Xem đầy đủ chức năng : Có quá nhanh hok anh????
conpedangghet
28-12-2008, 02:01 AM
...................... : em bít noel là ngày gì chưa
Ghost Of A Rose : là ngày j
Ghost Of A Rose: e thấy nó chẳng # j ngày thường cả
......................: ngày thiên chúa ra đời
...................... : để đưa anh và em lại gần nhau hơn đấy
Ghost Of A Rose :chúa nói vs a thía àh ^^
...................... : ừ chúa đã ban em cho anh và anh không được để em bùn
Ghost Of A Rose : chúa thiệt thiên vị
Ghost Of A Rose : seo chỉ nói vs a mừh hok nói j cho e bít
...................... : chúa bảo anh hãy nói cho em bít để em yêu anh
...................... : chính vì vậy anh mới đủ dũng cảm nói truyện tiếp với em đó
...................... : chứ không anh đã bỏ cuộc rồi
Ghost Of A Rose : lý do hay đó ^^
Ghost Of A Rose : nhưng chúa có nhẫn tâm wá hok
...................... : không phải là lý do mà là chúa bảo thế đấy
...................... : sao lại nhẫn tâm
Ghost Of A Rose: khj sjnh e ra vs trái tim băng já, mà lại bắt e iu a
...................... : không chúa sẽ làm cho trái tim em ấm lên để đón nhận tinh yêu của anh
...................... : em đã thấy tim em đập nhanh hơn chưa
Ghost Of A Rose: ấm lên???
Ghost Of A Rose: bằng cách nào chứ
...................... chúa sẽ để tim anh gần tim em và sưởi ấm trái tim em
Ghost Of A Rose : hjx
Ghost Of A Rose seo hok thấy đập nhanh hơn, mừh lại đập chậm lại thía nỳ
...................... : thì đúng đó
Ghost Of A Rose : đúng j
...................... : đúng là trái tim em đang xúc động với hông ân chúa ban nói không nên lời đó
Ghost Of A Rose : ^^
Ghost Of A Rose : cứ xúc động kiủ nỳ vài lần chắc làm ma thiệt, ùi về vs chúa lun ^^
...................... em chưa thể chết được đâu
...................... : vì em còn có anh mà
...................... : chúa đã ban em cho anh thì chắc chắc em không thể chết dễ dàng như vậy đâu
...................... : có chết cũng phải chết trong vòng tay anh
Ghost Of A Rose : sao mà bít đc chứ
Ghost Of A Rose : chuyện j cũng có thể xảy ra mà
Ghost Of A Rose : bít đâu ngày mai sẽ chẳng bao h đến...........
...................... : sạc
Ghost Of A Rose : ^^
Ghost Of A Rose : e chỉ vd thía thui ^^
...................... : em có tin vào chúa không
...................... : anh tin chúa sẽ mang em đến với anh
………………………………
.......... : iu chính con người em đó
Ghost Of A Rose . : con ng em????????
Ghost Of A Rose . : a bít j về con ng e
.......... . : không bít nhìu
.......... . : nhưng dù sao anh cũng đã nói truyện với em lâu nay còn gì
.......... . : anh bít và tin chắc rằng em là người tốt
.......... . : anh hỏi điều này em phải trả lời thật nhé
Ghost Of A Rose . : uhm
.......... : em cũng yêu anh phải không
Ghost Of A Rose : bj h
Ghost Of A Rose .: thì hok
.......... .: thật à
Ghost Of A Rose .: uhm
.......... .: vậy khi nào thì e yêu anh
Ghost Of A Rose: sao a hok hỏi chúa í
.......... .: anh hỏi rồi
Ghost Of A Rose: chúa bảo sao
.......... . : chúa bảo còn phụ thuộc vào anh
.......... . : nhưng anh đã có gắng thể hiện rồi
.......... . : mà vẫn không được
Ghost Of A Rose . : ^^
Ghost Of A Rose . : mới wen e có hơn 1 tuần thui
Ghost Of A Rose . : a có chắc vào tc của mình hok
.......... . : chắc chứ
.......... . : em hỏi vậy có phải là em vẫn chưa tin anh đúng không
Ghost Of A Rose . : chuyện # thì hok bít
Ghost Of A Rose . : nhưng chuyện nỳ thì hok
.......... . : vậy à
.......... . : sao lại không
Ghost Of A Rose . : a hok thấy mọi thứ diễn ra wá nhanh àh
.......... . : đúng nhanh
.......... . : nhanh thì sao
.......... . : nhanh là không thật à
Ghost Of A Rose . : hok hẳn
Ghost Of A Rose . : nhưng nhanh wá, hok tjn nổi
.......... . : vậy sao lại không tin
.......... . em muốn tin nhưng không dám tin đúng không
Ghost Of A Rose . : có lẽ thế
.......... . : thế thì em tin đi
.......... . : mất gì đâu
.......... . : thì bây giờ mình cứ tạm là người tình online cũng được
.......... . : nếu tiến chuyển tốt thì tiếp tục
Ghost Of A Rose . : để làm j chứ
.......... . : để làm gì à
.......... . : sao em lại hỏi như vậy chứ
.......... . : chứng tỏ em chẳng có chút tình cảm gì rồi
Ghost Of A Rose . : e chẳng bít nữa
.......... . : tình cảm của mình em cũng không bít sao
Ghost Of A Rose . : nó mơ hồ wá
Ghost Of A Rose . : e hok xác định đc
.......... . : mơ hồ
Ghost Of A Rose . : uhm
.......... . : em có thích anh
Ghost Of A Rose . nhìu lúc chẳng hỉu nó là kái tc j nữa
.......... : nhưng không chắc có yêu được hay không đúng không
………………………
anh nói yêu em sau 2 ngày chúng ta quen nhau....
em hành hạ anh đủ kiểu, vậy mà anh vẫn nói yêu em...
em vốn là đứa vô tâm, ích kỷ. yêu em, anh sẽ hok hạnh fúc. em nói vs anh bao nhiêu lần ùi nhỉ.. sao anh hok nghe, sao anh vẫn cứ nói yêu em...
em biết, em làm anh buồn, nhưng em hok muốn anh lún sâu vào chuyện này... hok muốn làm anh phải đau khổ.
nhưng cuối cùng thì sao chứ...
phải chăng em đã yêu anh?????
sau 12 ngày quen anh
trên mạng......
Neroli
28-12-2008, 12:02 PM
Đôi khi tình cảm cần có nhiều thới gian để hiểu nhau nhưng đôi khi chỉ cần thoáng qua là như đã yêu nhau tự bao giờ.....chẳng bao giờ là quá nhanh để biết trái tim mình rung động đâu bạn ạ.Chỉ là quá nhanh nếu muốn đánh giá một con người và quá nhanh để khẳng định tình yêu luôn bền vững mà thôi.
Cuộc nói chuyện rất thú vị,ko biết tại sao,chỉ cảm thấy nó thú vị,thật ra là mình chỉ định nói có câu này thôi đó,nhưng sợ bị cho là xì - pam >.< nên.....khổ thế đấy,nhiều khi chỉ muốn chia sẻ với tác giả mà ko biết thể hiện thế nào thì thường là chẳng dám cm nữa.Hic
gooddythin_nd1996
28-12-2008, 12:51 PM
Nếu là tình cảm trên mạng thì bạn nên xem lại nhé, đó có thể chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi!
conpedangghet
29-12-2008, 12:16 PM
Sao anh cứ như thế, cứ làm em cảm thấy có lỗi
Sao anh cứ tốt vs em như thế, cứ quan tâm, lo lắng cho em như thế
sao anh cứ nuôi hy vọng, thứ hy vọng chẳng thể thành hiện thực
làm sao e có thể gặp anh lúc này, khj trong em đang có rất nhiều mâu thuẫn
em chẳng nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng con tjm em hok chịu nghe lời. Nó chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh, và cả em cũng thế.....
conpedangghet
03-01-2009, 10:01 PM
..................: thôi tốt nhất là chúng ta chấm rứt cho em khỏi đầu
Ghost Of A Rose : nếu a mún thế
.................. : ừ
.................. : chứ như thế này cũng mệt lắm chứ bộ
Ghost Of A Rose : mêt????????
