boy_8xpro
31-12-2008, 10:27 AM
3 năm anh yêu em cũng là 3 năm chúng ta là bạn - bạn thân. Ngày trước anh khẳng định rằng,anh ko thích hoặc thậm chí là ghét đổi tình yêu bằng tình bạn vì tình yêu mỏng manh quá,nó dễ mất quá.
Nhưng bây giờ anh mới biết rằng anh đã yêu em , trong lòng anh mâu thuẫn quá,1 mặt muốn nói ra tình yêu của mình,mặt còn lại lại muốn chôn sâu nó để giữ lấy tình bạn. Nhưng cũng chính do cứ phân vân mãi để giờ đây anh mất em,em đã có người yêu và rất hạnh phúc bên người đó. Anh giờ đây chỉ còn biết đứng sau,làm cho em được hạnh phúc mà thôi. Em khóc-anh đưa vai cho em khóc,em vui-anh chia vui cùng em,những ngày lễ-chúng ta cùng dạo phố... thân như thế nhưng... cũng chỉ là " bạn thân".
Ngày mai sang năm mới rồi,nhưng em ko đi cùng anh dc,em đi với người kia,đúng thôi,nhưng trong lòng anh sao cứ thấy nhói,anh quá đáng quá phải ko em. Anh ko biết mình chịu đựng được bao lâu nữa...Đã bao lần anh đến với các cô gái khác để quên được em nhưng ko thể,cô gái quen với anh lâu nhất chỉ có 2 tháng ,vì đi đâu anh cũng chỉ nghĩ đến em,anh đáng trách quá phải ko em? Viết vậy thôi chứ nói ra thì anh ko nói được,bài viết này là để anh tỏ lòng mình thôi, anh chúc em hạnh phúc và đừng quên lúc nào cũng có 1 người ủng hộ em,động viên em và sẵn sàng hi sinh vì em.
Nhưng bây giờ anh mới biết rằng anh đã yêu em , trong lòng anh mâu thuẫn quá,1 mặt muốn nói ra tình yêu của mình,mặt còn lại lại muốn chôn sâu nó để giữ lấy tình bạn. Nhưng cũng chính do cứ phân vân mãi để giờ đây anh mất em,em đã có người yêu và rất hạnh phúc bên người đó. Anh giờ đây chỉ còn biết đứng sau,làm cho em được hạnh phúc mà thôi. Em khóc-anh đưa vai cho em khóc,em vui-anh chia vui cùng em,những ngày lễ-chúng ta cùng dạo phố... thân như thế nhưng... cũng chỉ là " bạn thân".
Ngày mai sang năm mới rồi,nhưng em ko đi cùng anh dc,em đi với người kia,đúng thôi,nhưng trong lòng anh sao cứ thấy nhói,anh quá đáng quá phải ko em. Anh ko biết mình chịu đựng được bao lâu nữa...Đã bao lần anh đến với các cô gái khác để quên được em nhưng ko thể,cô gái quen với anh lâu nhất chỉ có 2 tháng ,vì đi đâu anh cũng chỉ nghĩ đến em,anh đáng trách quá phải ko em? Viết vậy thôi chứ nói ra thì anh ko nói được,bài viết này là để anh tỏ lòng mình thôi, anh chúc em hạnh phúc và đừng quên lúc nào cũng có 1 người ủng hộ em,động viên em và sẵn sàng hi sinh vì em.