shmily_sily
30-12-2008, 06:18 AM
Cạch...cach...cạch...
Tại sao vậy nhỉ??? lúc nào ta cũng luôn cố gắng, cố gắng thật nhiều, thậm chí đôi lúc ta cảm thấy mệt mỏi... để làm vui lòng người khác. Và rồi... ta chẳng nhận được gì cả.
Cạch...cạch... cạch...
[Ưm! Cuộc sống vồn là thế mà. Người ta thường nói:"Nếu bạn cho đi mọi thứ tình cảm tốt đẹp nhất của bạn mà không mong đợi sự đáp lại. Lúc ấy bạn mới cảm thấy thanh thản nhất.". Thật đấy. [/COLOR][/COLOR]Cạch... cach... cạch...
Vẫn biết là thế. Nhưng nếu nói không cần sự đáp lại phải chăng là ta đang nói dối. không cần đáp lại mà ta phải cố, phải lo âu, phải mệt mỏi, phải chán chường và phải... buông xuôi khi ta không thể chịu đựng được nữa.
Cạch...cạch... cạch...
Không đâu. Những diều bạn cố gặng những diều ban đã làm không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân bạn nữa. Tại sao lại cố gắng???Là vì bạn muốn iu thương người khác và cũng muốn người khác iu thương bạn đấy! Là vì bạn mà thôi.
Cạch...cạch...cạch...
Có lẽ...
Cạch...cạch... cạch...
Cứ là chính bạn như xưa nay. Nhé??? Vẫn còn có người luôn dõi theo bạn mà bạn chưa hề biết đấy thôi. Tin như vậy !
Cạch...cạch...cạch...
Ưm!........
Cạch...cạch...cạch...
Cuộc sống luôn là thế mà! Hãy chấp nhận và... nắm tay tôi... ta cùng nhau vượt qua...
Cạch...cạch...cạch...
...........................
Singout
Tại sao vậy nhỉ??? lúc nào ta cũng luôn cố gắng, cố gắng thật nhiều, thậm chí đôi lúc ta cảm thấy mệt mỏi... để làm vui lòng người khác. Và rồi... ta chẳng nhận được gì cả.
Cạch...cạch... cạch...
[Ưm! Cuộc sống vồn là thế mà. Người ta thường nói:"Nếu bạn cho đi mọi thứ tình cảm tốt đẹp nhất của bạn mà không mong đợi sự đáp lại. Lúc ấy bạn mới cảm thấy thanh thản nhất.". Thật đấy. [/COLOR][/COLOR]Cạch... cach... cạch...
Vẫn biết là thế. Nhưng nếu nói không cần sự đáp lại phải chăng là ta đang nói dối. không cần đáp lại mà ta phải cố, phải lo âu, phải mệt mỏi, phải chán chường và phải... buông xuôi khi ta không thể chịu đựng được nữa.
Cạch...cạch... cạch...
Không đâu. Những diều bạn cố gặng những diều ban đã làm không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân bạn nữa. Tại sao lại cố gắng???Là vì bạn muốn iu thương người khác và cũng muốn người khác iu thương bạn đấy! Là vì bạn mà thôi.
Cạch...cạch...cạch...
Có lẽ...
Cạch...cạch... cạch...
Cứ là chính bạn như xưa nay. Nhé??? Vẫn còn có người luôn dõi theo bạn mà bạn chưa hề biết đấy thôi. Tin như vậy !
Cạch...cạch...cạch...
Ưm!........
Cạch...cạch...cạch...
Cuộc sống luôn là thế mà! Hãy chấp nhận và... nắm tay tôi... ta cùng nhau vượt qua...
Cạch...cạch...cạch...
...........................
Singout