PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay!



nhok cua anh
24-12-2008, 06:17 AM
♀ ♥ Chia tay ♥ ♀:timvo:
Vậy là bây giờ Em đã mất đi cái tư cách được gọi Anh là "Anh yêu" rồi phải không?

Vậy là chúng mình đã không còn gì để níu kéo nữa rồi phải không Anh?

Chúng mình đã thực sự xa nhau rồi phải không anh?........Em đã thực sự mất Anh rồi đúng không?...................:

Em đã ngỡ : Tất cả đều là giấc mơ..........

Em đã ngỡ : Chỉ là trêu đùa thôi.....Anh sẽ quay trở về bên em ngay đây mà..........

Em đã ngỡ : Khó khăn này thì Anh và em sẽ vượt qua nhanh thôi............

Thế nhưng mà giờ này thì chỉ còn mình Em gặm nhấm nỗi đau này thôi...........Anh đã xa.....đã xa Em thật rồi.

Cảm giác của em....!! Giống như là nhìn theo một quả bóng bay ôxi bay từ từ tuột khỏi tay em mà em không có cách nào giữ nổi vậy......Nhưng............Anh đâu phải là quả bóng bay nho nhỏ kia, để em có thể dễ dàng mua một quả khác, để có thể ngay lập tức quên nó đi được.

Anh đã xa..........Và giờ này chỉ còn lại nỗi đau trong em là hiện hữu.Em biết làm sao bây giờ?

Hồi trước thì em chỉ là giả vờ thôi....Còn bây giờ nỗi đau trong em là có thật. Em đã đau quá mức chịu đựng rồi.....

Em đã khóc, khóc rất n`.............Em đã tưởng như mặt trời không còn ánh sáng.............Vì em mất anh rồi mà...........

Bây giờ em đã thực sự phải rời bỏ thói quen đứng chờ 1 người khj tan học về.............Em phải bỏ thói quen dặn dò một người đi đứng bên ngoài đường thì phải cẩn thận mất rồi..............Tất cả đã mất thật rồi..............

Em đã từng nói rằng :"Đêm nay em sẽ tìm anh trong những giấc mơ"...........Thế nhưng chẳng bao giờ em làm vậy được...........Thế mà trong những lúc như thế này thì em lại cứ mơ về Anh thôi..............Tất cả cứ hiện lên trong đầu em......như một thước phim quay chậm vậy..........Tất cả, tất cả......

Em đã không dám ngủ quá nhiều, vì mỗi lúc em ngủ thì em lại tìm thấy hình bóng của người mà em đang cố để quên...............Em đã không dám nhìn vào gương quá nhiều, vì em sợ nhìn thấy bộ dạng em lúc này..............Em đã tránh xa tất cả mọi người, em không muốn mọi người thương hại em...............Em đã phải cố gắng để trở thành một con người bận rộn, để lãng quên...........Thế nhưng sao em vẫn bật khóc ngon lành khi người bạn em vô tình nhắc đến anh vậy nhỉ?

Hôm nay em đã khóc, nó đã nói với em rằng mày hãy khóc thật thoải mái đi.Và rồi mày sẽ quên được thôi........Thế nhưng.............Em đã khóc thật nhiều thật nhiều mà vẫn đâu có thể lãng quên dược?

Giờ đây em biết làm thế nào để quên đi một hình bóng đã ngự trị trong trái tim em quá lâu như thế này bây giờ? Làm sao em có thể quên anh dễ dàng như những gì em đã nói đây?

Em có thể nói rằng : Mình chia tay nhau đi...........Nhưng em không thể nói rằng : Em sẽ quên anh nhanh thôi..........Dù xa, nhưng em vẫn nhớ...........Em biết làm gì với con tim và khối óc quá ương bướng thế này bây giờ?

Hàng trăm hàng nghìn lần em ước ao tất cả chỉ là giấc mơ................Nhưng có lẽ giấc mơ giờ đã có thật rồi...............

Neroli
24-12-2008, 06:26 AM
Người ta đau nhất ko phải lúc chia tay mà người ta đau nhất khi từng ngày âm ỉ nhận ra ý nghĩa thật sự của 2 tiếng "chia tay",từng ngày trong cô đơn,trống trải nhận ra rằng "mình đã mất nhau rồi "

Mong thời gian xoa dịu mọi nỗi đau......

pe' ngóc^^!
24-12-2008, 07:53 AM
chia tay ko phải là cách hay........... nhưng sẽ tốt cho cả 2 người..............

caohuynhlongcr
24-12-2008, 07:56 AM
kông nhận bài nào của pé nì đọc cũng cảm động hết chơn . buồn quá xá là buồn . hic hic

nhok cua anh
24-12-2008, 09:40 AM
một mùa giáng sinh ko anh !em thấy buồn quá,trời dà nẵng ko lanh như ở quê em,nhưng em vẫn thấy tim nhói đau

NhoxTy
24-12-2008, 08:06 PM
Khóc sẽ khiến bạn quên nhanh lắm...bạn có biết vì sao ko?
Bạn khóc nhìu nhìu rồi suy nghĩ nhìu nhìu ,đâm ra chán nản với cái tình iu đầy mệt mỏi của bạn dành cho anh ấy.Và rồi bạn quên anh ấy nhanh hơn vì đã quá sức chịu đựng.Hãy cố lên bạn nhé,cuộc sống còn nhìu thứ ta phải bận tâm lắm...nhưng có rất ít thứ khiến ta phải bùn vì chúng ,vì vậy bạn hãy bận tâm đến những thứ khiến bạn vui thôi nhé !!!