Ghost Of A Rose : anh thấy mệt như vậy sao........
.................. : lúc nào cũng nghĩ
.................. : đau hết cả đầu
Ghost Of A Rose : nghĩ j
.................. : nghi về tương lai của tình yêu
Ghost Of A Rose : kái j đến sẽ fải đến
Ghost Of A Rose : nghĩ lèm j
.................. : ai bít
Ghost Of A Rose : chính vì hok bít nên mới hok nên nghĩ
.................. :ngày trước em yêu em có làm được như thế ko
Ghost Of A Rose : có chứ
Ghost Of A Rose: trẻ con mà
Ghost Of A Rose :bít j đâu
.................. (1/2/2009 11:39:48 PM): ừ
.................. (1/2/2009 11:39:55 PM): thì do em là trẻ con
.................. (1/2/2009 11:40:04 PM): anh có là trẻ con nữa đâu
Ghost Of A Rose: tại anh cứ mún nghĩ thui
Ghost Of A Rose: n` ng nhớn cũng như trẻ con chứ bộ
..................: thế em có cách nào ko
Ghost Of A Rose: đã nghĩ ùi thì seo ngừng đc chứ
Ghost Of A Rose: trừ khj
..................: khi nào
Ghost Of A Rose: hoặc là anh hok iu em nữa
Ghost Of A Rose: hoặc là em yêu anh
Ghost Of A Rose: ^^
..................: ừ
..................: đúng đấy
..................: em cho anh một cách đi
Ghost Of A Rose: hjx
Ghost Of A Rose: em hok fải a
Ghost Of A Rose: e bít anh mún thía nèo chứ
..................: anh muốn em yêu anh
Ghost Of A Rose: hjx
Ghost Of A Rose: sao anh cứ thík khổ thía nhỉ
..................: ko được à
.................. : anh bít mà
.................. :anh làm gì có sự lựa chọn khác
Ghost Of A Rose: ^^
Ghost Of A Rose : vậy thì...............
Ghost Of A Rose: em yêu anh
…………….
Đjên rồ quá anh nhỉ…. Đến em cũng thật sự bất ngờ vì quyết định của mình…
Có những lúc em đã tự hỏi….. có chắc là em yêu anh hok???
Mọi thứ diễn ra nhanh quá, em hok bít cái j là đúng cái j là sai nữa…
Nhưng thực sự em hok muốn mất anh… hok muôn đâu anh ạ.
Liệu có fải vì thế mà em mới đưa ra quyết định nỳ…..
.................. : em goi anh yêu đi
Ghost Of A Rose : hok
..................: why?
Ghost Of A Rose: hum ny em hok có hứng
..................: ừ khá
..................: học nhanh lắm
Ghost Of A Rose: chuyện
..................: thôi gọi cái ngủ cho ngon mà
Ghost Of A Rose: hok có hứng mừh
..................: thì thôi
..................: tìm người khác gọi cũng được
..................: em đừng trách nhé
Ghost Of A Rose: nếu anh có thể
..................: tại sao lại không thể
.................. : thiếu gì người muốn gọi như thế
.................. : nhưng anh chỉ muốn em gọi thôi
.................. : nên em gọi đi
Ghost Of A Rose : nhìu ng mún gọi mừh để em nhường
.................. : em nhớ nhé
Ghost Of A Rose : nhớ chứ sao hok nhớ
.................. : thôi được rồi
.................. : không cần
.................. : ngủ đây
........
Vậy đó, chắc em lại làm anh jận ùi. Nhưng có bao h anh nghĩ đến cảm jác của em hok??? Em là người yêu anh chứ đâu fải bọn họ, tại sao lúc nào anh cũng so em vs họ… tại sao anh cứ cố bjến em thành họ…
Em bít, em ngang ngạnh bướng bỉnh… lúc nào cũng chọc tức anh…
Anh đã nói anh yêu chính con ng em, vậy sao bj h lại muốn ép em vào khuôn mẫu của n~ ng khác…
Xung quanh anh có bao nhiu ng cũng yêu thương, quan tâm anh, em thì có là j đâu fải hok???? Anh bít thế sao hok chọn n~ ng đó, sao lai yêu em làm j….
Mới có 2 ngày thui, mà đã cãi nhau ùi. Em thực sự hok muốn thế….
Phải chăng, em đã sai khj nhận lời yêu anh 1 cách quá vội vàng…..
love!!oppabi
03-01-2009, 11:07 PM
Cái gì là của online thì chỉ nên tin 1 phần thui bạn ạ.Nó không như cuộc sống thực tế đâu,có những khi còn quá khác xa đó.
.♥.ʑ₳ȵ.♥.
03-01-2009, 11:20 PM
có thể chỉ là ngộ nhận thui sis à.........phải cẩn trọng.......tình onl chỉ là cái j` đó mơ hồ thôi......trở về cuốc sống thực là mọi chuyện lại như chẳng có j` mừ..........cố lên sis
tjeuthu_bc
04-01-2009, 02:09 AM
bạn à mình và Anh iu nhau từ ngày đầu tiên bik nhau đấy thuj ,hj`hj`
bây giờ đã ngót 1tháng 17 ngày rùi đấy.........tình cảnh mình y như bạn zậy...
cố lên bạn nhá
tình iu k fân biệt j cả
conpedangghet
07-01-2009, 06:40 AM
anh àh!!!!!!!!
đã đc gần 1 tuần, tính từ ngày em nhận lời yêu anh
nhưng chẳng hiểu sao trong em lại chẳng có cảm jác j đặc biệt...
hàng ngày vẫn nói chuyện vs anh
sáng sáng vẫn điện thoại gọi anh dậy đj học
nhưng sao ...
anh vẫn cứ quan tâm đến em
lo lắng cho em
có lẽ vẫn yêu em như thế
em bít...
em cũng đang cố gắng quan tâm anh nhìu hơn
lo lắng anh nhìu hơn
cố gắng thay đổi kái bản tính vô tâm đến đáng ghét của mình
...vì anh
nhưng sao em lại hok cảm nhận đc tình cảm của em dành cho anh...
nó mờ nhạt quá chăng??? hay nó chưa đủ lớn
em hok bít nữa
những ngày qua em hok bít mình như thế nào
vui hay bùn???
hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà sao em hok cảm nhận đc...
thực ra em có yêu anh hok nhỉ??? câu hỏi đó đã tồn tại trong em những ngày qua
em chẳng đủ dũng cảm để nói cho anh bít, em sợ làm anh tổn thương, em sợ mất anh...
fải chăng em đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình...
nhưng em sẽ hok để mọi chuyện kết thúc ở đây đâu, em sẽ cố gắng, cố gắng nhìu hơn nữa... cố gắng để yêu anh nhìu hơn....
vì em tin anh
em muốn đc nghe anh nói 3 từ chỉ 3 từ đó thui
hok fải kái j khác mà là
"ANH YÊU EM"
em cũng muốn nói vs anh thật nhìu 3 từ
"EM YÊU ANH"
và....
vì con tjm em bảo em fải làm như thế
beiudanh
07-01-2009, 12:28 PM
đôi khi con tim cũng đánh lừa lý trí đấy bạn ạ, có thể bây giờ bạn ko biết lựa chọn của mình bây giờ có thật sự chính xác ko, nhưng 1 thời gian nữa mọi chuyện sẽ đi theo con đường mà nó sẽ đi mà, từ bây giờ cho đến lúc đó hãy làm theo những gì con tim mách bảo đi... have fun...
