PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ không tên



queochuai1991
26-12-2008, 07:19 PM
--------------------------------------------------------------------------------

ước gì cho thời gian dừng lại
tôi sẽ yêu em thưở ban đầu
để cho 2 ta không ai phiền muộn :goodjob::om::om::om:
nuối tiếc cuộc tình lệ cứ rơi

ước gì ngày mai trời không sáng
tôi sẽ yêu em với chút kỉ niệm buồn
để tình 2 ta là mãi mãi
để cho đêm buồn lệ đừng rơi

thiên sứ trắng
14-01-2009, 01:14 AM
ai đã để cho tình xa mãi
rồi lại mong tình quay trở lại
ai đả làm nước mắt em rời
để lại mong thời gian đừng trôi nữa
tất cả chi như là ánh lửa
trong đêm mửa lửa có cháy dc không
vì thế nên anh chớ trông mong
về quá khứ những gì xa mãi

heocon_kc
14-01-2009, 01:28 AM
Nếu anh ước cho thời gian dừng lại
Thì biết đâu anh chẳng nhận ra rằng
Thiếu vắng em đời anh thành vô nghĩa
Rồi khi nào phải nuối tiếc tình ta

Có chia xa mới thấy lòng tiếc nhớ
Có giận hờn mới biết có yêu thương
Lệ còn vươn vì tình còn chưa dứt
Cơ hội là do mình phải tạo ra

queochuai1991
15-01-2009, 03:14 AM
còn gì nữa em khi tình này xa mãi
thoáng lệ sầu còn vương vãi trên mi
ngày em đi xem tình này đã chết
chôn tình anh giữa muôn vàn hố sâu

tim anh đau em đừng bận lòng quay bước
anh tìm về chốn cũ chẳng gặp em
bên người ta em sẽ hạnh phúc
nước lệ tình anh tiễn bước em di