PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi tình cho gió - R&B



Má Lúm
25-12-2008, 09:08 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/1iGgjU3njq

http://www.nhaccuatui.com/m/R319vwqzkY



Gửi tình cho gió - R&B

Cầu Chúa mang em tôi yêu trở về, về lại bên tôi.
Làm dậy sóng bao nhiêu yêu thương thuở nào.
Tình mới lên ngôi sao lại cách rời như trời với đất rồi,
Còn đây khoảng không giữa trời.

Dù phải xa nhau anh luôn khấn nguyện cầu cho em yêu,
Được hạnh phúc yên vui nơi thiên đàng.
Và trái tim anh sẽ yêu suốt đời chỉ mình em thôi,
Gửi gió linh hồn tôi.

Rap 1:
Nơi khu thánh đường vào 1 buổi chiều mưa
Chỉ còn 1 mình anh chợt nghe lòng tan nát.
Bây giờ không thể còn đượn nhìn thấy em yêu
Nhưng trong trái tim vẫn mang mãi ưu phiền.

Anh muốn cho em bao nhiêu yêu thương nồng nàn thắm thiết
Nhưng mà em đã vội xa bỏ lại anh một mình,
Có từng cơn gió lạnh chợt thổi buốt vào tim
Và anh cảm thấy mình như sao yếu đuối.

Anh không tin định mệnh có thể chia cắt đôi ta,
Mà giờ đây em yêu tôi đã về phương ấy.
Mong một ngày người tôi yêu trở lại
Nhưng chỉ là những giấc mơ sao quá bẽ bàng.

Đêm từng đêm anh lòng nặng trĩu bước
Vẫn hoài nuôi kỷ niệm ngày mình có nhau.
Ngày qua ngày anh chìm vào mơ tưởng
Sẽ được gặp em yêu nơi cuối chân trời.

Rap 2:
Ngày qua ngày anh chìm vào mơ tưởng
Sẽ đựoc gặp em yêu tận nơi cuối trời.
Có những buổi chiều vàng anh thì thấm với gió,
Lời yêu nồng nàn trao đến tình em.

Gió cũng mang theo nụ hôn em nồng đượm,
Sưởi ấm lòng anh khi những đêm trở trời.
Khuya vắng 1 mình chỉ còn những ánh sao đêm,
Khuôn mặt em yêu thương hiền hoà trở lại.

Tiếng em cười anh trọn đời mãi nhớ,
Gửi gió trong ân tình mang đến em tôi.

***
Dẫu biết em yêu giờ này đã mãi xa tôi,
Nhưng sống không em đời còn gì nữa đâu.
Những ngón tay xưa chẳng còn ve vuốt êm đềm,
Thánh giá năm xưa em trao giờ chợt buồn vỡ tan.

jaychou
25-12-2008, 09:10 AM
cãm ơn... anh nhận đc rồi :phu:

♥_Vampire_♥
25-12-2008, 09:12 AM
bài này nghe cũng hay nhỉ....lời ý nghĩa quá

Má Lúm
25-12-2008, 09:12 AM
Dây Chun nói chuyện có duyên bà cố :phu:.

Ali: Lần đầu nghe bài này là Lý anh hót á đk :haha:. Em thích mỗi đoạn đầu :D.

♥_Vampire_♥
25-12-2008, 09:31 AM
anh cũng mới nghe bài này qua cái Vol vừa rồi đó em...hồi nãy tình cờ biết Lý ta có hot trong Box ca sỹ nữa:D....lúc đầu anh nghe mấy ông hò hò anh tưởng là nhạc gì đây nữa đến lúc nghe cũng thấy hay...đoạn đọc Rap cũng hay mà em :fi:

Vệ Tư Lý
25-12-2008, 09:42 AM
Bài này Chu Tứ hát :hug: Đây là phiên bản đầu tiên :hug: Bao giờ cũng hay nhất :hug: Nhưng rap thì ko hay bằng Brother A :cr:
Thanks em :huglove:

Noisy*
25-12-2008, 09:57 AM
ghét cái thứ đang hát cái đọc đọc :(

p.s to Lúm : ghét cái kiểu cách như vậy chứ ko phải ghét người post đâu àh...:anhPha:

♥_Vampire_♥
25-12-2008, 10:00 AM
Cầu Chúa mang em tôi yêu trở về, về lại bên tôi.
Làm dậy sóng bao nhiêu yêu thương thuở nào.
Tình mới lên ngôi sao lại cách rời như trời với đất rồi,
Còn đây khoảng không giữa trời.

Dù phải xa nhau anh luôn khấn nguyện cầu cho em yêu,
Được hạnh phúc yên vui nơi thiên đàng.
Và trái tim anh sẽ yêu suốt đời chỉ mình em thôi,
Gửi gió linh hồn tôi.

Hôm đó đọc cái đoạn này mà cảm động muốn ngất...Thế band đang hát bài trên là R&B là band nào mà nghe cũng hay...Brother A band này hình như hát toàn nhạc giáng sinh hả :cr:

Vệ Tư Lý
25-12-2008, 10:05 AM
Bài của Lúm post là của Chu Tứ :cr: Ngoài ra còn có Minh Đăng, V3 Band và gần đây nhất là của Brother A Tuấn Anh :cr:

To Rì: Đọc nó loạn xạ thì ghét thật nhưng khúc đọc này rất ý nghĩa :cr:

Má Lúm
25-12-2008, 10:12 PM
Vừa thêm cái của Brother A đấy Lý anh :cr:.

Đk: hay nhưng cứ thế nào ấy :D:.

DC: thích ghét thì ghét luôn đi :cr:.

Noisy*
25-12-2008, 11:35 PM
Lúm ơi, link bài trên bị die rồi kìa :cr:

Má Lúm
27-12-2008, 09:08 AM
Die đâu mà die DC :kick:.

Noisy*
27-12-2008, 06:35 PM
ơ...:Baby: nó die thiệt mà :Baby: ko play cũng ko down đc lun mà :Baby:

Lúm check lại xem....:5:

Má Lúm
27-12-2008, 08:53 PM
Chả hiểu sao bên tớ nó vẫn nghe bình thường ^^'. Edit lại link khác rồi đấy DC :D.

♥_Vampire_♥
27-12-2008, 09:24 PM
tớ vẫn nghe bình thường có Die đâu... nhưng mà hình như lần này hát giai điệu có khác hơn lúc trước thì phải !

starfish_and_my_dream
28-12-2008, 01:17 AM
lần đầu nghe anh lý hát thì k muốn khóc òi.....nghe lời quá ý nghĩa....

thanks ss Lúm