Đừng cứ lúc nào cũng nghi ngờ...đừng ko tin vào tình yêu đấy nhé. Ừ thì nhanh nhưng ko lẽ nhanh là ko có thật...đừng đối xử với tình yêu như thế......đến 1 lúc nào đó bạn sẽ hiểu.....
pe' ngóc^^!
07-01-2009, 09:28 PM
bạn sẽ hiểu cảm giác được yêu là như thế nào..........
bạn sẽ hiểu cảm giác được yêu là như thế nào..........
Uhm đúng như thế......nhưng ko phải ai cũng có thể hiễu được.........
conpedangghet
09-01-2009, 10:59 AM
…………………
Ghost Of A Rose: em hok xấu bụng như ai kia đâu
............. : ai xấu chứ
Ghost Of A Rose: ai thì ng í tự bít
............. : em lại nói anh phải không
............. : anh không thích em nói mập mờ như vậy đâu nhé
Ghost Of A Rose: anh hỉu hết mừh ^^
............. : không được nói anh thế
............. : vì anh tốt mà
Ghost Of A Rose : tốt thía nèo cơ
............. : tốt thế nào em bít mà
............. : hi hi
Ghost Of A Rose : em đâu có bít đâu
............. : trùi
Ghost Of A Rose: em hok bít thiệt mừh
Ghost Of A Rose: nói cho em bít đj
............. : thế lâu đến nay em nghĩ anh thế nào
Ghost Of A Rose: em chẳng nghĩ j cả
............. : vậy à
............. : thế thì thật chán
Ghost Of A Rose: seo
............. : bùn nữa
Ghost Of A Rose: seo lại bùn
............. : vì người yêu anh chẳng bao giờ quan tâm đến anh cả
Ghost Of A Rose : seo lại hok chứ
............. : thì đấy thôi
Ghost Of A Rose: đấy đâu fải hok quan tâm
............. : thì không nghĩ tới anh thì không quan tâm còn gì
Ghost Of A Rose: hok fải mừh
............. : thế thì em nói đi
............. : em quan tâm đến người yêu em như thế nào
Ghost Of A Rose : em
Ghost Of A Rose: chẳg bít fải nói thía nèo cả
Ghost Of A Rose: anh hem thyấ thì cứ coi như hem có đj
............. : vậy thì không phải nói nữa
…………….
Anh bảo em fải nói thế nào, chẳng nhẽ muốn em tính xem 1 ngày nhớ anh bao nhiu phút, nghĩ đến anh bao nhiu lần????
Em hok quan tâm đến anh sao??? Hok quan tâm việc j em fải ngồi nhà lo lắng trong khj anh đj chơi vs bạn mà chẳng hề báo em 1 câu, việc j em fải jục anh uống thuốc, nhắc anh mặc ấm… việc j em fải để ý đến anh thj cử thế nào, học tập ra sao???
Phải chăng những thứ đó quá nhỏ bé, quá tầm thường, nên anh hok cảm nhận đc. Phải chăng tất cả mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa j vs anh???
Sao anh hok thử nghĩ đến cảm nhận của em, 1 lần, chỉ 1 lần thui??? Nhận lời yêu anh em đã cố gắng để thay đổi bản tính quái gở, đáng ghét của mình, nhưng xem ra, mọi thứ đều vô nghĩa cả, fải hok anh???
Em vốn đáng ghét, vô tâm, sao anh còn yêu em
Em đã nói là yêu em anh sẽ hok hạnh phúc mà, sao anh còn yêu em
Bên cạnh anh còn bao nhiu ng, mà em thì chẳng thể nào so sánh đc vs họ, sao anh còn yêu em
……………………………
Em bít em chẳng có j tốt đẹp, chẳng có quyền j yêu cầu anh fải đối xử tốt vs em, nhưng chỉ hy vọng anh hok bao h nghi ngờ về tc của em dành cho anh……
Đúng là mệt mỏi thật. Đừng buồn , anh ấy yêu bạn nhưng lại tỏ vẻ thế đấy , từ từ bạn sẽ hiểu anh ấy hơn mà , vì bạn yêu ảnh và ảnh cũng yêu bạn. Cả hai đang thử thách nhau đấy , suy nghĩ xem
Kem Đắng
09-01-2009, 10:44 PM
...Hãy để thời gian quyết định nhé...Yêu hay không rồi cũng sẽ rõ thôi mà...
