PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em cũng như mọi người........



£an£un
22-12-2008, 11:03 PM
Em củng như mọi người thôi.......em củng biết ghen cũng biết giận hờn như bao người con gái khác . Khi thấy anh bên ai cười nói , em cũng thấy rất khó chịu dù sau đó mọi trút gịân em điều đổ lên anh . Khi anh không trả lời tin nhắn cho em, em cũng cảm thấy bất an lắm chứ. Khi anh giận em và anh không chịu nghe em giải thíc em cảm thấy rất giận bãn thân mình, thấy mình sao bất lực và vô dụng wé . Khi thấy anh đi cùng với bạn bè chạy ngang wa em mà anh không hề nhìn em , anh có biết em rất buồn không . Rm không biết phải làm sao cho anh hiểu rằng, bây giờ anh mới thật là bạn trai của em chứ không phải là ai khác . Không biết phải nói thế nào cho anh hiểu rằng em đã thật sự mong rằng anh chĩ là của mình em thôi . Anh àh !!! sao anh lại thế sao anh không chịu hiểu em, chuyện lần này em đâu có lỗi . Em chỉ thừa nhận rằng với người đó là em đã có bạn trai đễ người ta không còn phiền em . Và em nói rằng anh chính là bạn trai em như thế là sai sau anh. Em biết người đó có lỗi vì người ta không hề có lí lẽ , người đó đòi đánh anh nhưng em đâu hề có lỗi vậy sao anh lại giận em . Anh không chịu nghe em giải thích dù em đã cho anh xem cuộctrò chuyện giữa em và người đó . Em không biết phải giải thích với anh thế nào vì bây giờ anh có chịu nghe em nói đâu . Bước đi một mình em đã suy nghĩ rất nhiều anh ạh . Tại sao lại thế nhĩ có lẻ là do do một điều gì đó mà chính em cũng không thể lí giải được . Hum nay em cũng đã nhắn cho anh rất nhiều chĩ mong rằng anh nói với em anh chỉ đùa thui và anh đã hết giận rồi thì hay biết mấy anh nhĩ . Nhưng có lẻ chỉ là một mỉnh em nghĩ thế thui vì em biết anh sẽ không làm vậy đâu. Nếu như thế thì mình chia tay đi ..........em không muốn kết cục như vậy nhưng còn biết làm jì hơn khi mà anh không thể bỏ wa lần này dù là em không hề có lỗi . Đã chấp nhận quen anh thì em chĩ có mình anh thui anh cũng từng biết điều đó mà vậy mà bây giờ mình lại như thế này sao . Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nếu như anh không muốn ......em cũng sẽ không nhắn tin cho anh nữa ............cũng không gọi điện làm phiền anh ............không kể anh nghe nhưng câu chuyện ỡ lớp ...........không thế nhõng nhẻo với anh nữa ...........cũng chẵng bao giờ ghé nhà anh nữa đâu ..............sẽ tự bốc hơi vĩnh viễn ............em hứa nơi nào có anh thì em sẽ tự đông biết mình nên làm jì ............trỡ lại cuộc sống trước kia thui ...........chỉ đơn thuần là vậy ............nhưng mà anh hãy suy nghĩ đi em không hể có lỗi em chĩ muốn anh biết rằng ..........em cũng giống như bao cô gái khác cũng biết vui biết bùôn biết hờn ghên biết giận và cũng biết ju thương ai đó ........cũng có một người quan trọng mà mình không muốn người ấy giận hay hiều lầm không muốn người đó bị tỗn thương vì bất kì điều gì anh ạh .......... dù anh là người đến sau........dù anh là anh bjk người em thích không phải là anh nhưng anh vẫn quen em từ lúc đó em đã nghĩ chĩ có mỉnh anh thui.......nhưng hum nay thì......thui chúng ta chia tay đi. Có lẽ mọi người nói đúng em không nên đến với anh , em và anh không hơp nhau , em đã đi sai con đường thế thì bây giờ chúng ta kết thúc ở đây vậy...........

benemlabien_rong76
23-12-2008, 01:09 AM
không bit mình nói như za ban có buồn không ,nhưng có lẽ anh đã thục sự muốn xa bạn oy`
Nếu có thể bạn hãy là người chủ động ,sẽ làm bạn bớt ngỡ ngàng và đau đớn hơn,vì mình đã từng bị như thế.Cho dù đã bit giây phút ấy rồi sẽ tới,nhưng...
hãy cứng rắn lên bạn nhé

Ánh Trăng
23-12-2008, 03:06 AM
Em củng như mọi người thôi.......em củng biết ghen cũng biết giận hờn như bao người con gái khác
em và anh không hơp nhau , em đã đi sai con đường thế thì bây giờ chúng ta kết thúc ở đây vậy...........

Tình yêu đến nhanh rồi cũng vụt đi rất nhanh..khi 2 tâm hồn ko đồng điệu nữa...khi 1 ng` đã muốn rời xa...
Hãy cố gắng vượt wa giai đoạn khó khăn lúc này...và phía trước là 1 chân trời mới...ở nơi đó...tình yêu thực sự đang chờ bạn

£an£un
24-12-2008, 08:00 AM
không bit mình nói như za ban có buồn không ,nhưng có lẽ anh đã thục sự muốn xa bạn oy`
Nếu có thể bạn hãy là người chủ động ,sẽ làm bạn bớt ngỡ ngàng và đau đớn hơn,vì mình đã từng bị như thế.Cho dù đã bit giây phút ấy rồi sẽ tới,nhưng...
hãy cứng rắn lên bạn nhé

có thật là người ta muốn rời xa mình không, mình không hề có lỗi gì cả. Mình đã giải thích rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe mình nên làm gì đây. Mình đã gọi điện nhắn tin nhưng anh ấy điều không bắt máy không trả lời tin nhắn và cũng không hề nói gì với mình. Mình gọi bằng điện thoại công cộng thì anh bắt máy mình hỏi thì anh nói là không thích, hỏi sao ko nói chuyện anh bảo là mắc nói thì nói............thế là như thế nào. Có thật anh đã đang muốn rời xa mình không vậy. Hãy cho mình một lời nói đi........làm ơn....

nusatthu_dethuong18bmt
24-12-2008, 08:52 PM
đừng lấy người khác làm vật thế thân...cả 2 sẽ đau khổ mà thôi... khi 2 tâm hồn ko hoà nhập 2 trái tim ko đập cùng nhịp thì hạnh phúc chỉ như bong bóng xà phòng mà thôi

p(3)_mo0n
26-12-2008, 05:13 AM
đúng goài đoá khi moà họ bít thì sẽ rất bun.nếu như kon tim bạn đang bị tổn thương thì hãy cho noá nghĩ 1 t/ gian đi..seo khi wên hít mọi chiện ận sẽ zui lại thui.......

Lão Zen
27-12-2008, 07:14 AM
1 cái "kết" luôn đi kèm với 1 cái "mở" , sớm thôi sớm thôi

me0xjnh14
27-12-2008, 09:17 AM
1 cái "kết" luôn đi kèm với 1 cái "mở" , sớm thôi sớm thôi

Đúng là 1 cái kết luôn đj vời 1 cái mở nhưng bạn ạ..........quan trọng là cái mở đó như thế nào......... nó có thật hay là bạn chj? muốn quên đj người mjnh` yêu băng cái mở của bạn mak` thôi.......... như vậy bạn đang kéo theo 1 người yêu ban như bạn yêu anh ây....................

gooddythin_nd1996
28-12-2008, 01:26 PM
mình nghĩ bạn ko phải là người có lỗi, hãy để 1 thời gian rồi hãy quyết sau...
có thể anh chàng đó muốn bạn quên hẳn người yêu cũ thì sao!!!

£an£un
29-12-2008, 04:11 AM
uhm mjnh sẽ quên đi một thời gian mình sẽ để con tim mình ngủ yên một tí bình yên bây giờ có lẽ là món quà cho chính mình là liều thuốc chữa trị vết thương ấy cám ơn mấy bạn rất nhiều.......

Akill
29-12-2008, 04:19 AM
chia tay dễ dàng dậy sao...chĩ vì vấn đề vu vơ vớ vẫn đến mức phãi chia tay hok !! con chai là vậy đó....khj đã tức giân 1 ai.....hay 1 vấn đề chj thỳ rất hay cay cú...nhưng theo mình nghĩ....trước sau gì cũng nguội đj thôi !

benemlabien_rong76
29-12-2008, 05:43 AM
có thật là người ta muốn rời xa mình không, mình không hề có lỗi gì cả. Mình đã giải thích rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe mình nên làm gì đây. Mình đã gọi điện nhắn tin nhưng anh ấy điều không bắt máy không trả lời tin nhắn và cũng không hề nói gì với mình. Mình gọi bằng điện thoại công cộng thì anh bắt máy mình hỏi thì anh nói là không thích, hỏi sao ko nói chuyện anh bảo là mắc nói thì nói............thế là như thế nào. Có thật anh đã đang muốn rời xa mình không vậy. Hãy cho mình một lời nói đi........làm ơn....không có gì có thể giải thik đc cho những vấn đề của tình yêu đâu
anh cũng đã xa minh với một câu nói vô tình,lạnh lùng tới mức đáng sợ "anh nghĩ rằng anh đã hết yêu em "
mình cũng như bạn,đâu làm gì có lỗi,mình cũng đang rất đau,rất buồn ,nhưng ...tất cả đã kết thúc nhuwe thế đấy,mình yêu anh chân thành,da diết nhưng anh vẫn...
bạn à ta nên cháp nhận sự thật và đối diện với nó cho dù sự thật có phũ phàng
cố lên bạn nhé

£an£un
30-12-2008, 03:46 AM
có thật con chaj aj cũng thế hay không.............câu nói chia tay nói ra dễ dàng thế seo.............vậy mà mình cứ ngỡ...........có lẽ bạn nói đúng con chaj aj cũng thế cã............nhưng sao con gái lúc nào cũng iu con chaj để rồi sau đó phải khỗ thế này............

