coleemsekoquenduocanh<?>
29-12-2008, 11:42 PM
hắn là một công tử ,bề ngoài vui vẻ ,dễ thương và dễ mến. Bé là người sôi nổi nhưng rất nhạy cảm. Bé đã trải qua một cuộc tình dễ phai nhưng khó quên. Bé đã đau khổ rất nhiều khi nhận lời nói chia tay từ kẻ bạc tình kia. Bé cảm thấy chán tất cả mọi thứ trên đời khi bên ngoài vẫn còn nhiều điều vui vẻ lắm. Người đó nói với mình (Bé là bạn của mình ) là những người con trai hiện giờ dường như vô vị hết với nó. Thế nhưng sự đời có ai ngờ , tim bé lại trỗi nhịp với hắn. Bé bảo dường như hắn đến như một định mệnh cứu lấy con tim cằn cỗi. Bé và hắn có những phút giây tình cờ khá là thú vị. Thế là bé lại yêu đời. Mình cũng vui lây. Mình những tưởng bé và hắn là 1 đôi.Nhưng bạn có biết sự thật đắng cay thế nào không? Có một hôm bé khóc với mình nhiều lắm mà chẳng nói được lý do.Thì ra hắn ghét những người nói yêu hắn , và tuyệt giao với họ. Bé và hắn từ hôm đó( hôm mà bé thổ lộ tình cảm ) đã ít nói chuyện. Hắn làm bé buồn nhiều lắm. Thật là buồn cho bạn tôi. Mình chưa thấy chàng trai nào kì lạ như thế. Hắn là người hành tinh khác không nhỉ? đúng là khó hiểu chuyện tình thế gian.:timvo: