(._.) LONELY (._.)
29-12-2008, 12:43 AM
Một cơn mưa to và dai dẳng. Có lẽ là “cơn mưa đẹp nhất” từ đầu mùa tới giờ, ấy này, cơn mưa đó mình tặng ấy, chúc ấy sinh nhật vui vẻ! Đây là sinh nhật cuối cùng mình được đứng từ xa nhìn ấy và thầm nói lời chúc mừng sinh nhật ấy, rồi từ đây sẽ chẳng bao giờ nữa.
Người ta bảo “trong cuộc đời mỗi con người sẽ có những bước chân bước ra rồi lại có những bước chân bước vào cuộc đời của chúng ta, chỉ có những người bạn thật sự sẽ ở lại mãi mãi”. Với mình ấy chính là người bạn mãi mãi đó, có lẽ ấy không biết.
Giáng sinh cuối cùng mình hì hục cùng đứa bạn thân làm cho kì được chiếc bánh đó để tặng ấy. Cả buổi hôm đó mình phải ôm sách học để... “canh bánh” với một lí do đơn giản biết đâu nó sẽ không còn nguyên vẹn khi đến tay ấy. Vậy mà, vậy mà ấy lại thất hứa ấy làm cho mình chờ... lúc đó ấy đang làm gì???
Nhỏ bạn ngồi cạnh thỉnh thoảng lại “gắt” lên bảo mình đút cặp vào ngăn bàn cho khỏi vướng. Nhưng mình toàn quên vì hai đứa ngày xưa ngồi với nhau toàn phải có vách ngăn như thế. Điều này chắc ấy cũng quên rùi...
Ấy có bao giờ thắc mắc rằng tại sao tớ rất ít xuất hiện trước mặt ấy không? Thấy làm sao được bởi tớ luôn là người đứng sau lưng nhìn ấy. Đứng ở vị trí đó, tớ hiểu rằng ấy hoàn toàn thay đổi...
Còn điều này, mọi đối xử của ấy với mình chỉ có thể để lại những vết thương chóng lành. Vì vậy tớ không bao giờ giận ấy. Ấy yên tâm, con gái lớp toán cứng rắn và nhiều nghị lực lắm. Tớ sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực thật nhiều cho con đường mà tớ đã chon pía trước. Ấy cũng vậy pải không? Cố lên nhé!!!
Có điều trước khi ấy rời xa tớ, tớ muốn nói với ấy một điều: Thời gian trôi wa làm vơi đi tình cảm của tớ dành cho ấy, tớ “mến” ấy ko nhiều nhưng cũng đủ để không cho ai khác vào trong tim. Nhưng ấy ơi:
Nếu mình là bút bi thì ấy sẽ là bút chì. Bút chì viết ra rồi thì có thể xoá được một cách dễ dàng còn bút bi thì thật khó.
Nếu mình là bút chì thì ấy là cái tẩy. Bút chì cố gắng viết ra những gì thì tẩy lại nỗ lực xoá hết nó.
Nếu mình là cái tẩy thì ấy là tờ giấy trắng. Giấy trắng không bao giờ cần đến tẩy vì nó chẳng có gì để tẩy cả.
Nếu mình là tờ giấy trắng thì ấy sẽ là những giọt nước. Giấy không giữ được nước còn nước thì có thể làm rách tan tờ giấy.
Nếu mình là những giọt nước thì ấy là mùa đông. Mùa đông sẽ làm cho nước đóng thành băng giá.
Còn nếu mình là mùa đông thì liệu ấy có thể là ngọn nến???
Ấy có thể cho tớ câu trả lời được không? Tớ pải làm gì bây giờ....
Người ta bảo “trong cuộc đời mỗi con người sẽ có những bước chân bước ra rồi lại có những bước chân bước vào cuộc đời của chúng ta, chỉ có những người bạn thật sự sẽ ở lại mãi mãi”. Với mình ấy chính là người bạn mãi mãi đó, có lẽ ấy không biết.
Giáng sinh cuối cùng mình hì hục cùng đứa bạn thân làm cho kì được chiếc bánh đó để tặng ấy. Cả buổi hôm đó mình phải ôm sách học để... “canh bánh” với một lí do đơn giản biết đâu nó sẽ không còn nguyên vẹn khi đến tay ấy. Vậy mà, vậy mà ấy lại thất hứa ấy làm cho mình chờ... lúc đó ấy đang làm gì???
Nhỏ bạn ngồi cạnh thỉnh thoảng lại “gắt” lên bảo mình đút cặp vào ngăn bàn cho khỏi vướng. Nhưng mình toàn quên vì hai đứa ngày xưa ngồi với nhau toàn phải có vách ngăn như thế. Điều này chắc ấy cũng quên rùi...
Ấy có bao giờ thắc mắc rằng tại sao tớ rất ít xuất hiện trước mặt ấy không? Thấy làm sao được bởi tớ luôn là người đứng sau lưng nhìn ấy. Đứng ở vị trí đó, tớ hiểu rằng ấy hoàn toàn thay đổi...
Còn điều này, mọi đối xử của ấy với mình chỉ có thể để lại những vết thương chóng lành. Vì vậy tớ không bao giờ giận ấy. Ấy yên tâm, con gái lớp toán cứng rắn và nhiều nghị lực lắm. Tớ sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực thật nhiều cho con đường mà tớ đã chon pía trước. Ấy cũng vậy pải không? Cố lên nhé!!!
Có điều trước khi ấy rời xa tớ, tớ muốn nói với ấy một điều: Thời gian trôi wa làm vơi đi tình cảm của tớ dành cho ấy, tớ “mến” ấy ko nhiều nhưng cũng đủ để không cho ai khác vào trong tim. Nhưng ấy ơi:
Nếu mình là bút bi thì ấy sẽ là bút chì. Bút chì viết ra rồi thì có thể xoá được một cách dễ dàng còn bút bi thì thật khó.
Nếu mình là bút chì thì ấy là cái tẩy. Bút chì cố gắng viết ra những gì thì tẩy lại nỗ lực xoá hết nó.
Nếu mình là cái tẩy thì ấy là tờ giấy trắng. Giấy trắng không bao giờ cần đến tẩy vì nó chẳng có gì để tẩy cả.
Nếu mình là tờ giấy trắng thì ấy sẽ là những giọt nước. Giấy không giữ được nước còn nước thì có thể làm rách tan tờ giấy.
Nếu mình là những giọt nước thì ấy là mùa đông. Mùa đông sẽ làm cho nước đóng thành băng giá.
Còn nếu mình là mùa đông thì liệu ấy có thể là ngọn nến???
Ấy có thể cho tớ câu trả lời được không? Tớ pải làm gì bây giờ....