Kẹo-bông-gòn
30-12-2008, 06:32 AM
đã nói là tình yêu thì hai người phải hỉu nhau. nhưng khi hai trái tin không cùng nhìu đập thì giữa hai bạn sẽ có một vết nức nho nhõ. nhưng mà bạn đừng có vội mà chja tay. cứ để thời gian hàn gằn vết nức ấy. hảy cho bạn ấy một thời zan đễ suy nghĩ. nhưng nếu bạn thấy vết nức ấy đả wa' lớn đền nỗi tình yêu của hai bạn với thời gian cũng ko lấp dầy được vết nức đó và khoảng trống zửa hay bạn trở nên quá lớn thì bạn cũng có thễ chia tay. nhưng mà sau khi chia tay thì bạn sẽ đau lắm đấy. hảy cân nhắc kĩ trước khi làm mọi việc nhé.

tjeuthu_bc
31-12-2008, 06:20 AM
có thật là người ta muốn rời xa mình không, mình không hề có lỗi gì cả. Mình đã giải thích rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe mình nên làm gì đây. Mình đã gọi điện nhắn tin nhưng anh ấy điều không bắt máy không trả lời tin nhắn và cũng không hề nói gì với mình. Mình gọi bằng điện thoại công cộng thì anh bắt máy mình hỏi thì anh nói là không thích, hỏi sao ko nói chuyện anh bảo là mắc nói thì nói............thế là như thế nào. Có thật anh đã đang muốn rời xa mình không vậy. Hãy cho mình một lời nói đi........làm ơn....

bạn đừng nên hoài công vô ích nữa,đừng cho đi nhìu wá để rùi k nhận lại dc gì ngoài đau thương mất mác ,người đó ngang tàn,cứng đầu k nghe bạn giai thích mình nghĩ đây chỉ là một cái cớ để người ta...bạn thui ,cái j của mình sẽ là của mình ,bạn đã cố gắng nhìu và chắc cũng đã nhận ra rằng đó k fải là của mình.bạn ko có lỗi với bản thân k có lỗi với người đó,k có lỗi với những j bạn đã làm=>đã wá đủ để kết luận bạn k sai bạn chj sai khi đã đặt njềm tin và tyêu k đúng chỗ thui.cố gắng hơn để tìm lấy niềm vui của cuộc sống và mọi người xung wanh nha.mỗi vấp ngã k làm bạn nản chí mà nó sẽ là những nấc thang dẫn ban đên thành công nếu bạn đưa nỗ lực vào đúng con đường của chúng .g00d luck

b3kut3_d3gh3t
02-01-2009, 04:33 AM
có thật là người ta muốn rời xa mình không, mình không hề có lỗi gì cả. Mình đã giải thích rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe mình nên làm gì đây. Mình đã gọi điện nhắn tin nhưng anh ấy điều không bắt máy không trả lời tin nhắn và cũng không hề nói gì với mình. Mình gọi bằng điện thoại công cộng thì anh bắt máy mình hỏi thì anh nói là không thích, hỏi sao ko nói chuyện anh bảo là mắc nói thì nói............thế là như thế nào. Có thật anh đã đang muốn rời xa mình không vậy. Hãy cho mình một lời nói đi........làm ơn....

Chị Lan thân mến !!!Chị quên anh ấy đi chị có biết em tức cho chị lắm. Hum qua em đã gọi điện cho anh ấy dùm chị. Hum wa em đã nói em là chị đễ hỏi thẳng anh ấy chị biết không anh ấy bảo rằng. Anh ấy không biết chị anh ấy hỏi em "Lan " là ai. Chị àh người chị thích là anh Sang cơ mà. Chị đừng nên nhìn đi đâu khác ngàoi Sang hết dù em biết anh Sang đã có bạn gái nhưng anh ấy vẫn là một người tốt hơn người kia. Anh Dân ấy chĩ đùa chị như một trò chơi vì khi nghe em hỏi rằng :giữ chúng ta là như thế nào?? Anh ấy đã cúp điện thoại và không nói gì. Chị cũng biết mà người như anh ta đâu có tốt vậy sao chị vẫn còn nghĩ cho người ta. Đừng cảm thấy áy náy đừng cảm thấy mình có lỗi vì chị là người bạn gái hoàn hảo nhất rồi. Chị đừng buồn nếu bên cạnh chị ko còn ai vẫn còn em mà. Em vẫn còn bên chị........chị thân mến

Nấm_ngok
02-01-2009, 05:52 AM
đừng buồn nữa nha bạn.An chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới cho mình cố lên nhé

£an£un
04-01-2009, 10:22 PM
uhm chị biết rùi bé con ạh. Dù seo chị cũng cám ơn cưng nhiều

beiudanh
07-01-2009, 12:49 PM
yêu là ghen quá đi thôi
yêu là yêu quá đấy mà...
cho người ta và cả bản thân mình thêm thời gian đi. Chúc bạn và người ta sớm làm lành