Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giáng Sinh Buồn



co don tren sa mac
24-12-2008, 02:21 AM
năm nay thật buồn với con bé 17t như mình.bước vào yêu và bị lừa, dể bây giờ vác bụng bầu 6 tháng.mình dã nghỉ làm ở nhà, (dù nhà mình ngheo) ở nhà mình luôn chìm trong cảm giác buồn và hối
hận , và mình thèm dược di làm dược bay nhảy quá chứ ko fai ru rú ở nhà.bạn bè mất di dâu hết khi biết mình "chửa hoang".noel này mình ở nhà một mình, buồn và tủi khi thấy nhũng người cùng tuổi áo quần xúng xính di chơi noel.ông già noel ơi, giá có một diều ước, con chỉ mong mọi người dừng khinh bỉ con , dùng căm ghét con.chỉ vì con dại dột nên mới như thế này.giá có một, diều ước , con ước thời gian quay trở lại , dể con sửa sai lỗi lầm.giá có một diều ước , con ước ,tối nay 24-12.con ko phải ở nhà với cái bụng tròn này mà dược tự do vui dùa với các bạn.ông già noel ơi , con chỉ mới 17t thôi.con dau khổ và cô dơn lắm

pe_love_thanh
24-12-2008, 03:19 AM
uhm chia sẽ nổi buồn với chị nè đúng là bọn con trai không ai tốt hết chúng toàn làm mình khổ chỉ nghĩ đến thú vui của chúng thui à chúc chị một noenl vui vẽ

lukhachmuathu
24-12-2008, 03:26 AM
Chuyện đã qua như quá khứ, mãi trôi qua tầm tay mà không thể nào giữ lai được, chỉ có thể coi đây là một bài học cho tình yêu, một bài học mà có lẽ cả đời bạn cũng không bao giờ quên được.

Hãy cứ sống tốt, sống vui, để bé ra đời có một người mẹ biết chăm sóc và sẻ chia, đừng nghĩ tới tên con trai kia nữa...


uhm chia sẽ nổi buồn với chị nè đúng là bọn con trai không ai tốt hết chúng toàn làm mình khổ chỉ nghĩ đến thú vui của chúng thui à chúc chị một noenl vui vẽ

Đừng vơ đũa cả nắm nha pé, a đã chờ một người 8 năm, và a chưa bao giờ hối hận vì sự chờ đợi của mình, mặc dù người đó không còn là của a nữa

Ann*_^
24-12-2008, 04:28 AM
Chia sẻ với bạn, nhưng vui giáng sinh là quyền của mọi người mà, merry christmas!

angel_x
24-12-2008, 05:25 AM
Hôm Nay Thật là Lạnh. Lạnh Từ Hơi Thở Nhịp Đập Của TRái Tim Thật Lạnh Lẽo Vô Cảm. Trầm Ngâm Chã Hĩu Mình Đang làm Gì Và Nghĩ Gì. Trái Tim Thì Thỉnh Thoảng Nhói Nên Vì Một Cơn Đau Vô Cớ Mà Ko Rõ Nguyên Nhân. ánh mắt mỏi Mệt Đờ Đẫn Vô Hồn Nhìn Mọi Thứ Xung Quanh. Họ Đang làm Gì Vậy? Gật gù , gật gù Theo Nhịp Điệu của những bài nhạc house Giàu cảm xúc nhịp điệu của nó nên Xuống , nên xuống trầm bổng Có Núc nó Đưa Mình Nên 1 Tầng mây nào Đó. Rồi Lại Đưa Mình ra cánh Đồng Đầy Hoa và nắng thật là Đẹp. Rồi Lại Đẩy Mình Xuống một Cái Hố Sâu Thăm Thẳm Tối tăm Ko Chút ánh nắng Nơi Có Những Bàn tay Có Vẫy Cầu Cứu Một ai đó Đi Ngang Qua Nhịp Điệu lại Đưa Mình Ra một vùng Biển Nơi Có Những Cơn Sóng vỗ vào Bờ Cát rồi sóng vỗ Mạnh Dần Mạnh Dần Thep Nhịp Điệu nên Xuống Bất Ngờ một Cơn lốc Cuốn mình đi Đầu óc quay Cuồng , quay cuồng lã Lơi mình cũng lã lơi hạ xuống như một chiếc lá lìa cành nó đưa mình đến một nơi có những hạt mua rơi xuống tí tách, tí tách rồi nặng dần, nặng dần rồi mư như trút nước như muốn xoá hết mọi thứ . cái lạnh lẽo lại đến nó đóng băng mọi thứ.............

Emily Vance
24-12-2008, 06:27 AM
bạn vẫn còn có gia đình ở bên cạnh mình mà
có người chỉ ước dc như thế


uhm chia sẽ nổi buồn với chị nè đúng là bọn con trai không ai tốt hết chúng toàn làm mình khổ chỉ nghĩ đến thú vui của chúng thui à chúc chị một noenl vui vẽ
bạn nên thay đổi cái suy nghĩ cực đoan ấy đi nhé

ngong con
24-12-2008, 06:49 AM
cố lên e.đừng buồn nữa nhé.đúng là bọn đàn ông k ai là tốt cả.hãy cươi lên rồi mọi chuyện sẽ qua.

mua dong gay.mua dong nho.mua dong co don.mua đog gia buôt. giang sinh nho.giang sinh dau.cuôc đoi den toi

hoainam18
24-12-2008, 07:01 AM
năm nay thật buồn với con bé 17t như mình.bước vào yêu và bị lừa, dể bây giờ vác bụng bầu 6 tháng.mình dã nghỉ làm ở nhà, (dù nhà mình ngheo) ở nhà mình luôn chìm trong cảm giác buồn và hối
hận , và mình thèm dược di làm dược bay nhảy quá chứ ko fai ru rú ở nhà.bạn bè mất di dâu hết khi biết mình "chửa hoang".noel này mình ở nhà một mình, buồn và tủi khi thấy nhũng người cùng tuổi áo quần xúng xính di chơi noel.ông già noel ơi, giá có một diều ước, con chỉ mong mọi người dừng khinh bỉ con , dùng căm ghét con.chỉ vì con dại dột nên mới như thế này.giá có một, diều ước , con ước thời gian quay trở lại , dể con sửa sai lỗi lầm.giá có một diều ước , con ước ,tối nay 24-12.con ko phải ở nhà với cái bụng tròn này mà dược tự do vui dùa với các bạn.ông già noel ơi , con chỉ mới 17t thôi.con dau khổ và cô dơn lắm

pe_love_thanh
24-12-2008, 07:29 AM
mình nghĩ la mình suy nghĩ đung vi sao con trai cứ thích lam con gai khổ the nhỉ bộ làm vậy cung sướng khong

pe_love_thanh
24-12-2008, 07:36 AM
một giáng sinh buồn kông đang dâng tào trong tim tôi no lam im toi khôn thể tin tưởng được ai
mọi người thật là ích kỉ chi nghĩ đền cái lội của họ

starfish_and_my_dream
24-12-2008, 07:47 AM
giáng sinh buồn ai mà k biết, hãy tự tìm cách làm bản thân vui lên, vì hiếm khi nào ta luôn có bạn kề bên.....

josephjne
24-12-2008, 07:49 AM
giáng sinh đến để bjk mình cô đơn

josephjne
24-12-2008, 07:51 AM
hjz chia buồn với bạn, toàn cùng cảnh ngộ buồn. Đi tới đâu cũng chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc trong khi mình thì ngồi 1 mình với bao thất vọng ~^^ hjz muốn khóc quá

pe' ngóc^^!
24-12-2008, 08:02 AM
giáng sinh để biết mình nhớ anh đến mức nào..........

kem dâu mút
24-12-2008, 10:29 AM
Ừ, đúng thật là lạnh lẽo. Không những thế còn bị tát cho một gáo nước lạnh vào mặt, mũi, tai, mắt. Vậy thì sẽ thành ra cái gì???

be bj
24-12-2008, 09:31 PM
chia bùn với bạn nha ,thời gian sẽ xóa nhòa tất cả hãy vững tin lên nha bạn.17t uổi cua yo thương của hạnh phúc nhưng có lẽ vj 1 phút lầm lỡ nhưng bây giờ hãy cố chăm sóc cho bạn và cả bé nữa nhé ,...........bik đâu năm sau đó sẽ là hạnh phúc của ban.........

be bj
24-12-2008, 09:47 PM
noel lạnh lẽo bởi dzì đó là đặc trưng của nó mà bạn............hình như cái hố sâu thăm thẳm ấy là bạn tự tạo cho mình cảm xúc cô đơn đang dâng trào trong lòng bạn đúng hok nhưng những con sóng sẽ cuốn trôi nó :bicycle::santa3:

coheo
24-12-2008, 10:31 PM
đung vậy noel về làm cho chúng ta có cảm giac buồn.nhưng bạn còn gia đình để chia sẻ đêm noel mà.bạn còn nhớ 'em bé bán diêm không"?em chi có đốt diêm trong mùa đông lạnh lẽo để thấy những điều em mong ước và rồi cuối cùng em cung chêt với nụ cười trên môi mạvif vậy bạn đưng buồn và hãy vui lên vì bạn đã có được nhiều thứ mà người khác k có đâu.chúc giáng sinh vui vẻ hạnh phúc.
:santa3::santa2::santa3:

angel_x
25-12-2008, 03:26 AM
Chã Có ai Cã Lạnh Lẽo 1 Mình Ở Nhà 1 Mình Ko Có ai Cả

pe' ngóc^^!
25-12-2008, 03:55 AM
có chứ anh, có em nè............

angel_x
25-12-2008, 06:01 AM
có chứ anh, có em nè............

Nhưng Vẫn Lạnh. Lạnh lắm

tuongvy219
25-12-2008, 08:09 AM
noel k khí đã lành lạnh rôi.vậy mà còn mưa nưa.chán thật

tuongvy219
25-12-2008, 08:13 AM
uh bùn thật bạn nhi?nhưng hãy cố quên quá khứ bạn ah.chúc bạn và em bé khoẻ mạnh

lukhachmuathu
25-12-2008, 09:38 AM
mình nghĩ la mình suy nghĩ đung vi sao con trai cứ thích lam con gai khổ the nhỉ bộ làm vậy cung sướng khong

Suy nghĩ của e đúng, a nhất trí, đúng là có một số bạn trai như vậy, nhưng k phải là tất cả

E có nghĩ: cũng có rất nhiều con gái làm con trai khổ hông?

cavang02
25-12-2008, 03:20 PM
giáng sinh này tôi cũng bùn

pe_love_thanh
25-12-2008, 08:03 PM
em không nghỉ thế đa số con trai làm khổ con gái thì có đúng là cũng có những người con gái làm khổ con trai khi họ thật ự không hợp nhaui

angel_x
25-12-2008, 09:20 PM
Đến Khi Nào Giáng Sinh Đến Lòng Ta Mới Hết Cô Đơn Lạnh lẽo??????????

starfish_and_my_dream
25-12-2008, 09:23 PM
@ angle : đến khi nào có 1 ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu ^^

Emily Vance
25-12-2008, 10:04 PM
nếu ko hợp nhau thì bái bai thôi
làm khổ nhau để dc gì

angel_x
25-12-2008, 11:35 PM
@ angle : đến khi nào có 1 ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu ^^

Vè Sau này Thì KO Bik Nhưng Hiện Tại và bậy Giờ Cái Lạnh Đó Nó Vẫn Ngự Trị Trong Tái Tim Cũa Tôi....

kecodon_2409
25-12-2008, 11:43 PM
Chia bun nha, to cung 17t ne``

gooddythin_nd1996
26-12-2008, 01:53 AM
mình cũng công nhận là con trai không ai tốt nhưng trên đời vẫn có người tốt chứ nhỉ, hãy vui vẻ lên nhé!
merry christmas!

linhmuc_51
26-12-2008, 02:11 AM
bùn wua à. sao dạo này chán vậy chứ cả nhà có ai có chuyẹn ji vui không kể di nghe vui vui chút đi toàn chuyện bùn ah!

tiểu quỹ_thanh an
26-12-2008, 02:21 AM
hãy cố gắng đi bạn. mọi chuyện cũng đã lỡ ùj bây jờ bạn nên chấp nhận hiện tại và hok nên đau buồn bạn cần fải vững vàng hơn để cho ng làm bạn đau khổ thấy fải hối hận khi rời xa bạn.mih tin mọi ng se hỉu bạn,và sẽ hok mặc cảm zới bạn nữa

tiểu quỹ_thanh an
26-12-2008, 02:28 AM
hãy cố gắng đi bạn. mọi chuyện cũng đã lỡ ùj bây jờ bạn nên chấp nhận hiện tại và hok nên đau buồn bạn cần fải vững vàng hơn để cho ng làm bạn đau khổ thấy fải hối hận khi rời xa bạn.mih tin mọi ng se hỉu bạn,và sẽ hok mặc cảm zới bạn nữa

Bé Yêu Kẹo
26-12-2008, 02:51 AM
cOn trAi đÚng lÀ chẲng cÓa aI tỐt hẾt trƠn á.......! chỈ vUi đÙa vỚi mÌnh hEm thOy........! nẾu cẢm thẤy chÁn rỒi thÌ lẠi bỎ lÀm nhiỀu ngƯỜi bỊ tỔn thƯƠng lẮm ....! lẠy chÚa Amen saO lẠi cÓ nhỮng ngƯỜi quÁ đÁng vẬy chỨ................ChỊ à chỊ đỪng bUỒn nỮa........ chỊ hÃy cỐ gẮng vƯỢt quA nhỮng nỖi buỒn nÀy............. eM ủNg hỘ chỊ.............. cỐ lÊn chỊ ạ..........:slider::slider::slider:

angel_x
26-12-2008, 03:47 AM
con trai ko có gì tốt hết......... con trai chỉ làm mình khóc nhìu thôi.............


Con Gái Thì Có Gì mà Tốt Đẹp
Làm Trái Tim Kon Trai Rỉ máu
Làm Cõi Lòng Kon Trai Thành Những Tảng băng
Thành Những cánh Đồng Phủ Đầy Tuyết
KOn Gái..... Chã Có Gì Tốt Cã

pe_love_thanh
31-12-2008, 08:19 PM
uhm đúng rùi con trai không có gì là tốt đẹp hất