PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng nói của sự yên lặng.



bù nhìn
30-12-2008, 07:11 AM
Ngàn năm trước cũng như ngàn năm sau cũng vậy, câu nói anh yêu em là câu nói không thể nào có thể thay thế được, vẫn luôn mới, vẫn luôn mang trong mình giá trị nguyên bản của nó.

Nhưng em à !

Không phải chỉ lời nói, mới bày tỏ mọi thứ, không phải chỉ tiếng nói mới có thể bày tỏ những gì mà anh nói với em mà trong sự yên lặng nó bày tỏ mọi thứ, mọi điều và mọi lời anh muốn nói…đôi khi chỉ cần yên lặng, lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trái tim.

Không nói không có nghĩa là không quan tâm

Thật vậy ! không phải anh không nói không có nghĩa là anh không quan tâm đến em, không quan tâm đến cuộc sống của em mà còn hơn thế nữa khi anh không nói đó là lúc anh nghĩ về rất nhiều đến mức mà lời nói không còn đúng chức năng diễn đạt hết những gì mà tấm lòng của anh dành cho em. Vẫn vậy, hằng ngày anh vẫn theo dõi cuộc sống của em… chỉ để biết là em vui với những gì em lựa chọn.

Anh đã từng thấy em khóc, khi em khóc, thật sự anh cũng chẳng biết nói gì, chỉ muốn ôm em thật chặt, thật chặt, bởi …mỗi khi thấy những giọt nước mắt em, anh lại thấy mình thật sự bối rối và lung túng… tay chân anh thừa thải, chỉ biết một việc ôm em vào lòng đó là cách mà anh muốn nói với em, là cách mà anh có thể làm một điều gì đó, lời nói của anh nó không thốt lên bằng lời nhưng anh có thể… em à ôm em thật chặt để thay cho muôn ngàn lời anh muốn nói…

Đôi khi chỉ muốn đơn giản là bên cạnh được em ngã đầu trên ngực, đâu cần điều gì khác, cũng chẳng cần lời nói hoa mỹ, chẳng cần tiếng cười… chỉ là yên lặng nghe tiếng sóng vỗ bờ, nghe tiếng gió luồn qua những hàng phi lao, được cảm giác những hạt cát luồn qua kẽ chân, được thấy xa xa những ánh đèn giữa một vùng biển rì rào sóng vỗ…

Ngàn lời không nói hết, cũng không diễn tả được, cũng không thể sánh một phút được, chỉ cần được nắm chặt tay em là anh đã thấy mình nắm được cả thế giới trong tay mình, đâu cần phải nói gì phải không em, mọi điều anh muốn nói đó là những ngón tay xiết chặt vào nhau như không thể tách rời, nhưng muốn đính vào nhau, như thay cho những gì anh nghĩ … em à ! anh muốn cả cuộc đời này được nắm lấy bàn tay của em mà dẫn em đi cho đến hết cuộc đời này.

Khi em trong vòng tay anh, anh chỉ muốn nghe thấy mùi hương trên tóc em, nghe trái tim em thổn thức, nghe những giấc mơ qua từng làn gió nhẹ, nghe hơi thở của em, và anh cũng muốn em nghe thấy trái tim anh đang thực sự rất hạnh phúc… và một sự bình yên… lặng lẽ, không gian dừng lại… và anh muốn biết… trong vòng tay anh em có thấy vui không ?

Có thể có một lúc nào đó em tự hỏi, không biết anh có biết đến những gì em đang nghĩ không ? Anh có thực sự quan tâm đến em không ? Anh có biết là em đang bối rối lắm không ? .. thì em à … không phải như vậy là có nghĩ anh không nghĩ về em… như vậy không có nghĩa là anh không sống với những gì em trải qua… mà còn hơn thể nữa… điều anh muốn em biết đó là những gì em sẽ phải trải qua anh tình nguyện trải qua những điều đó trong sự yên lặng bên em… khi em ngã em sẽ thấy bàn tay anh bên em để đỡ em dậy, khi em mệt mỏi em sẽ thấy vai anh dành cho em để em ngã đầu…khi em khóc em sẽ thấy anh bên em để ủi an và lau nước mắt cho em… khi em thất vọng em sẽ thấy anh bên em để nâng đỡ em và còn hơn thế nữa…

Anh muốn em nhìn thấy anh ngay bên cạnh em… và em sẽ nhìn thấy khi em thực sự cần đến anh như là một điểm tựa, một nơi dừng lại … một nơi nghĩ ngơi… một nơi mà em tìm thấy cho một tổ ấm thực sự cho em và chỉ dành cho chính em..

Anh ở đó… bên em trong sự yên lặng… để mà dành cho em

Neroli
30-12-2008, 09:15 AM
Bài viết rất nhiều cảm xúc.......

Đúng ! Không nói không có nghĩa là không quan tâm.....Con trai vẫn thường hay im lặng,1 phần vì bản tính trầm lặng,1 phần vì ko biết cách diễn đạt thành lời,chỉ biết hành động,mong rằng hành động của mình sẽ cho ai đó hiểu cả trái tim mình.

Con gái vẫn biết điều đó,nhưng đôi lúc cũng tủi thân lắm vì nhiều khi cần một ai đó để tâm sự,có lúc lại cảm thấy buồn muốn có ai đó hỏi han,quan tâm nhưng lại cứ cảm giác anh thật vô tâm quá...và trên hết là thi thoảng con gái lại hồ nghi,lo sợ cho tình yêu hai đứa,chỉ muốn anh nói những lời yêu thương để trấn an,để khẳng định rằng anh chỉ có 1 người duy nhất trong tim - đó là em chứ ko thể là ai khác được.....Cho nên nếu con trai thỉnh thoảng bớt đi 1 chút sự im lặng mà thay vào đó 1 chút thi vị cho tình yêu bằng những lời yêu tha thiết thì con gái sẽ hạnh phúc lắm đấy.

NhoxTy
02-01-2009, 05:09 AM
Ngày tàn khi đánh mất...

tốc độ
02-01-2009, 05:24 AM
Đôi khi chỉ muốn đơn giản là bên cạnh được em ngã đầu trên ngực, đâu cần điều gì khác, cũng chẳng cần lời nói hoa mỹ, chẳng cần tiếng cười… chỉ là yên lặng nghe tiếng sóng vỗ bờ, nghe tiếng gió luồn qua những hàng phi lao, được cảm giác những hạt cát luồn qua kẽ chân, được thấy xa xa những ánh đèn giữa một vùng biển rì rào sóng vỗ…
Mình thèm cái hạnh phúc như thế.....................!!!

boy_8xpro
03-01-2009, 08:59 PM
những cái hạnh phúc này chưa bao giờ mình có đưọc với người mình thật sự yêu :rain: