PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong anh sẽ yêu được em....



keobongduong
24-12-2008, 12:28 AM
Em, anh và chị ấy học cùng lớp. cả 3 đều là bạn thân. Nhưng em đã ko thể xem anh là bạn thân được nữa kể từ khi em biết thế nào là tình yêu, em yêu anh, nhưng anh lại yêu chị ấy. Em hơn chị ấy tất cả giỏi giang hơn, dễ thương hơn,nhưng trong mắt anh, em đơn thuần chỉ là một người bạn thân của anh thôi. chỉ có chị ấy, đối với anh, chỉ chị ấy là tất cả. Nhưng chị ấy lại ko yêu anh, cái vòng luẩn quẩn làm cho 3 người ko thể thoát ra đc. Em đau khổ, anh đau khổ. Khi đau khổ anh lại tìm em, lại là vì chị ấy phải ko anh? anh hút thuốc, uống rượu, cũng là vì chị ấy? Anh đã từng say và khóc khi chị ấy nói chỉ xem anh là bạn, rồi chị ấy đi lấy chồng, anh buồn lắm! suy sụp rất nhiều, em hiểu ,hiểu hết, chỉ cần nhìn thấy nỗi đau khổ của anh thôi trái tim em như vỡ vụn, đau đớn như chính nỗi đau của em vậy. Đối với anh, tất cả đã chấm hết, em ko có ý nghĩa j với anh sao? em biết, em ko thể thay thế chị ấy, nhưng em có thể làm chỗ dựa cho anh, júp anh vui vẻ trở lại, dù em biết nỗi đau khổ đó còn mãi, vì em hiểu, bởi em cũng như anh,mãi yêu đơn phương 1người....

benemlabien_rong76
24-12-2008, 12:43 AM
với thế giới em chảng là gì cả,nhưng với ai đó em sẽ là cả thế giới.Với anh ấy cũng thế thôi
cố lên nha em gái

Ánh Trăng
24-12-2008, 12:48 AM
Tình yêu cứ lẫn quẫn thế đấy...
Hãy yêu hết mình...sống hết mình vì tình yêu mà mình theo đuổi...
Mong rằng lần sau sẽ đc đọc lá thư đầy hạnh phúc của bạn khi ng` ấy đón nhận tình yêu của bạn nhé
X'Mas nha