traitimngheoyeuanh
28-12-2008, 10:09 AM
Anh ah! em không biết kể cho ai nỗi nhớ của em về anh đành ngồi trước máy tình viết thư cho anh người chủ bức thư là anh thì không nhận được bao giờ chỉ có những người bạn đọc chia sẻ những nỗi buồn của em, em cảm ơn những ai đã đọc những giòng tâm sự của mình , ở đây mọi người sẽ không biết em là ai , e sẽ rễ nói lên những gì mình phải hứng chịu
thời gian trôi đi em vẫn chưa quên được anh người đã giết em gián tiếp , anh đã giết chết tình yêu trong em rồi anh ạ vậy mà em vẫn yêu , yêu cái con người ngày xưa chứ không phải là anh ngày nay vì anh quá thay đởi thay đổi cả tình yêu , 3 năm bao nhiêu kỉ niệm vậy mà anh lỡ làm em đau khổ vậy sao , anh quá tham đó yêu 2 người để rồi em đau khổ , em hận anh cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh dù biết rằng anh cũng không cần em tha thứ , mọi người nghĩ em ích kỉ cũng được em chấp nhận hết vì sao em hận anh chắc anh hiểu anh tồi lắm anh có biết không , anh hỏi em rằng anh đã làm gì mà em ghét anh vậy không đến được với nhau thì hãy coi nhau là bạn , với anh bạn bè rẽ vậy sao với em không thể em chỉ là bạn được với những người em tôn trọng với em, anh không là gì cả khi em biết sự thật về con người anh , anh không làm gì mà em lại ghét anh , em ghét anh vì anh không thật lòng , em ghét anh vì anh lừa gạt tình yêu của em , em ghét anh vì anh yêu 2 người cùng một lúc không muốn mất em và cô gái đó , em ghét anh vì anh quá sở khanh 3 năm yêu nhau và anh cũng muốn có em thuộc về anh hoàn toàn , anh đòi em không được thì anh đi yêu cô bé đó , em ghét anh vì anh làm em tổn thương bao nhiêu lần từng đó đã đủ em ghét anh, anh nói rằng đàn ông là vậy vâng đúng đàn ông là thế nhưng không phải đàn ông nào cũng yêu giống anh , anh a những gì anh làm cho em vậy mà em vẫn yêu anh , e đang ghét sự chung thủy tình yêu đó , em muốn ai đó thay thế anh nhưng em sợ làm tổn thương họ , em sợ làm họ đau như em đã từng đau chính vì vậy đến giò em vẫn cô đơn , vẫn khóc lặng lẽ một mình khi nhớ anh , anh làm gì cũng nhớ đến anh , em biết rằng ở phương trời xa anh cũng không nhớ em đâu vì bên anh có cô bé đó rồi , tình yêu anh đã dành cho cô bé đó rồi , em không muốn cầu xin tình yêu nơi anh ,em muốn cắt đứt với anh tất cả thà em đau một mình còn hơn có nhiều người đau , em cảm ơn cô bé đó đã cho em hiểu anh là người thế nào vậy mà em tin anh , niềm tin chọn vẹn , nghe dt và tin nhắn của anh em cố tỏ vẻ là người mạnh mẽ để chia tay , nhưng khi nghe anh chia tay với em , em cứ dam mình với nỗi buồn nỗi cô đơn , lòng thù hận anh, em không ngờ mình laij chịu cảnh này , tại sao anh lại làm em hận anh nhiều vậy chia tay rồi thì anh hãy đi với cuộc sống hạnh phúc của mình đi , những ngày lễ đừng gọi điện cho em vì em không chịu được đâu, em sợ lắm sợ những cái gọi là cô đơn , không biết em đến bao giờ mới có lòng vị tha
thời gian trôi đi em vẫn chưa quên được anh người đã giết em gián tiếp , anh đã giết chết tình yêu trong em rồi anh ạ vậy mà em vẫn yêu , yêu cái con người ngày xưa chứ không phải là anh ngày nay vì anh quá thay đởi thay đổi cả tình yêu , 3 năm bao nhiêu kỉ niệm vậy mà anh lỡ làm em đau khổ vậy sao , anh quá tham đó yêu 2 người để rồi em đau khổ , em hận anh cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh dù biết rằng anh cũng không cần em tha thứ , mọi người nghĩ em ích kỉ cũng được em chấp nhận hết vì sao em hận anh chắc anh hiểu anh tồi lắm anh có biết không , anh hỏi em rằng anh đã làm gì mà em ghét anh vậy không đến được với nhau thì hãy coi nhau là bạn , với anh bạn bè rẽ vậy sao với em không thể em chỉ là bạn được với những người em tôn trọng với em, anh không là gì cả khi em biết sự thật về con người anh , anh không làm gì mà em lại ghét anh , em ghét anh vì anh không thật lòng , em ghét anh vì anh lừa gạt tình yêu của em , em ghét anh vì anh yêu 2 người cùng một lúc không muốn mất em và cô gái đó , em ghét anh vì anh quá sở khanh 3 năm yêu nhau và anh cũng muốn có em thuộc về anh hoàn toàn , anh đòi em không được thì anh đi yêu cô bé đó , em ghét anh vì anh làm em tổn thương bao nhiêu lần từng đó đã đủ em ghét anh, anh nói rằng đàn ông là vậy vâng đúng đàn ông là thế nhưng không phải đàn ông nào cũng yêu giống anh , anh a những gì anh làm cho em vậy mà em vẫn yêu anh , e đang ghét sự chung thủy tình yêu đó , em muốn ai đó thay thế anh nhưng em sợ làm tổn thương họ , em sợ làm họ đau như em đã từng đau chính vì vậy đến giò em vẫn cô đơn , vẫn khóc lặng lẽ một mình khi nhớ anh , anh làm gì cũng nhớ đến anh , em biết rằng ở phương trời xa anh cũng không nhớ em đâu vì bên anh có cô bé đó rồi , tình yêu anh đã dành cho cô bé đó rồi , em không muốn cầu xin tình yêu nơi anh ,em muốn cắt đứt với anh tất cả thà em đau một mình còn hơn có nhiều người đau , em cảm ơn cô bé đó đã cho em hiểu anh là người thế nào vậy mà em tin anh , niềm tin chọn vẹn , nghe dt và tin nhắn của anh em cố tỏ vẻ là người mạnh mẽ để chia tay , nhưng khi nghe anh chia tay với em , em cứ dam mình với nỗi buồn nỗi cô đơn , lòng thù hận anh, em không ngờ mình laij chịu cảnh này , tại sao anh lại làm em hận anh nhiều vậy chia tay rồi thì anh hãy đi với cuộc sống hạnh phúc của mình đi , những ngày lễ đừng gọi điện cho em vì em không chịu được đâu, em sợ lắm sợ những cái gọi là cô đơn , không biết em đến bao giờ mới có lòng vị tha