Pha Lê Tím
23-12-2008, 07:16 PM
Hạnh phúc ơi!
Ghen tuông.
Anh ghen. Anh hờn. Anh giận chỉ vì em nói chuyện với những người con trai quan tâm em... những người em không bao giờ chọn vì trên đời đã có anh.
Anh à, hạnh phúc với em trước đây chỉ là cảm giác biết chấp nhận. Chỉ là cảm giác của kẻ thua cuộc nhưng ko thất vọng, ko kêu ca phàn nàn. Hạnh phúc? Có phải là hạnh phúc ko em cũng không biết nữa.
Nhưng khi gặp anh, em được biết thế nào là khát khao hạnh phúc, em biết thế nào là buồn khi thất vọng, vui khi mình đạt được thứ j đó mà mình mong muốn.
Em cứ ngỡ rằng em sẽ trở thành cô bé vô cảm như em vẫn mong. Em cũng nghĩ rằng mình vô hình. Nhưng khi gặp anh rồi em mới biết mình hiện hữu và còn rõ nét trong trái tim anh. Anh mang đến cho em những cảm xúc mà em đã đánh mất. À ko! Nó ko mất chỉ là ngủ quá say và anh đã lấy tình yêu của mình đánh thức nó dậy. Tình yêu à, cám ơn anh rất nhiều...
Em nói chuyện với những người con trai khác chỉ là cảm xúc của 1 con người bình thường. Chỉ bên anh em mới trở thành 1 cô gái biết yêu thương... Trái tim em cũng đầy ắp anh rồi. Nó ko thể chứa đựng thêm bất cứ ai nữa.
Hạnh phúc ở 1 nơi xa nhưng vô tình em đã nắm giữ được nó. Em sẽ giữ thật chặt. Ko để nó tuột mất đâu! Vì anh mãi là người em yêu nhất trên đời này.
Yêu thương!
Ghen tuông.
Anh ghen. Anh hờn. Anh giận chỉ vì em nói chuyện với những người con trai quan tâm em... những người em không bao giờ chọn vì trên đời đã có anh.
Anh à, hạnh phúc với em trước đây chỉ là cảm giác biết chấp nhận. Chỉ là cảm giác của kẻ thua cuộc nhưng ko thất vọng, ko kêu ca phàn nàn. Hạnh phúc? Có phải là hạnh phúc ko em cũng không biết nữa.
Nhưng khi gặp anh, em được biết thế nào là khát khao hạnh phúc, em biết thế nào là buồn khi thất vọng, vui khi mình đạt được thứ j đó mà mình mong muốn.
Em cứ ngỡ rằng em sẽ trở thành cô bé vô cảm như em vẫn mong. Em cũng nghĩ rằng mình vô hình. Nhưng khi gặp anh rồi em mới biết mình hiện hữu và còn rõ nét trong trái tim anh. Anh mang đến cho em những cảm xúc mà em đã đánh mất. À ko! Nó ko mất chỉ là ngủ quá say và anh đã lấy tình yêu của mình đánh thức nó dậy. Tình yêu à, cám ơn anh rất nhiều...
Em nói chuyện với những người con trai khác chỉ là cảm xúc của 1 con người bình thường. Chỉ bên anh em mới trở thành 1 cô gái biết yêu thương... Trái tim em cũng đầy ắp anh rồi. Nó ko thể chứa đựng thêm bất cứ ai nữa.
Hạnh phúc ở 1 nơi xa nhưng vô tình em đã nắm giữ được nó. Em sẽ giữ thật chặt. Ko để nó tuột mất đâu! Vì anh mãi là người em yêu nhất trên đời này.
Yêu thương!