PDA

Xem đầy đủ chức năng : BuỒn



honnhiend
26-12-2008, 11:06 PM
anh à ! noel cũng wa rồi anh nhỉ một múa noel thật mệt mỏi đối với em.trong những ngày trời lạnh nhất thì em mong có anh bên cạnh biết chừng nào nhưng không dc nũa rồi thôi thì ao cũng dc miên là l1c nào em cũng nhờ đến anh là đủ lắm rồi.em chỉ cần có thế thộianh lạnh lùng vô cảm đối xử với em như người xa lạ em thật cảm thấy đau đau lắm nhưng em chẳng biết làm sao em thương anh và em sẵn sàng chấp nhận tất cả.em biêt là chẳng bao giờ anh đọc dc những dòng chử này anh nhỉ nhưng không sao để mình biết là dc rồi phải không anh.mong anh lúc nào cũng thạt hạnh phúc.CÓ NHƯNG LÚC EM CỐ QUÊN MÀ NÀO CÓ QUÊN ĐƯỢC ĐÂU................:ow:

Qukidon
27-12-2008, 01:36 AM
Tại sao lại phải chịu đựng một mình,nói ra 1 lần ko phải sẽ tốt hơn sao bạn?
Nói cho người ta biết bạn yêu thương người ta thế nào,dù ko đem lại kết quả gì thì cũng tốt hơn là giữ mãi trong lòng để rồi ngày sau hối tiếc.

Kem Đắng
27-12-2008, 01:41 AM
...Nếu đã như vậy thì sao không nói thẳng một lần?...
...Dù biết kết quả có thể là đau buồn nhưng có phải là hơn lúc này không?...

starfish_and_my_dream
27-12-2008, 01:43 AM
Nói ra đi trong lòng sẽ thanh thản
Giữ kỉ niệm chỉ dày vò tấm thân....

lovelygjrl
27-12-2008, 02:19 AM
theo mình thì bạn hãy nói thật cho người kia biết, nếu ko, sẽ có 1 ngày bạn sẽ đau khổ, hối tiếc...

Lão Zen
27-12-2008, 06:52 AM
Noel , buồn quá , ÔI cuộc đời

haibep
01-01-2009, 07:09 AM
Dẫu nói ra mà thất bại thì cứ nói ra nói ra dc thì long sẽ nhẹ nhõm hơn đó ban à

Mr.S
01-01-2009, 11:00 AM
ôi,có người để nhớ,để thương,để yêu thật hạnh phúc ,nói ra bít đâu bạn có tất cả,còn hơn cứ đễ vậy.chúc vui vẽ nè

mjnhju
01-01-2009, 11:58 AM
yêu để rồi phải đau khổ vậy đấy.nhg muốn quên đâu có dễ dàng j`.

PeNy
01-01-2009, 08:17 PM
Noel , buồn thì buồn nhưng cũng phải có niềm vui chứ.

pe' ngóc^^!
01-01-2009, 09:19 PM
vui vì được tặng quà, buồn vì ko có anh bên cạnh...........

lar_go
25-01-2009, 06:45 AM
buồn với ai buồn còn vui với ai vui

Ljnhnghy_It's me
25-01-2009, 06:50 AM
thôi các bác...tết sang đến nơi mà cứ buồn với chán...!