PDA

Xem đầy đủ chức năng : đêm giáng sinh buồn



emvatoi
24-12-2008, 08:15 AM
lại 1 mùa giáng sinh nua đi qua rồi,mùa giáng sinh năm nay sao buồn quá anh ah!có lẽ vì ko có anh bên cạnh em,ko có tin nhắn đầy yêu thương của anh dành cho em,ko con câu hỏi quan tâm xem em có lạnh trong dêm đông ko,tất cả voi em bjio đã là quá khứ rồi anh nhỉ.nhớ anh quá mà em đâu có giám nt cho anh,vì e đã hứa với anh là em sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh,mãi mãi nhưng em ko thể làm nổi đâu anh ah.ngày nào em cũng sống trong nỗi nhớ anh mà em đâu có nói dc lên lời,anh bảo em phải làm gì bh hả anh ngoài việc cầm dt lên nt cho anh rồi lại xóa đi.rối bấm số mà anh đã bỏ đi từ lâu.em ngốc thật phải không anh?bạn em nói em mù quáng và đa tình quá,khi biết em nhớ anh rất nhiều,vẫn yêu anh trong khi anh lại đùa giỡn với em.em mặc kệ vì em không thể làm thế nào để xóa tên anh trong trái tim.em vần nhớ như in hình ảnh mình cùng ăn ngô nướng giữa trời đông jas lanh.đó là lần đầu tiên mình hẹn hò phải không anh?hôm đó ah làm em cảm tháy thật ấm áp anh ah vì em nghĩ em đã tìm đc nguo quan tâm tới em nhưng em ko ngờ anh lại bỏ em theo cô gái đó rồi khi anh va cô ý chia tay anh lại quay về tìm em và lại mang tình yêu của em ra làm trò dùa.vậy mà hơn 1 năm qua em vẫn ko thể quên anh dc.đúng là ông trời đang đũa giỡn với em phải không anh?để em không thể nào quên anh vì mọi thứ quanh em đều gắn liền với tình yêu của chúng mình.MERRY CHRISTMAS

Mr.alone
24-12-2008, 08:24 AM
Trời bạn này chung tình thế nhi???? uhm mình cũng đã từng như vậy bạn à! Nhưng sau đó mình nhận ra rằng 1 người làm mình khóc nhưng có tới 10 người muốn mình cười vì vậy bạn hãy bỏ lại sau lưng nhưng nỗi buồn để tiếp tục sống vì tương lai của chính bạn nhé
I"m sad but don't cry because íme

NhoxTy
24-12-2008, 08:11 PM
Phải giáng sinh năm nay bùn thật.Nhưng nổi bùn của mình khác nổi bùn của bạn.Bạn ko- có -người-iu.Còn mình thì có mà không thể gần bên nhau được.Hya~ cố gắng lên tìm cho mình 1 anh chàng như ý nhé.

pe' ngóc^^!
24-12-2008, 08:13 PM
giáng sinh năm nay pe' cũng buồn thiệt, ko được đi chơi với người pe' iu thiệt là chán..........

Kem Đắng
24-12-2008, 09:06 PM
...Mình biết bạn rất buồn...Nhưng mình biết mình chẳng thể làm được gì cho bạn...(vì mình cũng đang như thế mà...)
...Mình mong bạn hãy cố quên mối tình đó đi...Và tìm cho mình một tình yêu thật sự nhé....

be bj
24-12-2008, 09:08 PM
hãy nhìn vào tương laj chứ đưng ngóng mãi dzề wa hứ đôi khi sự ra đi ấy là khởi đầu cho 1 hạnh phúc mới thì sao bạn :timvo:

Neroli
24-12-2008, 10:27 PM
Đêm Noel tuyết rơi lại gió lớn nữa,lạnh,nằm nhà 1 mình trong bóng tối....hic....như vậy có được coi là buồn???

yeu_thuong_mong_manh88
24-12-2008, 10:55 PM
còn mình lại đón một giáng sinh ngập tràn niềm vui ,lâu lắm rùi mình ko dc cười nhiều như thế,lâu lắm rùi mình mới cảm nhận đc cuộc sống vẫn tràn đầy niềm vui cho dù người ấy ko ở bên mình ,

-H.Q.L.T-
24-12-2008, 10:58 PM
Noel..ai cũng vui vẻ ra đường ...còn đón giáng sinh..thật vui nhỉ...đặt dấu chấm nơi phía cuối con đường ...rồi mai đây liệu có còn gặp nhau không...mấy ai biết được..chỉ trách yêu nhau nhưng không thể bên nhau.. cố gắng vượt qua...nhưng làm sao đây khi cái giới hạn ấy đã không còn nữa... cố gắng nhưng không được...làm sao đây...?

pe' ngóc^^!
25-12-2008, 03:44 AM
noel ai cũng vui vẻ còn em thì ngồi khóc trong mùa đông vì ko có anh bên cạnh sưởi ấm con tim em..........