mjnhju
30-12-2008, 07:25 AM
nhiều lúc tự hỏi cuộc sống của mình có nhạt nhẽo quá không nhỉ.nó cứ bình yên đến nỗi mình phát chán đi được.ngày nào cũng thế ,ngày nào cũng giống ngày nào.
giờ không biết tìm niềm vui của mình ở đâu nựa
đôi lúc cũng muốn làm 1 cái gì đó điên rồ 1 chút ,ví dụ như tắm mưa chẳng hạn ,nhưng cuối cùng lại thấy cứ hâm hâm
dạo này cũng chẳng để ý đến xung quanh nữa.mình có thể cảm nhận được sự lo lắng của mẹ khi mình bảo chán.nhưng cũng chẳng biết nói sao để mẹ hiểu nữa.
hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu.hix.chứ cứ thế này thì mình suy nghĩ chết mất.
giờ không biết tìm niềm vui của mình ở đâu nựa
đôi lúc cũng muốn làm 1 cái gì đó điên rồ 1 chút ,ví dụ như tắm mưa chẳng hạn ,nhưng cuối cùng lại thấy cứ hâm hâm
dạo này cũng chẳng để ý đến xung quanh nữa.mình có thể cảm nhận được sự lo lắng của mẹ khi mình bảo chán.nhưng cũng chẳng biết nói sao để mẹ hiểu nữa.
hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu.hix.chứ cứ thế này thì mình suy nghĩ chết mất.