heo dễ thương
10-01-2009, 12:21 AM
ẹc
Chậm tiêu thía là cùng
Người ta iu bạn thía, chỉ mún được quan tâm hơn tí, mún nghe lời ngọt ngào hơn thoai, mún bạn là đặc biệt nhất trong tim anh í đó, mà bạn chỉ cần mỗi ngày nói 1 câu em iu anh cũng có thể làm anh í sung sướng òi, và mỗi khi nói chuỵên chỉ cần bạn hỏi anh í rằng hum ni anh í làm rì có vui ko, anh í sẽ hạnh phúc vì nghĩ rằng bạn đang wan tâm anh í,...
Mòa chuỵên của bạn ko phải là nhanh đâu, vì mình cũng y hệt thế, bạn cứ làm theo những gì anh í mún là anh í sẽ vui thui. Cứ gọi nhau thật thân mật, tình cảm là được !^_^
Mòa bạn vì anh í thay đổi là tút, nhưng có điều bạn xem mình hơi...cao tí ròi đấy >"<
Bạn mong anh í hiểu cảm nhận của mình nhưng bạn có hiểu cảm nhận của anh í ko ? Anh í so sánh bạn là vì mún bạn ghen và wan tâm anh í thoai, đi chơi với người khác ko nói vì mún bạn tò mò hỏi để anh í trả lời, để hiểu được bạn đối với anh í thế nào ^_^ ..................! Chứ cái cảm giác sợ mất bạn làm anh í bùn nên mới thành thía í
conpedangghet
10-01-2009, 11:34 AM
GIÁ MÀ
có thể jữ con tjm mãi mãi băng já...
có thể wên đj quá khứ đau buồn...
có thể thờ ơ vs tất cả mọi thứ trong cuộc sống...
đủ dũng cảm để chấm dứt tất cả...
NHƯNG
tại sao vẫn cứ yêu...
để ùi làm đau kẻ khác
tại sao vẫn cứ nhớ...
để ùi làm đau chính bản thân mình
sao vẫn cứ quan tâm...
để ùi chỉ thấy 1 màu đen
sao wá hèn nhát...
để dây dưa mọi thứ
để vẫn fải chịu đựng..
........
bất jác thấy con ng mình đáng ghét, đáng ghét nhiều lắm..
DO ĐÂU??
do chính mình
bất jác thấy mọi thứ thật vô nghĩa
DO ĐÂU??
do chính mình
CẦN
có 1 bờ vai để dựa
có 1 bàn tay siết thật chặt
có 1 vòng tay ấm áp
có 1 con ng quan tâm, chăm sóc
MONG
nụ cười hok bao h tắt
jây phút hạnh phúc mãi mãi tồn tại
tình yêu trở thành vĩnh cửu
đông
{lạnh}
cây
[trụi lá]
trời
<âm u>
mưa fùn
(ướt át)
còn tôi
"cô đơn"
..........: sao không đi lun đi về làm gì
Ghost Of A Rose : hok về sao gặp anh đc
Ghost Of A Rose : anh jận em àh
.......... : anh không thèm gặp em nữa
Ghost Of A Rose: em xin lỗi mà
Ghost Of A Rose: đừng thía mừh
.......... : em ko có lỗi gì cả
.......... : học bài đi
Ghost Of A Rose: hjx
Ghost Of A Rose: em bít em sai ùi
.......... : em bít em sai
Ghost Of A Rose: anh mắng em nhưng đừng như thía
.......... : em sai gì
Ghost Of A Rose: hok nên để anh 1 mình
.......... : em bận thì phải đi thôi
.......... : cũng như anh bận thhì anh đi
.......... : không có lỗi gì đâu
.......... : em học tốt nhé
.......... : anh học bài đây
Ghost Of A Rose: học sao đc chứ
.......... : sao không học được
Ghost Of A Rose: anh jận em àh
.......... : ko
.......... : anh ko giận đâu
Ghost Of A Rose: thà anh cứ mắng em còn hơn thía nỳ
.......... : anh không mắng người khác
.......... : đặc biệt là người yêu minhg
Ghost Of A Rose: nhưng anh cứ thía, em thấy tội lỗi lém
.......... : em đừng giả bộ
Ghost Of A Rose: em jả bộ???
.......... : sao lúc đi out nhanh vậy
Ghost Of A Rose: chờ mãi có thấy anh nói j đâu
.......... : anh có nói em cũng đi thì nói gì nữa
Ghost Of A Rose : ùi bj h anh nghĩ em đóng kịch cho anh xem???????
.......... : không nghĩ gì cả
.......... : anh bây giờ mới bít mình ngốc quá đi
.......... : ha ha ha
Ghost Of A Rose: anh thấy hối hận....???
.......... : không hối hận
.......... : anh nói ngốc là cái khác cơ
Ghost Of A Rose : ?
.......... : ngốc vì đã quá ích kỷ
Ghost Of A Rose: ích kỷ???
Ghost Of A Rose: tại sao?
.......... : thì ích kỷ đến ngu ngốc chứ sao
Ghost Of A Rose: anh đừng nói mình như thế
.......... : ừ
.......... : em nói đúng
.......... : anh không nên nói minh như vậy
.......... : mà phải nói là minh là thằng đại ngốc đúng không
Ghost Of A Rose : anh đừng như thế
.......... : thôi em không phải lo cho anh đâu
.......... : anh đi ngủ đây
.......... : em học chăm nhé
Ghost Of A Rose: hok lo???
Ghost Of A Rose : em có thể hok lo sao??
.......... : đúng vậy
.......... : em hãy quên anh đi mà lo cho những gì trước mắt mình đi
Ghost Of A Rose: em hok làm đc
.......... : em phải làm thôi
Ghost Of A Rose: em hok làm
.......... : nếu anh nói là tư trước đến giờ anh chỉ đùa em cho vui em có tin không
Ghost Of A Rose : em hok tjn
.......... : sao không tin
Ghost Of A Rose: vì em yêu anh
.......... : nhưng đó là sự thật
.......... : anh đã nói dối em rất nhìu
.......... : em hãy quên anh đi
Ghost Of A Rose : nếu anh làm đc thì anh cứ làm
Ghost Of A Rose: em hok làm
.......... : thôi em học tốt nhé
.......... : bb
Ghost Of A Rose: anh sẽ quên em?????
.......... : anh chưa bao giờ nhớ em
Ghost Of A Rose : anh hok nhớ cũng đc
Ghost Of A Rose : hok yêu em cũng đc
Ghost Of A Rose : em sẽ vẫn sống vs n~ tc của mình
bỗng nhiên nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày nay
bỗng nhiên nghĩ đến con bé đó
tự nhjên thấy tình cảnh của mình bây jờ
sao jống nó đến thế
tự nhjên thấy thương nó
thương cho cả mình nữa
fải chăng
đây là kái já fải trả
cho n~ j mình đã gây ra
cảm jác tội lỗi
trống rỗng
muốn khóc
sao thế này
có kái j đó
đã ngăn n~ jọt nước mắt lại
tjm mình đau nhói
muốn vỡ tan
hết rùi
hết thật rùi
mình lại sai
lại làm tổn thương ng #
muốn chạy trốn
nhưng hok đc
fải đối mặt
nhưng bít làm j đc
quá muộn rùi
quả báo
đáng đời mày
ĐỒ ĐÁNG GHÉT
có lẽ đây là lỗi thoát cho anh, hok liên quan đến em, có lẽ cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
em vốn dĩ chẳng là j trong cuộc đời này, chẳng là j đối vs anh cả
em bít mình hok tốt, làm anh tổn thương,
em bít mình ngang ngạnh bướng bỉnh, làm anh bùn
nhưng em cũng bít.... em yêu anh.... thật lòng
anh có thể ghét em, hận em, nhưng anh hok thể cấm em yêu anh
em sẽ hok làm fiền anh, hok làm anh fải bùn nữa
em sẽ biến mất khỏi cđ anh
em đau lém
nhưng em hok khóc đâu, vì em đáng bị như thế
em sẽ vẫn nhớ anh, sẽ vẫn yêu anh...
hok hối hận...
mong anh sẽ hạnh phúc.... :) :) :)
genius_alltime
11-01-2009, 05:03 AM
tình cảm qua mạng có tốt ko?
có nhiều lí do mà ban. mình ko phủ nhận tình yêu qua mạng là xấu nhưng nó ko hoàn tốt
ngay cả tình ban chứ ko phải tình yêu
mình đã có rất nhiếu người bạn tốt qua mạng
đừng phủ nhận tất cả vì trong nó có chứa nhiều cái tốt chứ ko phải là xấu
conpedangghet
11-01-2009, 09:53 AM
tình cảm qua mạng có tốt ko?
chẳng thể đánh giá đc nó tốt hay hok
vì cái j cũng tồn tại 2 mặt
t/y nói chung đều sẽ trở nên tốt đẹp nếu như 2 ng thực sự yêu nhau, còn nếu hok thì.... dù có wen trên mạng hay hok, cũng trở thành kái xấu thui. ^^
Tình yêu wa mạng. Ny lại gặp câu hỏi này. Các bạn có tin ko , nhưng ny nói ny tin , và ny yêu anh bằng tình cảm của 1 người con gái dành cho anh.Ko cần biết mạng hay là thật , ko cần biết có thể gặp nah ở ngoài này hay ko , càng ko biết xa anh hơn bao nhiu cây số.Chỉ biết yêu anh là mãi mãi. Yêu là ko cần đòi hỏi anh gì cả. lúc nào cũng chỉ biết , nói chuyện với anh mọi ưu phiền tan đi mau chóng.
conpedangghet
11-01-2009, 11:04 PM
Tình yêu wa mạng. Ny lại gặp câu hỏi này. Các bạn có tin ko , nhưng ny nói ny tin , và ny yêu anh bằng tình cảm của 1 người con gái dành cho anh.Ko cần biết mạng hay là thật , ko cần biết có thể gặp nah ở ngoài này hay ko , càng ko biết xa anh hơn bao nhiu cây số.Chỉ biết yêu anh là mãi mãi. Yêu là ko cần đòi hỏi anh gì cả. lúc nào cũng chỉ biết , nói chuyện với anh mọi ưu phiền tan đi mau chóng.
uhm, mình cũng tin bởi tình cảm mình dành cho anh, là tình yêu chân thật...
tình yêu vốn dĩ hok phân biệt j mà, đã yêu nhau thì xa mấy cũng sẽ thấy gần,
dù ở đâu, làm j, dù có khó khăn, vất vả, thì chỉ cần nghĩ đến anh là mình lại có thêm sức mạnh để cố gắng... chỉ cần nghĩ đến anh là mọi nỗi buồn cũng sẽ tan biến, chỉ cần nghĩ đến anh là lại cảm thấy hạnh phúc
yêu cũng chỉ đơn jản như thế thui... fải hem?? :)
girlgrace
12-01-2009, 11:44 PM
mjnh` cũng đang sở hữu 1 tjnh` yêu qua net như bạn ,,,,,,^_^..........mọi n`nói đúng net hok fải là thực nhưng net cũng hok quá ảo bạn nhỉ????????????
tự tjn với đjêu` trái tjm bạn lên tjêng' nhé !!!!!!!!!!!!
SẼ HOK CÒN LÀ ẢO 1 KHJ YÊU THƯƠNG LÀ CHÂN THÀNH !!!!!!!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.