TungNgo1989
24-12-2008, 05:06 AM
Mùa Đông năm trước anh gặp em trên 1 diễn đàn. Anh không hi vọng rằng sẽ có 1 người nào đó trả lời anh. Nhưng em đã đáp lại. vậy là ta quen nhau 2 con người 2 số phận chúng ta đã gặp được nhau. nghe những câu chuyện của em anh thấy sao nó giống anh đến như vậy. em có biết lúc đó anh đã muốn làm người có thể giúp đỡ em. có thể sẻ chia với em những chuyện buồn,giúp em quên đi hình ảnh của người đó,nhưng anh biết dù cho anh có cố gắng như thế nào thì cũng vẫn mãi chỉ là 1 người bạn bên em mà thôi.người mà em cần trong những lúc em buồn.nhiều lần em nói với anh là có 1 ng đàn ông đang theo đuổi em. Em có biết những lúc em nói trong lòng anh rất đau hay không?Nhưng anh vẫn cố tỏ?ra vui vẻ,anh không biết là đến bao h em mới nhận ra tình cảm anh dành cho em không phải là tình bạn đơn thuần như em nghĩ không?noel năm nay em nói thick 1 anh chàng,anh lại là người quân sư cho em làm thế nào để anh ấy rủ em đi chơi tối noel,noel năm nào anh cũng vậy cũng đốt đèn trời và ghi những lời ước của mình vào đó nhưng không 1 lần thành hiện thực.
Năm nay lại là 1 noel buồn đối với anh nhưng không sao anh chịu như thế này quen roài.Chúc em có được 1 người yêu em.anh sẽ mãi mãi ở bên em Lê Khánh Ly
Nguyễn Xuân Tùng
Năm nay lại là 1 noel buồn đối với anh nhưng không sao anh chịu như thế này quen roài.Chúc em có được 1 người yêu em.anh sẽ mãi mãi ở bên em Lê Khánh Ly
Nguyễn Xuân Tùng