PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu 1 mình!!!



bù nhìn
30-12-2008, 03:09 AM
Không hiểu sao cứ mỗi lần tôi nhắc đến cái từ "Yêu đơn phương" là lại cảm thấy có cái gì đó cứ xót xa... Thế nên, để giảm nhẹ mức độ đau thương của con tim .... Tôi đặt title là "Yêu một mình" ...

Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đău đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " -không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương ....

Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...

Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...

Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....
...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, dằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...
Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...

Cũng như khi tôi từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tôi ... thì cái câu trả lời ấy ... " Anh yêu Em vì Anh yêu Em chứ không phải vì Em sẽ yêu Anh ... và Anh chờ đợi là chờ đợi ngày Anh hết yêu Em chứ không phải ngày Em yêu Anh ... " ... cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước người đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc tôi còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình .... Và vì thế ... tình yêu đơn phương với tôi rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng ...


Có thể trong cuộc sống, người ta thường đau khổ khi chia tay người mình iu. Điều đó cũng thật sự rất sock chứ. Nhưng cho dù có thể,người ta cũng đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc, tuy khi mất nó cả hai đều đau khổ. Nhưng với đơn phương,lun vẫn chỉ là bùn, nhớ nhung,khóc 1 mình. Liệu có ai có thể hiểu được nổi khổ của người iu đơn phương. Đó là cảm nhận của riêng mình.^^

benemlabien_rong76
30-12-2008, 03:27 AM
yêu đơn phương_mình cũng đã từng
yêu và bị phản bội_mình vừa mới bị anh từ bỏ
yêu đơn phưng dù sao cũng tốt hơn bạn à,nỗi đau ấy bạn sẽ không mướn trải wa đâu

vicofmask
30-12-2008, 04:03 AM
Um, nhớ một mình vui một mình bùn một mình và rùi đau khổ một mình. Yêu anh đợi anh để rùi đc đáp lại bằng sự hờ hững. Vậy tại sao ah lại nhìn em bằng ánh mắt trìu mến? tại sao anh lam wen? tại sao anh hỏi tên va xin số phone?tại sao ............................???????? tại sao khi em cất bước đến phương trời mới anh mới nói " yêu em "????????????? Người ta vui khi nhận đc lời yêu còn em lại đau đau lắm anh ạ ! Giá nó ko phải là lời yêu muộn màng thì hay bít mấy !
Yêu một người mà sống bên một người đau lắm anh ơi anh nào biết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! thanksssssssss anh vi đã cho em bít đc hạnh phúc và đau khổ của tình yêu là gì. Ko 1 giây 1 phút nào em có thể quên đc buổi tối mùa hè hôm đó ( club 18 )

chuyenbun
30-12-2008, 05:14 AM
mình thấy rất giống tâm trạng mình, yêu đơn phương thật là đau khổ

fatsion
30-12-2008, 05:35 AM
đúng! rất chính xác.............cho nên ko yêu là tốt nhất :)
:(

l0v3_b0y
30-12-2008, 06:09 AM
yêu chỉ mang lại toàn đau khổ cho những người đang yêu.

Kẹo-bông-gòn
30-12-2008, 06:16 AM
yêu đơn phương. yêu đơn phương thì trong một phía cạnh nào đó. nó cũng sẽ mang lại cho mìn những ước mơ, hj vọng nhưng sau đó vẫn chĩ là đau. ziệc zềj mìn phải yêu như zậy cho mệt chứ. cứ cố thu hết can đảm của chình bản thân và gặp người ấy, nói là mìn thik ấy và chờ đợi một câu trã lời. dù câu trã lời đó có là zì, có từ chối hay chấp nhận đều zúp mình zãi tỏa được cái bực bội trong lòng và cái đau sẽ ko dè dặt cạnh bên. thật là thất vọng cho ai có can đảm cho tìn yêu mà ko có can đảm đối mặt với nó.
nhưng dù zì đi nửa nó củng là một phần của tình yêu. nếu đã wa thì hông có zì đễ than trách cho số phân của mình cả vì mình còn nhìu tình yêu đễ cho mà.

_socola_love_
30-12-2008, 06:27 AM
uh. minh da va dang trong cai cam jiac do nà,iu đơn phương một ngừ! hix béc bao giờ
ngừ đó mới bec nhj~. hay chĩ đơn thuần xem mình như một đứa em gái không hơn..........

boy_8xpro
01-01-2009, 09:23 PM
cái cảm giác lúc " yêu 1 mình" rất vui,mong chờ,nhưng khi ko đạt được điều mong đợi thì đó là sự đau đớn tột cùng....

pe' ngóc^^!
01-01-2009, 09:40 PM
yêu 1 mình lúc đầu thì vui thiệt mà khi nhận ra người đó ko yêu mình thì rất là đau.........

PeNy
01-01-2009, 10:51 PM
Yêu đơn phương...ai ko 1 lần chứ.Nhưng yêu đơn phương đôi khi cũng hạnh phúc. Vì là bạn gái anh ấy chưa chắc anh ấy đã yêu bạn hết mình.

nhok_ly_3962
01-01-2009, 11:06 PM
yêu đơn phương lại hạnh phúc thật sao??????????mjnh chưa bao h nghe đấy bạn àk...........post bài lên hoài hok đc vô tình ghé wa mong bạn thông cảm nha.hjx:ahah:

nguyenphuong
02-01-2009, 01:39 AM
lại thêm một mối tình đơn phương
tình đơn phương cũng đẹp nhưng cũng rất bát hạnh cho ai yêu đơn phương
yêu thầm nặng cho tình yêu đẹp mãi
mộng koh thành nhưng mộng cũng chẳng phai

♥ღTùng tử tế ♥ღ
02-01-2009, 02:41 AM
Bạn có biết câu nói này ko : " Nếu muốn nhìn thấy cầu vồng , thì phải biết chịu đựng những cơn mưa ". Sau những mất mát đau khổ , bạn sẽ thấy tương lai sáng lạn hơn đây :cool1:

super_ac
02-01-2009, 02:54 AM
ôi, hổi thế gian tình là gì? mà làm cho bao ng fai đâu khổ thế này hận thù cũng chẳn làm gì dc t/y
t/y ơi hởi t/y mày là cái giống gì thế , sao mày lại làm cho bao ng fai tan nát cỏi lòng vì mày vậy hả? :zz::zz::zz::zz::zz::zz: