PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em bịnh



PHA
02-01-2009, 10:11 AM
Hôm nay em bịnh rồi
Vần trán nóng từng hồi
Mong em mau khoẻ lại
Có nụ cười trên môi.

PHA
02-01-2009, 09:56 PM
Nhớ

Đêm nằm thao thức nhớ ai
Gác tay lên trán,nghĩ ngay một người
Một người có một nụ cười
Xinh xinh duyên dáng,hay thường trên môi

Ước gì ta được thành đôi
Như hoa liền cánh như vôi với trầu
Trăm năm bầu bạn với nhau
Giấc mơ hạnh phúc mau mau hiện về.

PHA mới tập tành làm thơ mong được nhận xét,chỉ giáo.

PHA
02-01-2009, 10:15 PM
Vì em

Vì em anh biết làm thơ
Vì em anh biết,ngu ngơ từng giờ
Từng giờ từng phút mong chờ
Thấy em sáng nick,bất ngờ "chào anh"

Dịu dàng như giọng vàng anh
Một hai em dạ,lòng anh rối bời
Vì em anh thấy iu đời
Vì em anh có một thời để iu.

PHA

PHA
03-01-2009, 06:16 AM
Đóng cửa trái tim

Từ nay trái tim anh sẽ khóa lại
Bước chân lãng tử dừng chốn nơi đây
Chìa khóa này xin trao em làm chủ
Trái tim đang ngất ngây tình men say.

PHA
04-01-2009, 07:08 AM
Hương tình!

Chẳng biết tự lúc nào tôi nhớ em đến lạ
Hay trái tim thuộc đằng ấy mất rồi
Em có biết ngọn gió vừa hôn má
Có hương tình gởi từ trái tim tôi

PHA
06-01-2009, 10:57 AM
Tự hỏi

Có nên cất trái tim này vào tủ?
Khoá trái cửa lại ru ngủ tình tôi
À ơi tôi ru tình tôi ngủ
Ngủ im rồi mọi chuyện sẽ qua thôi?

PHA
06-01-2009, 11:03 AM
Yêu là gì?

Yêu là gì sao tôi ko hỉu được
Có phải vì quá iu bản thân tôi
Nên không hiểu được tình yêu nam nữ
Hay sợ nếm phải vị đắng của tình iu

PHA
06-01-2009, 07:00 PM
Mún bình yên

Người đời ơi xin đừng soi mói nữa
Trái tim tôi đã mệt mỏi lắm rồi
Muốn sống bình yên,với tình lặng lẽ
Ươm mầm thầm kín,mong ngày thành đôi.

natasha mãi yêu
10-01-2009, 02:50 AM
yêu là chết trong lòng một ít
ghét là chết ngoài da một ít

thiên sứ trắng
10-01-2009, 02:57 AM
trên đường về bỗng ngẫu hứng yêu
người wa phố chiều chiều đông đúc
dường như ngẫu hứng ko đúng lúc
chốn đông người sao em kiếm được anh