conpedangghet
26-12-2008, 11:52 AM
Ấy àh...
Nhớ ấy quá, mấy tháng nay ùi hok đc gặp ấy,
Tớ cứ nghĩ fải rất lâu, rất lâu nữa, mới có thể gặp ấy, nhưng bất ngờ quá ấy ạ, tớ lại được gặp ấy giữa đêm mùa đông lạnh já thía nỳ. Cảm ơn ấy nhìu nha. Lúc nhìn thấy ấy, tớ chỉ muốn chạy ra um chầm lấy ấy, nhưng ùi lại sợ..... Tớ hok mún để ấy fải lo lắng cho tớ, vì thế, tớ chỉ dám đứng trong nhà, nhìn ấy, và mỉm cười hạnh fúc. Ấy àh, chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy ấy, tớ lại cảm thấy ấm áp lạ thường, tớ cảm nhận được tình cảm tớ dành cho ấy đang lớn lên từng jây, từng phút trong trái tim tớ, mặc dù, có những lúc nỗi bị nhớ dày vò, hành hạ mà tớ hok bít phải làm thế nào. Nhưng tớ hok hối hận vì đã yêu ấy. Tớ vẫn muốn đc gặp ấy từng ngày, vẫn muốn được nhìn thấy ấy vui đùa với vạn vật.
Ấy àh, còn ấy thì sao. Liệu ấy có bít tớ là ai hok?? Liệu có khj nào ấy dừng lại để nghĩ về tớ, mỉm cười vs tớ dù chỉ 1s???
Tớ biết, tớ chỉ là 1 con pé ngốc nghếch, cứ chờ đợi những điều hão huyền, chẳng thể xảy ra. Tớ biết chẳng bao h tớ có được tình yêu của ấy, vì ấy chẳng là của riêng ai cả, ấy đj khắp mọi nơi, gặp tất cả mọi người, tớ có là j đâu, fải hok???
Nhưng tớ sẽ hok bùn vì điều đó đâu, tớ thấy hạnh fúc vì ấy thật vĩ đại, ấy là của tạo hóa, của thiên nhjên, tớ hok thể ích kỷ jữ ấy cho riêng mình được. Vậy nên, ấy hãy cứ đj đến những nơi ấy cần đến, gặp những con ng mà ấy muốn gặp, còn tớ, tớ vẫn sẽ chờ ngày ấy về thăm tớ, chờ mùa hè đến để gặp ấy nhìu hơn, chờ mùa đông đến để cảm thấy ấy gần tớ biết bao...
Ấy àh, tớ mún ấy bít 1 điều, rằng: "Dù ấy có ở đâu, làm j thì tớ vẫn sẽ luôn yêu ấy"
YÊU ẤY NHIỀU...
....Mưa ạ ^^
Nhớ ấy quá, mấy tháng nay ùi hok đc gặp ấy,
Tớ cứ nghĩ fải rất lâu, rất lâu nữa, mới có thể gặp ấy, nhưng bất ngờ quá ấy ạ, tớ lại được gặp ấy giữa đêm mùa đông lạnh já thía nỳ. Cảm ơn ấy nhìu nha. Lúc nhìn thấy ấy, tớ chỉ muốn chạy ra um chầm lấy ấy, nhưng ùi lại sợ..... Tớ hok mún để ấy fải lo lắng cho tớ, vì thế, tớ chỉ dám đứng trong nhà, nhìn ấy, và mỉm cười hạnh fúc. Ấy àh, chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy ấy, tớ lại cảm thấy ấm áp lạ thường, tớ cảm nhận được tình cảm tớ dành cho ấy đang lớn lên từng jây, từng phút trong trái tim tớ, mặc dù, có những lúc nỗi bị nhớ dày vò, hành hạ mà tớ hok bít phải làm thế nào. Nhưng tớ hok hối hận vì đã yêu ấy. Tớ vẫn muốn đc gặp ấy từng ngày, vẫn muốn được nhìn thấy ấy vui đùa với vạn vật.
Ấy àh, còn ấy thì sao. Liệu ấy có bít tớ là ai hok?? Liệu có khj nào ấy dừng lại để nghĩ về tớ, mỉm cười vs tớ dù chỉ 1s???
Tớ biết, tớ chỉ là 1 con pé ngốc nghếch, cứ chờ đợi những điều hão huyền, chẳng thể xảy ra. Tớ biết chẳng bao h tớ có được tình yêu của ấy, vì ấy chẳng là của riêng ai cả, ấy đj khắp mọi nơi, gặp tất cả mọi người, tớ có là j đâu, fải hok???
Nhưng tớ sẽ hok bùn vì điều đó đâu, tớ thấy hạnh fúc vì ấy thật vĩ đại, ấy là của tạo hóa, của thiên nhjên, tớ hok thể ích kỷ jữ ấy cho riêng mình được. Vậy nên, ấy hãy cứ đj đến những nơi ấy cần đến, gặp những con ng mà ấy muốn gặp, còn tớ, tớ vẫn sẽ chờ ngày ấy về thăm tớ, chờ mùa hè đến để gặp ấy nhìu hơn, chờ mùa đông đến để cảm thấy ấy gần tớ biết bao...
Ấy àh, tớ mún ấy bít 1 điều, rằng: "Dù ấy có ở đâu, làm j thì tớ vẫn sẽ luôn yêu ấy"
YÊU ẤY NHIỀU...
....Mưa ạ ^^