nusatthu_dethuong18bmt
24-12-2008, 08:16 PM
" ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên " tình yêu rồi sẽ đến nếu ban biết kiên nhẫn , đợi chờ ,đừng quay mặt nhìn lại phía sau... hãy nhìn về tương lai bạn sẽ thấy bên cạnh ban còn rất nhiều người đang dõi theo bạn...yêu thương bạn và nghĩ về bạn mỗi đêm... cuộc sống luôn công bằng...tớ cũng đã từng đau khổ , cố quên một người thật khó...nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả .... khi một ngày mai đến hãy nghĩ về những nỗi đau và rồi bạn sẽ thấy nụ cười có thể chữa lành mọi vết thương... vui vẻ lên bạn nhé

9x_lovely
24-12-2008, 08:19 PM
" ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên " tình yêu rồi sẽ đến nếu ban biết kiên nhẫn , đợi chờ ,đừng quay mặt nhìn lại phía sau... hãy nhìn về tương lai bạn sẽ thấy bên cạnh ban còn rất nhiều người đang dõi theo bạn...yêu thương bạn và nghĩ về bạn mỗi đêm... cuộc sống luôn công bằng...tớ cũng đã từng đau khổ , cố quên một người thật khó...nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả .... khi một ngày mai đến hãy nghĩ về những nỗi đau và rồi bạn sẽ thấy nụ cười có thể chữa lành mọi vết thương... vui vẻ lên bạn nhé

cố lên mình tin rằng tất cả những gì chờ đợi bạn ở trước mặt vẫn là điều tốt đẹp nhất

Kem Đắng
24-12-2008, 08:43 PM
...Vẫn biết khóc không làm mất đi nỗi nhớ...

...Vẫn biết khóc chỉ làm tim bạn đớn đau hơn...

...Nhưng hãy cứ khóc đi nhé...

...Chỉ là...lòng nhẹ nhàng hơn...

yeu_thuong_mong_manh88
24-12-2008, 11:23 PM
khóc làm gì, nhớ làm gì khi........... anh chẳng về bên em..........

bonmua01
25-12-2008, 12:30 AM
thật mình chẳng biết nói gì để bạn bớt buồn nhưng ban ơi cuộc đời luôn có những thứ để chúng ta sống vì nó bạn hãy cố lên nhé. Hãy sống tốt để anh chàng kia biết rằng quyết định của anh ta là sai lầm nha

hoahongtinhyeu4382
25-12-2008, 01:15 AM
em đã từng yêu anh hơn tất cả những gì em cọ nhưng ko hiểu vì sao anh lại đối xử với em như thế, chẳng lẻ lời nói yêu ngày nào chỉ là giả dối
thời gian anh xa em em đã khóc rất nhiều nhưng dường như nước mát và thời gian dã làm phai dần hình bóng của anh trong em
thời gian sẽ xoá mờ tất cả bạn ạ
mình từg như thế mà

pe' ngóc^^!
25-12-2008, 03:39 AM
em yêu anh........ rất nhiều...... tại sao......... anh ko yêu em............ bỏ em ra đi.......... đi mãi........ mãi mãi...........

nhok cua anh
25-12-2008, 06:53 AM
Không khóc đuợc nhưng vẫn nhớ.Không hiểu tại sao nữa?Mong rằng sẽ sớm quên đươc anh

nhok cua anh
25-12-2008, 09:16 AM
Không sai! Nhưng khi nào và với ai đó là cả mọt vấn đề lớn

PeNy
25-12-2008, 07:56 PM
Khóc dù biết rằng là ko nên.Nhưng thà khóc thà buồn 1 lần để biết , vào 1 ngày ở tương lai , ta sẽ ko như thế nữa. Khóc ko hẳng ko hay , buồn ko hẳng ko tốt , và nhất là sau nhiều lần như thế mình tự nhận ra 1 điều có lẽ mình đã lớn.

PeNy
26-12-2008, 06:35 PM
Hãy cho 1 người 1 cơ hội để quên nhau đi Sống đừng bao giờ nhìn quá khứ mà sống mà sống là ở tương lai kìa.

honnhiend
26-12-2008, 10:52 PM
khóc có thể được một lúc chứ mình nghĩ nó chẵng giúp ít dc gì thôi bạn hãy cố mà quên bạn nhé.không có gì là làm không dc cả ngay cả mình giờ cũng lam vào tình cảnh của bạn nhưng có buồn cũng chẵng dc gì.cố lên

Lão Zen
27-12-2008, 07:05 AM
Chia tay , mọi hạnh phúc đều kết thúc bằng đau khổ , nhưng mấy ai biết rằng đau khổ sẽ bắt đầu cho một hạnh phúc vĩnh cửu

c0pe_ng0k
27-12-2008, 08:16 AM
Lúc nào cũng thế và với tình yêu nào cũng vậy, cũng có cái ngày này. Cảm giác đó khó chịu lắm! Thậm chí còn rất đáng sợ! Fải bỏ thói quen, fải quên đi nhưng kí ức hp, fải làm tất cả đó dù h0k muốn, dù chẳng thể nhưng vẫn fải cố gắng thôy..........

gooddythin_nd1996
28-12-2008, 01:51 PM
khóc ko phải là cách giúp chị mau quên đi nỗi đau, chắc chỉ có thời gian trôi đi mới xóa hết được niềm đau của chị mà thôi...........