quên ở nhà rồi.

Càng bất ngờ hơn, hắn không những không “phục thù” mà còn ân cần cho nó mượn hết. Chắc là hắn cũng cảm thông cho những người đồng cảnh ngộ, nó nghĩ. Đó là lần đầu tiên nó nhìn hắn kĩ hơn mọi lần. Đột nhiên nó giật mình: hắn đẹp trai thật mà lại còn tốt với mình nữa đấy chứ! Nó bỗng đỏ mặt vì ý nghĩ đó, nó ghét hắn lắm cơ mà! "Cục đá" đâu hay, nãy giờ hắn cũng len lén quan sát nó và có cái gì đó thoáng qua trên mặt hắn như là nụ cười.

Dana
01-01-2009, 06:47 AM
Theo mjnh nó và hắn,2 người đã hơi cảm nhau rồi đó!

conpedangghet
02-01-2009, 12:09 PM
kết thúc của n~ cau chuyện thía nỳ hầu như là 2 nv chính yêu nhau. cứ tình hình nỳ thì nó & hắn hok ngoại lệ ùi. ^^