conpedangghet
23-12-2008, 11:57 AM
C thân yêu!!
Nhanh wá, C nhỉ mới đó mà đã hơn 1 năm ùi, mới đó mà đã lại đến sn C ùi.
Mùa đông thứ 2 hok có C bên cạnh, ai cũng nói mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Nhưng V lại hem thấy thế, mỗi sáng thức dậy, ng đầu tiên V nghĩ đến là C, chui ra khỏi chăn mừh vẫn thấy ấm áp lạ thường, mà cũng dể hiểu thui C nhỉ. C luôn ở trong trái tim V, sưởi ấm cho V, cho V thêm sức mạnh để vượt qua gió lốc mùa đông, cho V thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù lắm lúc, vẫn khao khát đc ở bên cạnh C, đc ôm C thiệt chặt và nói vs C, rằng: "V yêu C nhiều lắm..."
Nhanh wá, C nhỉ mới đó mà đã hơn 1 năm ùi, mới đó mà đã lại đến sn C ùi.
Mùa đông thứ 2 hok có C bên cạnh, ai cũng nói mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Nhưng V lại hem thấy thế, mỗi sáng thức dậy, ng đầu tiên V nghĩ đến là C, chui ra khỏi chăn mừh vẫn thấy ấm áp lạ thường, mà cũng dể hiểu thui C nhỉ. C luôn ở trong trái tim V, sưởi ấm cho V, cho V thêm sức mạnh để vượt qua gió lốc mùa đông, cho V thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù lắm lúc, vẫn khao khát đc ở bên cạnh C, đc ôm C thiệt chặt và nói vs C, rằng: "V yêu C nhiều lắm..."